"Giọng ca nam không có đối thủ"? Đó là một dòng ghi chú trong một CD hải ngoại phát hành từ cuối những năm 80 và theo bản thân em cảm nhận nó rất đúng với dòng nhạc anh thể hiện; bạn hãy nghe một số bài hát anh thể hiện và thử so sánh với những ca sĩ khác sẽ thấy điều đó. Chất giọng ấm áp, khỏe khắn và âm ngân toát ra từ cổ họng làm bài ca luôn có hồn và truyền cảm. Những bài hát được Vũ Khanh trình bày rất hay như: 1/ Anh biết em đi chẳng trở về 2/ Thu trên đảo Kinh Châu 3/ Lá rụng ven sông 4/ Một mai em đi 5/ Như giọt sương khua 6/ Tôi muốn quên người 7/ Bao giờ anh đưa em đi chùa Hương (hát với Ý Lan) ..... Rất tiếc là em có quá ít thông tin về người ca sỉ này! mong các Bác chia sẻ.
em cũng khoái vũ khanh lắm,thích nhất bài "phượng hồng" những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng,em trở mùa hè của tôi đi đâu? nói chung vũ khanh hát ở asia là hay nhất!
trời, em kiếm mua cái đĩa có bài này mà không có . bác nào biết chỉ em , hồi bé nghe rồi bây giờ kiếm không ra . Thanks các bác
Em có đĩa gốc cắp nách ở bển về nè, chả thèm nghe bao giờ vì thấy dở ẹc Gớm bác chủ thớt giật cái tít kinh quá, sao bác không xì tin hơn tí, "vô đối" chẳng hạn :mrgreen:
Cái tít này không phải của em à! "" - của nhà SX in trên bìa CD đó bác => chắc là để bán cho được nhiều CD. Nhưng phải có cơ sở họ mới dám in vậy bác ơi!
Em cũng thích Vũ Khanh, nhưng kô phải bài nào cũng thích, chỉ thích bác ấy hát những năm 80-90 thôi. Bác baoni chụp hình cái đĩa giật tít đó đi cho em chiêm ngưỡng với? CD37 Arcam hát nhạc pop Hải Ngoại có hay kô bác?
Vậy hả, em trách nhầm bác, sorry nhá! Bổ sung 1 bài mà VK hát rất hay: Hà Nội ngày tháng cũ. @tao lao: Chắc là em không bán, chỉ tặng thôi. Cái đĩa này chỉ nhớ láng máng là chụp 1 lô xích xông các ca sĩ ngoài bìa, có bông hoa nho nhỏ ở góc đĩa thì phải!
Đĩa nào chủ đề nào cũng được,nếu Bác có nhã ý thì em cũng sẽ tặng lại Bác một CD mà Bác thích. Em nói thật lòng có gì không phải Bác bỏ qua nhé. Em rất mê giọng hát Vũ Khanh.
Em khoái Vũ Khanh trong CD này,những bài hát vừa quen vừa lạ qua giọng ca trầm ấm của Vũ Khanh thật hay.
bài Hương đồng gió nội phổ thơ của Nguyễn Bính bác này hát hay lắm http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Huo ... ADI0U.html
Thông tin của Vũ Khanh quá ít, em chỉ lượm được chút ít trên web thôi! Mặc dù không học nhiều lý thuyết về nhạc lý nhưng Vũ Công Khanh (là Vũ Khanh) biết rằng anh có được một giọng ca tuyệt vời và rất nhiều may mắn. Vì đam mê hát từ nhỏ, Vũ Khanh tham gia vào những chương trình ca nhạc tại trường và bạn bè đã khuyến khích anh tiến sâu vào sự nghiệp ca hát. Vũ Khanh đã đến với Trung Tâm Diễm Xưa và trở thành giọng ca nam hàng đầu của Trung Tâm. Anh được mọi người biết đến sau khi xuất hiện tại một đại nhạc hội ở San Diego vào năm 1978. Người thanh niên đẹp trai với bộ râu đặc biệt đã mang đến cho hơn 5000 khán thính giả nhạc phẩm "Cô Hàng Nước" một cách xuất sắc. Và từ đó, Vũ Khanh thường xuyên hát cho vũ trường Ritz, Majestic, Mini Club, Lido, etc. Anh cũng trình diễn trên sân khấu nhiều nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh trả lời rằng đó là vào năm 1984 tại trại tỵ nạn Thái Lan anh đã hát và khóc cùng với khán thính giả của mình. Giọng hát của Vũ Khanh thể hiện một sư đầm ấm, trầm và mạnh nên anh có thể trình diễn những nhạc phẩm vô cùng khó khăn như "Cô Hàng Cà Phê, Tôi Bán Đường Tơ, Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, vâng vâng." Khi trình diễn, Vũ Khanh luôn tạo một ấn tượng gần gũi với khán thính giả. Bên cạnh nghề ca hát anh còn làm chủ một tiệm sửa computer. Màu anh yêu thích nhất là đen và số hên của anh là 9. Anh sinh ngày 1 tháng 4 và là tuổi Aries. Vũ Khanh là một trong những ca sỹ có giọng ca đặc biệt quyến rũ nhưng chưa đến nỗi như topic bác chủ đưa ra đâu, đọc qua em cũng thấy hãi hãi! :lol: Vũ Khanh hát rất nhiều bài hát hay, một phần bác ấy rất biết chọn bài để hát và hơn nữa bác ấy có lối diễn đạt bài rất "điệu nghệ " nói đúng ra bác ấy làm chủ sân khấu rất tốt. Em khoái nhất là bài "Rồi mai tôi đưa em" nghe cực kỳ phê... Mời các bác tiếp... Bala
Bác biết VK hát nhạc Vàng là Bác cũng biết đó chứ,nhưng có lẽ Bác không thích nên không quan tâm lắm thôi.
Em thích nhất Bác Vũ Khanh hát bác Người em Văn Khoa của cụ Phạm Duy, da diết và hoài cổ lắm, em nghe mà nhớ đến cô bạn thời SV khoa SP Sinh - ex ; hơn nữa bác ý có bộ ria nhìn cool lắm
Em chỉ chờ câu nói này của bác thôi đấy! :lol: Gom gom lại cho đủ dữ kiện rồi anh em mình "off chai" cho nó hoành tráng bác nhuể. Bala
Em thích nhất anh này hát bài Rong Rêu, nghe có vẻ phong trần nhất (hay hơn Tuấn Vũ và một vài người khác ^^")
Bác Mike nói đúng sau này nghe những CD mới phát hành gần đây nhất của Vũ Khanh thấy giọng không còn tư nhiên và hay như xưa nữa! tuy nhiên giọng ca vẫn còn khỏe và trầm ấm, có một chút phô diển (có lẽ do tuổi tác giống như Elvis Phương cũng vậy hát bây giờ nghe không bằng 20 năm trước). Hôm nào cuối tuần về Thủ Đức mình sẽ chụp post hình (Nhạc vàng mình để ở đây nhiều!). CD37 Arcam nói chung theo cách phối ghép của em nghe được khá nhiều thể loại nhạc, (Arcam + Elac 187) trị được pop tốt đó bác tuy nhiên em chỉ thích pop nhẹ, heavy pop chỉ thích mở nó khi bà xã càu nhàu về một vấn đề nào đó Nhạc Hải Ngoại thì nghe khá hay, nhất là những CD gần đây có chất lượng thu âm tốt (Như Quỳnh; Trần Thái Hòa;...). Em hài lòng với bộ dàn mình và chắc sử dụng lâu dài.