giờ các shop trên diễn đàn không bán đĩa nhạc hải ngoại nữa thì ở tỉnh lẻ biết mua đĩa hải ngoại ở đâu bây giờ nhỉ
Em chỉ nghe BK hát hay được bài 'Phút cuối' và một số ít bài khác; riêng cá nhân em nhận thấy với chất giọng vút cao chót vót không phù hợp với dòng nhạc tiền chiến, ngược lại chất âm ấm áp nhẹ nhàng, sang trọng lại phù hợp hơn. Riêng hai bài nhạc Bác so sánh về giọng hát mỗi người có nhìn nhận khác nhau, em thấy chỉ hơn do cách hòa âm phối khí mới nên âm thanh nghe hay hơn so với thâu âm hơn 20 năm trước thôi. Thân,
Bac Ni nói làm em nghe thấy rõ hơn, tháy được cái hay ở mỗi giọng VK và BK, thật ra e nghe VK tù lúc còn nhỏ, giọng VK gắn sâu vào mình rồi, ngược lại, nay nghe BK với hòa âm mới nó có cái khác hơn, giờ em vẫn nghe song song 2 giọng hát này, nhưng cá nhân vẫn nghe BK nhièu hơn tý , chắc em thiên về hoà âm rồi bác nhỉ
Mình cũng rất yêu giọng ca này, cô chú mình sống tại Pháp có lần sang Mỹ nghe ông hát, thấy nói ông ấy rất gần gũi, còn sách hộ cô chú mình cái valy ra xe nữa
em đang sưu tập các đĩa vũ Khanh, thích chất giọng bác này : trầm ấm, mạnh, tình cảm ko phô diễn kỹ thuật nhiều
VK cụ "Hàn hịu Fáp" liên hệ với bác minhtriet ở đầu trang này có CD Diễm Xưa ấy, bác ấy là "thủ kho" hê :lol:
Vũ Khanh - Gọi Người Yêu Dấu là Diễm Xưa 20, phát hành lần đầu năm 1990 bác Pierre ạ. Theo em biết cd này được tái bản lần 2 năm 1991 và lần thứ 3 vào năm 1996.
Mỗi lần nghe giọng ca Vũ Khanh, là bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về . Thời còn trẻ đi uống cà phê với bạn, em rất thích nghe Vũ Khanh hát.
Chủ nhà giật cái tít ''ghê rợn '' quá. Mình cũng có nghe thử giọng chú này...cảm nhận thui nhé chứ có biết tí gì về nhạc đâu nên mong các fan chú VK thông cảm. uhm...mình thấy giọng chú ấm,nghe giọng chú mình cảm giác như ''hình tròn'' vậy ,rộng ,to, đầy...nhưng vẫn cảm thấy không thích lắm ...chẳng hạn so với chu Tuấn Ngọc thì giọng ấm ấm ,nghe nốt cao dù không cho mình được cái cảm giác của ''hình tròn''...ko biết nói sao về cảm giác này...nhưng mình lại thích cái chất khàn khàn ,giọng rung rung rền rền của Tuấn Ngọc hơn Chú Vũ Khanh cho mình 1 cảm giác tròn nhưng hơi nhẹ không dày, không nam tính cho lắm. hì. ai phản đối thì cứ tự nhiên nhưng đừng chém tui nha.
Hôm qua e tìm lại được đĩa Vũ Khanh - Tình Khúc Vũ Thành An do Diễm Xưa phát hành, quả thực đỉnh của đỉnh )
Các bác co đĩa xịn nghe thì còn gì bằng, em nghe toàn lossless không thôi , nhừn không sao, có còn hơn không he!
em thấy rất đàn ông mà, rất chỉn chu trong vocal VK, nghe VK hát là biết giọng VK sẽ hay như các cha xứ nhà thờ hát mảng trầm nghe sao mà sướng tai nếu bác 1 lần được nghe VK hát trước mắt thì bác sẽ rút ngay cái ý đó đấy cuối ngắt 1 quãng câu của VK hay có cái ngân âm dư ra nghe thích mình nghe các ca sĩ giỏi thanh nhạc hát ngân ra 1 tràng dấu ngã liên tục cũng ngán ngán rồi hát kiểu bạch thanh như có kiểm soát nghe thích hơn