Em đã nghe bài Em đến thăm anh đêm 30 tất cả những version các bác nói. Nhưng em lại thích nhất version của Khánh Hà hát. Version này hơi khó tìm. Khánh Hà hát câu "Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau" cực tê tái, cảm giác cứ rơi xuống chỗ sâu hun hút. Bản của Khánh Ly hát nghe cũng được nhưng em không thích lắm vì toàn bài nghe buồn quá. Trong khi bài này thì đoạn đầu đang yêu nhau nghe vui tươi một chút, đoạn sau chia tay hát buồn mới tạo sự tương phản gây nhiều cảm xúc.
Khánh Hà có 2 giai đoạn xử lý cách hát khác nhau. Giai đoạn trước đây, thời của "Nhạc tình muôn thuở", cách hát thiên về cảm xúc, giọng gay gốc, dày dặn nhuốm tí màu sắc "thính phòng". Cách hát hiện tại tình cảm, mềm mại, kỷ thuật, lại có vẻ điệu hơn xưa. Nếu bác nói bài Em đến thăm anh đêm 30 Khánh Hà hát theo cách cũ (như link sau) thì em đồng ý với ý kiến của bác, vì bài này em thích cách hát thiên về cảm xúc hơn là xử lý kỷ thuật mềm mại, nghe không phê bằng. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mfNewD2s3q
với mình thì Tuấn Ngọc...mình nghe 10 bài không số và chỉ nghe các bản của chú TN thôi...thích nghe giọng nam hơn...và với Tuấn Ngọc thì trầm ấm rền rền...rất thích
Ngày đó, BV hân hạnh được nhìn thấy nhạc sỹ Vũ Thành An ở trong thánh đường Đa Minh xứ Mân Côi Gò Vấp. Lúc đó BV còn bé nhưng cũng nhớ là Cha đang cử hành lễ rửa tội cho nhạc sỹ và cho ông rước lễ lần đầu. Dáng ông rất cao, chắc khoảng 1m9, tóc hơi hói, để ria, mặc một bộ đồ veston đuôi tôm đen, áo sơ-mi trắng, thắt nơ đen rất sang trọng và quý phái, đẹp và sáng. Giọng Bắc của ông trầm và ấm. Sau đó thì ông ra nước ngoài. Từ nhà thờ Mân Côi - dòng tu Đa Minh này, BV đã hân hạnh biết được nhiều ca sỹ, nhạc sỹ đã từng sinh hoạt ở đây. Như CS Cẩm Vân ngày xưa làm thư ký cho Trường Donbosco nay là trường Kỹ Thuật Công Nghiệp 4, và là ca viên trong ca đoàn lễ sáng Chúa Nhật. Sáng Chúa Nhật nào BV đi lễ cũng được nghe ca đoàn hát rất hay. Chồng Cẩm Vân ngày đó là ca trưởng của ca đoàn, hình như tên là Dũng. Vợ chồng Ca Sỹ - Nhạc Sỹ Lê Uyên & Phương, BV cũng từng được gặp ở nhà thờ khi hai vị ấy cùng bạn bè được mời đến hát cho lễ cưới của anh Sung và chị Hoài cũng trong giới văn nghệ gần nhà BV. Tại trường tư thục Chân Phước Liêm - dòng Đa Minh - xứ mân Côi này, có rất nhiều nhân tài hay nghệ sỹ nổi tiếng đã từng học và sinh hoạt, lớn lên ở đây. Á hậu Mộng Vân một thời, thì hồi nhỏ hay đổi truyện với BV để xem. Chân cẳng cô nàng bị muỗi đốt... sao lớn lên đẹp vậy hổng biết. Phóng viên - nhà báo Pháp Lan Chi trong Ván Bài Lật Ngữa... hihi ngày nào cũng năn nỉ BV đánh bài tứ sắc "Câu Tôm", hông có tiền, chị cho tiền đánh, không biết chơi thì chị dạy cho chơi, vì chị ấy sát nhà, bạn thân với chị Hai. Nhạc Vũ Thành An mang triết lý hướng công giáo. Còn Trịnh Công Sơn là fan của Bùi Giáng và luôn hơi hướng Phật và Thiền. Nhạc của 2 vị rất hiền từ, nghe như lời kinh nguyện, sự vỗ về ủi an.
Em dễ tính nên 10 bài Không Tên bài nào cũng thích. Còn tiếp nối gì gì đó nghe ko vào, cảm giác nhạc sĩ đã mất hoàn toàn thời điểm và bối cảnh để gây cảm hứng, chỉ là sự gắng gượng. Mê nhất bài Em đến thăm anh đêm 30 mà là version Khánh Ly hát chỉ có tiếng guitar đệm, chẳng biết trong album nào, em nghe băng cassette từ năm 88-89. Sau này tìm mãi ko ra.
Nó nằm trong đĩa này nè bác. Em cũng thích bài này Khánh Ly hát nhất. Nếu bác thích em chép tặng bác đĩa này.
Oh tốt quá, em xin bác 1 đĩa chép nhé. Cám ơn bác nhiều lắm! Em pm bác số đt khi nào có bác sms cho em nhé.
Em lúc trước cũng nghe KL, TN, KH nhưng giờ thì thích nghe Vũ Khanh. Vũ Khanh hát trong album Tình khúc thứ nhất rất bình thường nhưng em lại thấy thích. http://nhacso.net/nghe-album/tinh-khuc- ... WVQ==.html @ huy-av: copy xong cho mình xin cái đĩa gốc nhé.
Không lầm đâu bác, em gặp Ns Vũ Thành An ở Phòng Trà Ân Nam, em cao 1m73 mà đứng gần thua cả tấc :lol:
Em thì thích Tình Khúc Thứ Nhất mà Lệ Thu hát trong Sơn Ca 9. Có lẽ là vì chút kỷ niệm khi nghe bài đó lần đầu tiên.
Em cũng vote cho Tuấn ngọc, em cũng mê giọng ca này với các tình khúc của Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn ... Và nhiều nhiều tác giả nữa , giọng ca TN nghe thật là truyền cảm và đi vào lòng người đung ko bác.
Mình nhớ hồi nhỏ vào những đêm mưa mẹ của mình thường hát những bài không tên và nhất là bài không tên số 2 và khi lớn lên và biết nghe nhạc thì những giai điệu đó đi vào tâm trí mình tạo cho mình ấn tượng khó phai về những bài nhạc của nhạc sỹ Vũ Thành An và nghe bài nào cũng thấy hay và ca sỹ nào ca mình cũng thích.
Có bác nào có đĩa của ca sĩ Kim Anh hồi mới di tản hát bài ca không tên VTA không ạ, em nghe mấy bài mp3 trên chiasenhacso thấy mê quá, giọng Kim Anh hát còn phê hơn cả cs Khánh hà, nghe mấy đĩa mới thì giọng xuống lắm rồi.
10 bài tuyệt đỉnh càng nghe càng phê. Album trên là em thích nhất mà cái do lang văn phat hành chứ khong phải do asia không biết nội dung giống nhau không chứ thứ tự bài hát thì giống nhau. tất cả các ca khúc trong album này quá hay riêng bài "Đêm Say" nghe Huy Sinh hát hoài không chán. Album này là một album em hay nghe và ngủ hồi nào ko biết. Đọc tới đây mới biết chị BV ngày xưa là kẻ cầm đầu chứ không phải trẻ em hồn nhiên ngây thơ trong trắng.