em thấy đường cao tốc từ sân bay bên họ xây tường bê tông ngăn với nhà cửa xung quanh, vậy là hết ra mặt đường nhé --> dễ mở đường hơn VN nhiều và cao tốc không bị các chú nhẩy xổ ra làm rối loạn giao thông
Bác Chim làm phóng sự rất hay, em ấn tượng từ hồi bác làm phóng sự chuyến đi Kam lần trước. Tks bác Hình hot... có những chỗ hot quá lần trước em qua còn không được phép mang camera vào nữa, chỉ xem thôi, cấm cả sờ :lol:
Sang Thái khổ nhất là không biết tiếng Thái thì nhục vì 98% các bảng hiệu là tiếng Thái, không có 1 chữ Tiếng Anh nào chứ đừng nói chuyện có Tiếng Việt. Ở đường nào cũng không biết vì toàn chữ giun dế thôi, lại khó đọc nữa chứ.
Bác Mike nói đúng quá. Nha Trang mình đâu có kém gì Pattaya, thậm chí bãi biển còn đẹp hơn thế mà du lịch lại kém quá xa: cơ sở hạ tầng , trang thiết bị phục vụ du lịch, .... Đi TL công nhận ăn uống rẻ hơn mấy địa điểm danh thắng ở VN mình nhiều.
cụ thích chi tiết thế này thì chơi sao được mấy món ampli cổ :lol: khi nào hết chịu nổi cụ nhớ ra vỉa hè làm túi nước quýt ép hạ hỏa nhé :lol: