Đi được lưng chừng núi , du khách có những hành lang để vừa nghỉ chân vừa nhìn ra chung quanh thành phố Vũng tàu #66 #67 #68 Biển vẫn xanh thẳm chung quanh : #69 #70 Ngước thẳng lên nhìn thấy một chút của ngọn Hải Đăng : #71
Đường lên ngọn hải đăng đẹp và thanh bình quá! Thích tấm #61 có căn nhà nằm ẩn sau giàn hoa giấy cảm giác yên tĩnh và thơ mộng, tránh xa những ồn ào náo nhiệt bon chen của thế sự... Tấm #66 rất đẹp. Nhớ đến những năm còn gian khó, thời mà ra đường xe đạp nhiều hơn xe máy. Tụi sinh viên, học sinh chúng em rủ nhau chạy xe đạp từ Sài Gòn ra Vũng Tàu vào dịp lễ. Rất vui nhưng cũng rất mệt, mỗi xe có 2 người thay phiên nhau chạy. Xe nào có phụ nữ là anh chàng đó cứ yên tâm sẽ được làm tài xế chặng đi lẫn chặng về... Khi đi thì hăm hở, vì tuổi trẻ mà. Nhưng khi về thì phải nghỉ học hết 4, 5 ngày vì là dân thành phố có bao giờ đi xe xa đâu. Bây giờ lại chạy xe đạp tới hơn 100km thì lấy chi mà không mêt, chân cứng và đau nhấc lên đi không nổi một kỷ niệm nhớ đời, nghĩ lại vừa sợ vừa vui. Ngày xưa ấy Vũng Tàu còn nhỏ không rộng lớn và khang trang như bây giờ, đường xá còn nhỏ và xấu, chưa có những khu dân cư mới kéo dài ra như bây giờ. Nhưng bù lại không ồn ào và sô bồ, con người cùng rất hiền hòa và dễ thương...Con người lắm lúc cũng quả là mâu thuẫn vừa muốn văn minh hiện đại, vừa muốn giữ lại những nét ngày xưa... Thôi không lan man nữa em xin up thêm vài tấm cũng chụp bằng phone, mong cho topic này ngày càng đông vui với những tấm hình của những người con của thành phố biển VT và những người đã từng đặt chân tới vùng đất đáng yêu này. Thân. Vì chụp bằng phone nên không đẹp, chỉ muốn đóng góp cho topic thêm vui, bác chủ thông cảm nha, hy vọng không làm hư những bức hình rất đẹp của Bác... #72 #73 P/S: Hình như Bác dùng Body 5DmarkIII lens 24-70 f2.8L, 70-200 f2.8L IS markII thì phải, đồ của Bác lớn và ngon quá! Chúc mừng Bác có đồ chơi xịn, ước mơ của nhiều người...
Ui ! Bác Lamsaigon viết bài hay quá ! Mình đọc mà cứ ngẩn ngơ ; đã yêu Vũng Tàu lại càng yêu thêm nhiều nữa ! Cảm ơn tấm chân tình của Bác ; cảm ơn ảnh đẹp của Bác up tặng cho thread của VNAV ....rất mong Bác tiếp tục rong chơi cùng topic nha . Rất mong , rất mong vậy . Trân trọng .
Núi Tao Phùng còn được quen gọi là Núi Nhỏ , hay núi Thùy Vân , là một trong hai ngọn núi đẹp nhất của Thành phố biển Vũng Tàu. Núi Tao Phùng không cao lắm, chỉ cách mặt nước biển 170m, nhưng lại có hai đỉnh và trải dài từ Bắc đến Nam. - Du khách đi dọc theo sườn núi phía Bắc hướng từ đường Hạ long , cầu Đá đi lên trên con đường trải nhựa dọc theo triền núi sẽ được tham quan Hải đăng Vũng tàu có lịch sử xây dựng trên 100 năm . #74 Hải đăng Vũng Tàu - Nếu đi dọc theo sườn núi phía Nam của Mũi Nghinh Phong lộng gió ; du khách sẽ chinh phục gần 1.000 bậc tam cấp, để lên đến chân tượng Chúa Kitô dang tay có chiều cao vào hàng top của thế giới . #75 Tượng Chúa Ki Tô Vua dang tay
Kính cùng các Bác sở dĩ có tên là núi Tao Phùng vì có chuyện kể rằng : '' ...Tự thuở xa xưa có nàng công chúa con của Long Vương hóa thân thành một con cá vàng để rong chơi đây đó , mải mê đi chơi nên cá vàng bị sa vào lưới của chàng trai làng chài xứ biển Vũng tàu . Lưới được con cá vàng thật đẹp nên chàng trai làng chài không bán mà đem lên núi khoét đá thành vũng nước và cho cá vào nuôi. Một hôm khi đi biển về chàng trai làng chài đi thăm cá thì lạ thay chẳng thấy cá đâu , chàng chỉ thấy núi xưa nay đầy hoa trái. Chưa hết ngỡ ngàng ; bỗng từ trong núi có một thiếu nữ thật đẹp đi ra nói rõ sự tình Mình là con gái Long Vương ham chơi nên sa vào lưới đồng thới cảm ơn chàng trai đã cứu mạng . '' Trai tài gái sắc '' quấn quít lấy nhau , từ đó, họ trở thành đôi vợ chồng. Cuộc sống đang yên vui, đầm ấm thì bỗng một ngày kia khi hai vợ chồng đang ăn cơm bỗng Long Vương tay cầm hộp ngọc sáng chói xuất hiện ; thiếu nữ thất sắc định chạy trốn nhưng không kịp nữa ! Nàng đã bị nhốt vào bên trong hộp ngọc . Người chồng đau đớn, tìm mọi cách van xin cho vợ nhưng đều vô ích. Trong hộp ngọc, người vợ trở lại hình dáng con cá vàng ngày xưa , mắt đẫm lệ sầu bi . Thương cảm trước nỗi đau của chàng trai làng chài và con gái của mình nên Long Vương cho phép hai vợ chồng cứ 5 năm được gặp nhau một lần . Từ đó, cứ 5 năm một lần, cá vàng mới được gặp mặt chồng. Núi nhỏ là nơi gặp gỡ của hai vợ chồng nên người ta đặt tên là núi Tao Phùng ... '' Nguồn : http://www.vietgle.vn/ #76 Gần đến đỉnh núi đường đầy hoa sứ cổ 100 năm tuổi #77 Nhà quản đăng #78
Truyền thuyết có giải thích tàm tạm rằng : -Tao Phùng : bác phải leo núi 170 mét , phải cơm ăn , nước uống , gặp gỡ , chia ly ,... rồi đoàn tụ . -Tao ngộ : gặp gỡ ,...uống xong ly cà phê rồi có thể bye bye .
Thả bộ theo con đường nhỏ sạch sẽ ven triền núi Nhỏ để lên cao trong không khí trong lành mát mẻ là thú vui của cả người dân địa phương lẫn du khách khi đến Vũng Tàu. Thú vị hơn nữa là khi leo đến đỉnh núi, khách bộ hành còn được thưởng thức một công trình kiến trúc đặc sắc tại đây: ... Ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam . ''...Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu nằm trên đỉnh núi Nhỏ, được xây dựng lần đầu tiên và khánh thành vào ngày 15-8-1862 ở độ cao 140 mét . Sau đó người Pháp xây lại lần thứ 2 vào năm 1910 ở độ cao 170 mét . Đây là một ngọn đèn biển được xếp vào hàng những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam. Do được xây dựng khá sớm lại tồn tại lâu đời nên Hải Đăng Vũng Tàu vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kỹ thuật cổ điển. Kiến trúc ngọn đèn biển này là một tháp tròn, sơn trắng, được xây bằng đá hộc , chiều cao 18m , đường kính 3 mét . Công suất bóng đèn 172 v - 1.000 watt , cấu tạo của hệ thống lăng kính đồ sộ này gồm 2 thấu kính 300 mm , thiết kế theo kiểu đèn lồng chu vi 3.2 mét ; phân thành một mặt tối hai mặt sáng tạo ánh sáng chớp 2 nhịp , chu kỳ 12 giây , tầm chiếu xa 34 hải lý ( 63 km ) vào ban ngày và 23 hải lý vào ban đêm ( 43 km ) vào ban đêm . Hệ thống đèn quay nhờ môtơ với tốc độ 5 vòng/phút. Đêm đến, đứng ở Bãi Trước du khách thấy hai luồng ánh sáng như hai đường thẳng quét tròn kế tiếp nhau trên nền trời tối sẫm. Tầng thứ 3 có đèn dự phòng tầm chiếu 18 hải lý .Trước đây khi chưa có điện, Hải Đăng Vũng Tàu quay nhờ hệ thống dây thiều, cứ ba giờ phải lên cót một lần. Ngọn Hải Đăng được nối liền với khu ở của những người vận hành bằng một con đường hầm cong kiên cố với dáng vẻ cổ kính. Khu nhà có lối kiến trúc kiểu Pháp, hai tầng, xây dựng cùng thời với Hải Đăng. Đặt chân trên những bậc thang trong lòng ngôi tháp hình trụ cao 18 mét, đường kính 3 mét người ta có cảm giác như đang bắt đầu bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Một cầu thang bằng thép hình xoắn ốc tổng cộng 55 bậc dẫn lên ngọn hải đăng, càng lên cao diện tích cầu thang càng hẹp dần.Ở tầng giáp tầng đặt hải đăng có một ban công nhỏ, bạn có thể ra đây đứng ngắm toàn cảnh non nước Vũng Tàu với những ngôi nhà mới , biển xanh cát trắng và nổi bật lên là các công trình lớn tầm cỡ như tượng Chúa giang tay, Thích Ca Phật Đài... Và cuối cùng tầng trên cùng cao nhất là nơi đặt ngọn đèn biển . Cho đến thời điểm này, người ta vẫn cố gắng giữ gìn và bảo quản hệ thống dây thiều và các máy móc thiết bị được sản xuất tại Pháp ; một hệ thống lăng kính khổng lồ gồm những tấm kính ba cạnh, hình tam giác bao quanh, lăng kính này sẽ giúp đưa ánh sáng được đi xa, soi đường cho tàu bè ban đêm. Đèn biển bắt đầu được thắp lên từ lúc 17h30 phút mỗi ngày và tắt vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Nguồn :http://www.baotangbrvt.org.vn/index....on=view&id=79# Chung quanh Hải Đăng #79 #80 #81 #82 #83 #84 #85
Và du khách lại tha hồ tung tầm mắt ngắm trời , ngắm biển , ngắm mênh mông .... #86 #87 #88 #89 #90 #91 #92 #93 #94 #95
Chùa Thích Ca Phật Đài là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Vùng Tầu.Khu vực Chùa rộng 6 ha xây dựng trên sườn Núi Lớn. Ngày 20/07/1961 chùa Thích Ca Phật Đài đã được khởi công xây dựng và được khánh thành trọng thể vào ngày 09/03/1963. Ảnh Chùa Thích Ca Phật Đài năm 1966 :
Kính cùng các Bác : Nằm trên đường Trần Phú, con đường vòng quanh ôm Núi Lớn, lên Bến Đá và Bến Đình. Danh thắng Thích Ca Phật Đài gắn liền với vẻ đẹp của Bến Đá và cảnh quan thiên nhiên hướng Đông bắc Núi Lớn. Nếu Bến Đá là cảng cá sầm uất, nhộn nhịp thì Thích Ca Phật Đài là nơi tịch liêu, đượm vẻ huyền diệu của chốn thiên thai. ... Từ nhiều bậc tam cấp rộng rãi bước lên du khách sẽ thấy ngay cổng tam quan đồ sộ cao khoảng mười thước, có bốn trụ to . Hai trụ giữa đỡ một đà ngang mà phía trên là phiến đá cẩm thạch hình chữ nhật khắc hàng chữ Thích Ca Phật Đài . Khác với tam quan của các chùa, đình , miếu khác ... tam quan Thích Ca Phật Đài mang dáng dấp kiến trúc hiện đại , không có mái cong, rồng phụng ,...mà là hình sóng nước đỡ bánh xe Pháp Luân . Trên mỗi trụ cổng trang trí bằng một đóa sen búp nối tiếp là tường rào phân biệt nội vi của Chùa . #102 Tam quan Thích Ca Phật Đài
Thích Ca Phật Đài là thắng tích nổi tiếng nhất trong những thắng tích nổi tiếng của thắng cảnh Vũng Tàu. Hàng năm, Thích Ca Phật Đài đón chào hàng vạn người từ khắp nơi hành hương vãn cảnh. ... Vào Thích Ca Phật Đài, du khách đi qua tam quan, trên có bánh xe luân chuyển đạo lý nhà Phật gọi là Pháp luân với vòng trong chia làm tám phần biểu tượng Trung đạo. Vòng ngoài có bốn núm biểu tựợng cho Tứ diệu đế. Trên bốn cột của tam quan là bốn búp sen biểu tựợng cho sự trong sạch, tinh khiết, thanh cao của nhà Phật. ... Bảo tháp mà du khách bắt gặp đầu tiên, sau khi bước lên hết cấp thứ nhất, là nơi ghi nhớ và tưởng niệm người đã có công dựng Thiền Lâm Tự: Nhà sư Giác Pháp tức quan phủ Lê Quang Vinh. #104 Bảo tháp tưởng niệm nhà sư Giác Pháp
Vùng núi Thích Ca Phật Đài trước đây cây cối tươi tốt rất ít người sinh sống. Khoảng năm 1957, ông Lê Quang Vinh, một công chức thời Pháp thuộc, lên đây dựng chùa để tu hành và gọi là Thiền Lâm Tự. ... Năm 1962, Giáo hội Phật giáo nhận thấy Thiền Lâm Tự toạ lạc ở một vị trí có khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, là vùng đắc địa tụ kết khí thiêng rất thuận lợi để xây dựng thành khu vực tôn thờ Ngọc Xá Lợi cũng như diễn tả lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca . Nơi đây lại thuận tiện giao thông đi lại cho chư Tăng, Phật tử thập phương hành hương nên đã lập đồ án xây dựng quy mô Thiền Lâm Tự thành Thích Ca Phật Đài. ... Bảo tháp mà du khách bắt gặp đầu tiên, sau khi bước lên hết cấp thứ nhất, là nơi ghi nhớ và tưởng niệm người đã có công dựng Thiền Lâm Tự: Nhà sư Giác Pháp tức quan phủ Lê Quang Vinh Nguồn :http://www.dulichvungtau.org/danh-lam-thang-canh/thich-ca-phat-dai.html #105 Thiền Lâm Tự tiền thân của Thích Ca Phật Đài ngày nay #106 Tượng Phật ở Thiền Lâm tự #107 Thiền Lâm Tự nhìn từ trên xuống #108 Nơi thờ Cửu huyền thất tổ #109 Bên trong miếu Cửu huyến thất tổ
Kính cùng các Bác : Lên bậc thứ hai theo đường vòng cung, đến độ cao 25m là khu Phật tích ; đây là khu vực của những cụm tượng lớn dựa theo sự tích về cuộc đời đức Phật Thích Ca bắt đầu từ khi ngài Đản sanh đến lúc nhập Niết bàn. 1- Tượng Đức Phật Đản sanh : Ở đây có tượng Bồ tát đản sanh (cao 1,2m) đứng trên bệ (cao 1m).Tượng diễn tả một hài nhi đứng trên một toà sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. ... ''Truyền thuyết kể lại rằng Đức Phật là thái tử con vua Ấn Độ Suddhodana Gotama được sinh ra vào năm 623 trước Công nguyên dưới bóng mát của vườn cây Sala đang trổ hoa thơm ngát. Ngay sau khi chào đời thái tử bỗng vùng đứng dậy và bước đi bảy bước, cứ mỗi bước của ngài có một bông sen nở ra đỡ lấy bàn chân. Đứng trên toà sen thứ bảy, thái tử chỉ một tay lên trời, một tay xuống đất với ý nghĩa "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" . Ngay dưới cổ phía trước ngực thái tử lại có dấu chữ Vạn tỏ rằng ngài là cao quý siêu nhân. Vì lẽ đó về sau hoa sen và dấu chữ vạn được dùng làm biểu tượng của Đạo Phật.'' ... Nguồn : http://www.dulichvungtau.org/danh-lam-thang-canh/thich-ca-phat-dai.html #111 Tượng Bồ tát Đản sanh #112 #113
2- Đức Phật cắt tóc đi tu : Khu Phật tích kế tiếp thể hiện cảnh Thái tử từ giả cuộc sống vương giả xuất gia gồm : các tượng Thái tử cắt tóc, người hầu Chana và Bạch Mã. ... Sách sự tích Đức Phật kể rằng : Thái tử Tất-đạt-đa và người hầu Cha na dạo chơi ở 4 cửa thành và tận mắt chứng kiến 4 cảnh tượng: sinh , lão, bệnh , tử . Từ đó Thái Tử cảm thấy nhàm chán cuộc sống hưởng thụ và muốn xuất gia .Thế rồi nhân dịp thuận tiện Thái tử cỡi con ngựa Bạch mã dẫn theo người hầu cận Cha na bỏ Hoàng cung ra đi . Thái Tử cởi bỏ hoàng bào, dùng kiếm cắt tóc và bảo Cha na cỡi ngựa về báo lại phụ vương, một thân một mình hướng về Hy-mã-lạp sơn quyết chí tìm đạo cứu khổ cứu nạn . ... #117 #118
3-Tòa Bảo tháp Thích ca Mâu ni : Khu Phật tích thứ 3 là tòa Bảo tháp Thích Ca Mâu Ni ở đây có lưu giữ 13 viên Ngọc Xá lợi ( tro cốt Đức Phật ) , được đựng trong một hộp bằng vàng. Bảo tháp được cho là niềm vinh dự cho giới Phật tử Việt Nam . ... . Bảo tháp ngọc Xá Lợi ở Thích Ca Phật Đài cao 17m vươn lên giữa sân hành lễ rộng khoảng 300m2, trên cùng có búp sen. Lối lên Bảo tháp có đắp hình rồng lượn , trên trụ cổng có đôi sư tử chầu tượng trưng cho Đại hùng - Đại lực. Dưới chân tháp có một thích án để thờ, trên khắc chữ: “Nam mô Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” . ... Dưới bốn cạnh chân Bảo tháp bát giác đặt bốn cái đỉnh bằng đồng lớn trong đặt bốn nắm đất thiêng được thỉnh từ : - Lumbini - nơi Ngài Đản sanh . - Buddha Caya Uravefla - nơi Ngài thành đạo . - Isipatana - nơi Ngài truyền đạo . - Kusinara - nơi Ngài nhập Niết bàn . Nguồn : http://www.baobariavungtau.com.vn #119 Tượng 2 sư tử : #120 Tòa Bảo tháp Ngọc Xá lợi Phật #121 Đường lên Bảo tháp #122 Mặt sau tòa Bảo tháp Ngọc xá lợi Phật
Kính chúc Bác chủ năm mới gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc, đặc biệt sức khỏe thật dồi dào để còn cống hiến anh em trên VNAV những bức hình đẹp, giá trị. Hẹn sớm có hình góp chung với Bác cho topic thêm đông vui. Trân trọng. Lâm. Happy new year!