Sáng nay em vừa được nghe tin Stephen Gately đột ngột qua đời. Trái tim của những người yêu mến Boyzon chắc hẳn nhói đau khi biết tin này. Khó có thể quên khuôn mặt và giọng hát trong trẻo của anh trong những đoạn phim ca nhạc, qua các bài hát của Boyzone: No matter what, Everyday I love you.... Anh ra đi ở tuổi 33.
Hôm qua em cũng đọc được tin này trên vnexpress.net Trái tim em cũng từng thổn thức , loạn nhịp với những ca khúc của BoyZone.Hình ảnh anh chàng nhỏ nhắn nhất trong nhóm , thư sinh với khuôn mặt baby cùng chất giọng ngọt ngào trong những ca khúc 1 thời làm rung động hàng triệu con tim yêu âm nhạc : No Mater What , Words , All That I Need....Cuộc sống đôi khi thật ngắn ngủi Thành thật chia buồn....
Thật đáng tiếc cho Boyzone, 1 ban nhạc với rất nhiều bài hát trữ tình và nhẹ nhàng. Em thích nhất là No matters what và When you say nothing at all. Tuy nhiên, em tin rằng Boyzone vẫn tiếp tục với dự án tái hợp sau sự cố này. Em xin sửa lại chữ "cô" của bác Đức thành chữ "anh".
Stephen Gately có cover lại ca khúc Bright Eyes của Art Garfunkel rất hay, chắc it ngừoi biết ca khúc này.