Em cũng có hạnh phúc như bác nhưng ở ký túc xá ạ, chỉ đến 22h00 trễ quá các bác bảo vệ lập biên bản thì tèo mất
Bài này em thích nghe Nguyên Khang hát nhất, rất tâm trạng! Cám ơn bác Huy đã mở thêm 1 topic hay :!:
Bác Huy_AV có đủ từ Tình khúc thứ nhất đến bài không tên cuối cùng do Ngọc Lan hát không bác? nếu có cho mình xin 1 bản ép một.
Không phải Cụ ơi, Bác VTA sáng tác lời và nhạc hay nhưng dở là không bao giờ biết đặt tựa bài nên chứ chơi toàn là " Không tên " không :mrgreen:
Có chứ Bác : trong tay nhau em đến thăm anh đêm 30 Đêm say. Em Là Tặng Phẩm Từ Trời Em Đến Thăm Anh Đêm 30 Hai Mươi Năm Làm Tuổi Trẻ Hạt Sầu Hồn Lạnh Nắng Phai Lời Tình Buồn Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em Nhân Bản 6 Rưng Rưng Lệ Sầu Khúc Tình Khúc Thứ Nhất Tình Xưa Gái Huế Tình Đã Xa Trong Tay Nhau Đời Đá Vàng Đừng Yêu Tôi .... Mười một bãi khg tên chỉ nằm trong chuổi Tác phẩm của ông thui! :lol:
Em bổ sung cái "cảm" của cá nhân em về bài này - do Nguyên Khang hát. Tiếng guitar cất lên ở giữa bài nghe có gì đó nức nở - như nỗi lòng của một người trai gặp lại người yêu trong giây phút muộn mằn của đêm cuối năm!
Em rất thích album Tình ca Vũ Thành An, lần đầu tiên phát hành đâu khoảng '89-'90 gì đó, thâu bằng cassette về nghe. Sau này Asia có tái bản. List đây ạh:
Bác quân sư ơi, Vũ Thành An có viết lại một số bài, nhưng theo em không phải tất cả đâu ạ. Theo thống kê, bác này có khoảng 50 bài không tên và sau này em được biết bác ấy có viết lại một số bài. Cũng có thể có nữa nhưng em không chắc lắm. Những bài viết lại là: - Bài không tên số 3 - Bài không tên số 7 - Bài không tên số 10 (Bài không tên cuối cùng) Ngoài ra, một số bài không tên nhưng...vẫn có tên, ví dụ: - Bài không tên số 11: Cuối dòng sông khô - Bài không tên số 12: Bên nhau chiều lộng gió - Bài không tên số 13 Tình xưa gái Huế - Bài không tên số 14: Đà Lạt xanh - Bài không tên số 16: Chia tay Em cũng chỉ biết đến thế.
Album Vũ Thành An của Bác, cá nhân em thấy là album tình ca Vũ Thành An hay nhất trong các album về nhạc Vũ Thành An. Nó hay do chất hòa âm thống nhất một màu xuyên suốt cả album, chậm, đều. Ngoài ra còn giọng ca của các ca sỹ trình bày trong toàn bộ Album. Em thấy bài nào cũng hay cả cũng
Bác cảm nhận chính xác quá! Toàn bộ album này do Tùng Giang hòa âm và thâu thanh, nên nghe rất là Tùng Giang :lol: , các ca sĩ thể hiện là những giọng ca một thời lúc bấy giờ. Cá nhân lại thích các bài có tên hơn, dù rằng các bài này em đã thuộc làu làu vì đã được nghe hát ru từ thởu còn nằm nôi. Tình khúc thứ nhất. Một lần nào cho tôi gặp lại em. Em đến thăm em đêm 30. Lời tình buồn. Đêm say. Trong tay nhau. ........
Không thây bác nào đề cập đến CD của Làng văn nhỉ: LVCD003 - Tình khúc vũ thành an. Em thấy đĩa này quá hay. Anh đến thăm em đêm 30 của khánh ly hát em thấy hay hơn cả Nguyên Khang.
Bài này e đã nghe cả KL và NK hát, nhưng vẫn ấn tượng với giọng trầm buồn có chút khàn của NK hơn. Có lẽ là cái gu bác nhỉ? :wink:
Album của Bác chính là Album mà Bác Zorro giới thiệu. Có lẽ của Bác là gốc. Cá nhân em cũng thấy Khánh Ly hát Anh đến thăm em đêm 30 quá hay. Hát với cảm xúc chân thực, hòa âm hay => hay. Bằng Kiều hay theo kiểu kỹ thuật nên cảm xúc khi nghe không bằng Khánh Ly hát. Em mê nhất đoạn ...trời sắp tết hay lòng mình đang tết.... Riêng bài này của Vũ Thành An thì em lại thấy một niềm lạc quan yêu đời, yêu đất trời và yêu người ở trong đó.
Vâng, với bài "Anh đến thăm em đêm 30" với riêng cá nhân em thì Khánh Ly hát tuyệt hay, giống như hát cho một lần rồi ra đi mãi mãi hay sao ấy! quá tuyệt vời, đất trời vào Xuân như mang một niềm tin mới vào ngày mới tươi đẹp hơn... Bala
Em thì thấy rất nhớ nhà mỗi khi nghe ca khúc này dù cả bài chả có đoạn nào nhắc về nỗi nhớ nhà nhưng có lẽ chỉ nghe cái tựa đề...Đêm 30 hay Trời sắp tết...là lòng lại bồi hồi nhiều cảm xúc ấm cúng , nhớ cái se lạnh và nhớ...Nồi bánh chưng :lol: Nhưng em cũng thấy hơi lạ ở ca khúc này khi những đoạn đầu tiên với rất nhiều lời và ca từ đẹp , tạo cảm giác yêu đời , yêu người như các bác nói : Anh đến thăm em đêm 30 còn đêm nào vui bằng đêm 30 anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết Bỗng dưng đến cuối bài lại rơi vào trạng thái hụt hẫng và buồn thảm Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau đá buồn chết theo sau ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau. Em nghe đoạn cuối này Bằng Kiều hát thấy...phê
Không hiểu sao cảm nhận của em lại hoàn toàn trái ngược với các bác ở trên và em cũng chia sẻ với phầm cảm của bác hun. "Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em" - Cảm nhận rõ rệt trong không gian đó là sự vắng lặng của cảnh vật chung quanh - chỉ còn lại người phu quét đường trong cái giá lạnh của đêm cuối năm, mọi người dường như đã trở về nhà để chuẩn bị đón giao thừa hết rồi?! Với cái "background" như vậy, chẳng lấy gì làm vui "phơi phới" cả. Điều tuyệt diệu nhất mà người nghe cảm nhận được là tình yêu chân thành mà cặp tình nhân này dành cho nhau, cái cầm tay đó đủ sưởi ấm cho hai người trong khoảnh khắc đó rồi.
Vậy cái cd của em là hàng fake hả bác? Em phải tìm cố nhân để hỏi cho ra nhẽ mới được :lol: Ngày xưa, mỗi lần nghe đến đoạn: "xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em", em cứ thầm trong bụng, sao cha VTA này sến quá! :lol: Với em, bài Một lần nào cho tôi gặp lại em do Khánh Hà hát là tuyệt vời nhất. @minhtriet: khỏi lossless chi bác, em chuyển bằng định dạng 1-1 cho bác luôn nhé!
Em đến thăm anh đêm 30 và Tình khúc thứ nhất hai bài hát kinh điển trong những bài không tên của VTA,chúng ta cũng cần phải cám ơn nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, ông đã đem những câu từ để ghép lại những vần thơ quá tuyệt các bác ạ.
Em thấy cô Khánh lý hát bài không tên số 2 trong cd Tình khúc VTA - NTMIÊN của trung tâm người đẹp bình dương nghe rất hay với giọng ca khàn khàn nhựa nhựa với 1 chút hơi buồn quá hay . Xét cho cùng dòng nhạc của VTA hay , buồn rồi đi đến tuyệt vọng không có lối thoát.