Re: "Vui buồn làng đồng nát" Văn Môn lại lên báo. Mỗi lần xuống đó cụ mà không thăm chị này(trừ khi chị ý bế quan ) thì em phục cụ đó :lol:
Thì "nhà báo nói khoác" mà cụ.Tỉ phú tiền Việt thì phóng thành tiền đô cho ngầu :roll: Cụ nonew chấp họ làm gì,cái này nói nhiều rồi mà :mrgreen:
Hihi, em thì đoán là đèn phát trên máy bay nhưng nghe rồi viết nhầm thôi, chứ nếu là đèn (phục vụ cho việc) phóng (tên lửa trên) máy bay thì hay à nha.
Tụ cao áp thì nhiều vô kể nhưng ít thấy anh em ưa chuộng , chắc là loại tụ start moto hay mồi đánh lửa 1 cái gì đó trong máy . Bác nào làm DAC hoặc rề hoặc bán dẫn thì nhiều tụ ngon , trở ngon và đặc biệt kụ nào lăm le làm phân tần chủ động thì hay vì nhiều linh kiện trong các máy thiết bị đo . Em té đây vì em ... chả biết gì :lol:
Hôm nay Hắc Giang Bang có 2 ông,gày gày như nhau,một cao một thấp,kẻ còn đang đi học,người thì hình như mắt đã cận,bỏ trường bỏ lớp từ lâu...không biết là có tình ý gì với nhau,lén anh em lúc 13h chiều,thấy nói đi Văn Môn(hay đi đâu? ) mà giờ này chưa về!!
Oài , chắc mua được gì đấy , phấn khởi nên trên đường về qua phố Nguyễn Văn Cừ ... tạt lại chỗ nào đấy nghiên cứu ampli Push-Pull roài :mrgreen: . Em lượn ạ ...
Hơ, tưởng hai lão nói đùa, hóa ra đi thật à. Ko biết có bị dân VM chém ko ? Em hãi nhất là hồi sang đấy lang thang nhặt đc 2 vỉ mạch bằng bàn tay ở hàng rào, dính đầy bùn đất chìa ra hỏi giá, ông bán hàng giương mục kỉnh săm xoi một hồi rồi hét :"400 ngàn". Em đổ quạu :"Đếu gì mà đắt thế", ông ấy chỉ vào mấy con tụ vàng vàng trên bo mạch :"toàn tụ mỹ đây này, tôi mà tháo ra bán lẻ phải 100k/quả, bán cho ông thế là hữu nghị lắm rồi..." .
cái này chắc chả làm đc gì đâu bác, có chăng chỉ trang trí cho phong nghe để có tí súng đạn, hồi năm ngoái thấy nói trên đó phá nhiều xe tăng định lên kiếm đoạn nòng pháo về làm tản nhiệt (cái này phải gọi la siêu tản nhiệt) nhưng cái đó bị săn dữ lắm.
Em nghĩ cái thép nòng pháo nó chỉ cần chống biến dạng khi gia nhiệt chứ tỏa nhiệt kô gì bằng ... xô nước ạ :lol:
[/quote] cái này chắc chả làm đc gì đâu bác, có chăng chỉ trang trí cho phong nghe để có tí súng đạn, hồi năm ngoái thấy nói trên đó phá nhiều xe tăng định lên kiếm đoạn nòng pháo về làm tản nhiệt (cái này phải gọi la siêu tản nhiệt) nhưng cái đó bị săn dữ lắm.[/quote] chà em thực sự không biết có món này à nha, bác cho em hỏi nòng pháo làm tản nhiệt loại gì vậy, bác giúp em mở mang thêm kiến thức nha
Bác Xu-Páp trụp chúng quả ảnh No-5, trong đó có 3 người thì tay chồng đứng giữa và mụ người yêu đứng bên phải là em khoái nhất, mua bán rất dễ chịu! Vì có thể khi hắn mua của người khác cũng nhanh nên bán cho mình cũng thế.Hắn tâm sự, hôm trước mới khênh được quả biến thế ngâm dầu của bọn Đông Anh giá 7 chiệu, giờ về rã ra đ.. biết có ăn ra không. :lol: Em nhìn, thấy toàn sắt bên ngoài, trong là dây đồng và hàng bó lõi tôn ngâm trong thùng dầu to tổ chảng. Nói chung bọn chủ VM bây giờ "vi tính" vãi..., dân nhặt nhạnh như anh em ta chúng tiếp đón ngày càng tẻ nhạt, có thể là mua thì ít mà lục lọi thì nhều. Em nói thật là em ghét nhứt cái thằng chủ lùn lùn chuyên ngồi uống trà trên ghế nhựa, một mắt soi hai thằng đệ đập phá biến áp Nga ngố(cái loại mà đếch bao giờ chịu ghi điện áp ra cho người ta còn biết mà khênh),mắt kia soi anh em Audio.Thằng chả tiếng là thét mắc, đắt hơn cả chợ Giời HN! Hay là, hắn là chân trong của các chủ trại gà?? ... Cứ như thế thì còn bị ông...mang kìm cắt 35 nghìn mua ở chợ Giời sang thăm nhiều lần nữa..! :lol:
Em biết "chú lùn" bác nói rồi.Em từng mua ở nhà đó 50Kg biến áp Nga một lúc :lol: Chịu khó nịnh nọt thì lão rất dễ chịu đấy ạ. Theo kinh nghiệm của em thì đi VM phải linh hoạt,lúc tỏ ra hiểu biết,lúc tỏ ra gà mờ thì mới dễ mua đc đồ rẻ :mrgreen:
Ví dụ nho nhỏ em thấy món nào ngon ngon,chê bai rồi kêu chả biết có dùng đc ko,mua thử phát đã =>giá rẻ,hôm sau em xuống "Hốt Tất Liệt" ngay :lol:
Đưa shop vào hết trong đó , mấy cha rao vặt nữa. Box mua bán chỉ để mấy cụ thích cho tặng post bài thôi