Em cũng thích CD "gọi người yêu dấu" này, âm thanh mộc mạc, nhẹ nhàng. Vũ khanh với CD "Cô hàng nước" nghe cũng hay lắm bác à, CD này âm thanh mượt mà.
có bác nào biết chỉ giúp em tiêu đề bài hát mà có câu đầu là: " Ô cô em nào kia tóc không quăn ôi tóc dài" - Vũ Khanh hát, em nghe bài này rất lâu rồi của nhà trong xóm thấy thích quá mà không biết tiêu đề bài này để đi tìm.
Khi nào biết được bản này anh Vũ Khanh hát trong cd nào bác cacuonghpg cho em biết với nha, em tìm mấy hôm nay cũng chưa ra trong dĩa nào nữa.
Báo cáo với bác cacuonghpg là em đã tìm ra rồi ạ, đó là bài "Cô Em Thuở Nào" trong cd Lệ Hằng Đặc Biệt - Tiếng Hát Vũ Khanh - Tôi Với Trời Bơ Vơ (Người Đẹp Bình Dương).
Vâng, cd này được đánh từ Cát sét ra thì phải, một cd em rất thích với Quên Đi Tình Yêu Cũ, Tôi Với Trời Bơ Vơ, Tuyết Rơi...
Giọng ca Vũ Khanh có đặc trưng riêng, cái hay riêng. Giọng hát mộc mạc, đàn ông, gợi nhớ, trữ tình... và mỗi lần nghe tiếng hát của Vũ Khanh là em lại bồi bồi, nhớ về dỉ vãng .
chịu thua, em kiếm không ra Cô em thuở nào, chỉ có Cô bắc kỳ nho nhỏ thôi bài mà VK đánh gục em là Như giọt sầu rơi ai rảnh vào đây nghe chơi http://music.hatnang.com/audio/by/artist/va_khanh
Bài Như Giọt Sầu Rơi em thấy có trong cd Sĩ Phú, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh - Áo Lụa Hà Đông (Diễm Xưa 36 - 1994), thời này ổng hát thật là hay. Bài Cô Em Thuở Nào trong cd này nè bác ơi:
Nam ca sỹ Vũ Khanh có một giọng ca khỏe nhưng lại rất nhẹ nhàng, những bài hát anh thể hiện đều rất tự nhiên, tinh tế, không cần phải cố gắng, la hét, làm cho người nghe thấy thật thoải mái khi thưởng thức giọng ca của anh, các Bác đã nghe Album Hiến chuơng yêu chưa ạ, chỉ có thể nói là tuyệt vời.
Đúng là ca sĩ thì mỗi người hát có cái hay khác nhau nhưng riêng VK hát bài này thì làm em nhớ cái thời học trò nhất, em cũng chả biết giải thích tại sao.
Mình có xem đươc bài Em Ngũ Trong Một Mùa Đông của Đăng Khánh do Vũ Khanh và Ý Lan trình bày hay cực kỳ nhưng mà video tla2kho1 post cho anh em xem.. Thôi nghe đở http://nhacso.net/nghe-nhac/chiec-vong- ... fbQ==.html Chiếc Vòng Cầu Hôn...bài này o hay cực kỳ mà là hay dã man lun. http://nhacso.net/nghe-nhac/em-xxx-tron ... Xag==.html
có em đây ạ tình ca Nguyên Bích qua giọng VK thật tuyệt vời, bài Sám Hối em nghe hoài luôn e thấy giọng VK đã không thích thì thôi chứ ưa rồi thì mê tụng lắm luôn
Trung Tâm Đời : âm thanh dở ẹc ! đến tệ . Chỉ dành cho các bác sưu tầm thích của hiếm thôi. Mà hình như bác lộn chuồng thì phải. Ở đây chỉ ca tụng Vũ Khanh mà :lol:
Em đồng ý với quan điểm của bác trung_khoa, âm thanh của trung tâm đời rất tệ, âm thanh cứ bẹt bẹt như cái mẹt, lúc trước đã rất lâu, em cũng có vài cái nhưng nghe không ưng cái tai, có người hỏi mua nên bán rồi, em nghe đâu giờ dân chơi tìm mua cd của trung tâm Đời giá cao lắm. Nghĩ cho cùng thì trung tâm Đời chết non nên số lượng ngoài thị trường không nhiều thành thử ra nó hiếm thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì khi mua giá cao chỉ tổ cho những ông có cd của trung tâm Đời làm giá. Đây là suy nghĩ riêng của em nhưng em biết trên diễn đàn có người có rất nhiều cd quý nhưng chẳng thấy khoe gì cả làm em cứ tò mò.
ae đã nghe vũ khanh hát bài cô hàng cà phê chưa nhỉ.Theo mình vk sở hữu giọng nam trầm hiếm gặp.Tuy ko nổi tiếng bằng những ca sĩ hàng sao khác và thể loại nhạc ca sỉ nầy thể hiện cũng tùy theo tâm trạng và gu người nghe cho nên có người khen ,người chê thôi.