Thế thì thiệt thòi cho Shop,hổng được đâu ạ.Đề nghị giờ anh em đi Văn Môn chuyển sang dùng tiếng Phạn :lol:
Ây da.Em hứng thú mấy con tụ xanh xanh lắm đa. p/s.Đề nghị cụ bỏ cái osc với fg ra khỏi hình cho em đỡ thèm nhé. :mrgreen:
Vô tình thấy cái Topic này. Đọc xong em thấy buồn quá: Đúng là trước thì vì miếng cơm manh áo - sau là vì muốn có nhiều tiến bằng mọi giá mà họ: Sẵn sàng chấp nhận " Chết dần còn hơn chết ngay" .. Trước em mới chứng kiến cảnh các làng vùng đồng bằng bắc bộ xác xơ cây cỏ vì khói các lò gạch - đã thấy sợ, mà nay nhìn thấy khói phế liệu cháy trong hình em rùng mình nghĩ đế thảm họa kiểu " những quái thai trong - thảm họa hạt nhân ở Hỉosima và chất độc da cam ở VN. Thật khủng khiếp./.
bác giầu trí tưởng tượng quá ! thật khủng khiếp mời bác mai đi mục sở thị ! bác có nghe câu : nhà văn nói láo - nhà báo nói dựa :mrgreen:
mai mang cho em mấy con tụ xanh đê, may quá đang cần nâng cấp.[/quote] đấy là tụ k75-10 . chú cần bao nhiêu mi-vol ?
Lâu lắm rồi không lên VM, dạo này trên đó có nhiều hàng thanh lý không, đèn đóm có gì không các Bác ? theo mùa thì cuối năm hay có hàng thanh lý VM phá máy nhiều các bác ah.
Cuối năm lên đấy sạch lắm, nhà người ta dọn chuẩn bị tết. Tết đến VM có oánh xóc đĩa, vui lắm. Thịt chó lúc nào cũng sắn. Chúc các bác đi ch*m cứng bư*m mềm.
Các bác định đi VM tuần sau thì tuần này chuẩn bị găng tay cao su hoặc găng tay sợi đi để bảo vệ tay nha, lên đó nhỡ thấy mấy con tụ Vitamin Q lại không dám sờ thì gay, mấy cụ VM liều thật toàn đập tụ, đập biến áp có dầu để lấy đồng, nhôm
Găng tay cao su thì chơi quá. Nhà em có sẵn 1 túi găng sợi để đi VM.Em mua có 4k/3 chiếc ở góc Văn Miếu đi VM dần. :mrgreen: Lần này em mang sẵn vài đôi hầu các cụ. :lol:
Nếu đến nơi mà quên không cầm găng tay các bác bảo lão Caithang đưa cho ít bao cao su dùng thay găng tay cũng được. lão này trong ví lúc nào cũng cầm theo chỉ khoảng chục cái thôi. Thế còn hơn là bị nhiễm độc tay.