Nơi ở và làm việc của nhà Vua (hiện nay đã được chuyển sang 1 khu vực khác) ! Bây giờ để phục vụ khách tham quan du lịch. Em có nghe nói toàn bộ tiền vé thu được (giá vé tham quan không hề rẻ nhưng rất đông khách thăm quan) - trừ chi phí - để phục vụ cho các mục đích dân sinh, ví dụ như đợt năm ngoái Thái lan có hạn hán nặng tại một vài khu vực và chính phủ dùng các nguồn kinh phí như thế này để tạo mưa nhân tạo phục vụ bà con.
Và một em gái Thái Chúng ta thường nghe tới Thái lan như một đất nước rất tự do và thoải mái về .. chuyện ấy ! Nhưng với thời gian 2 năm ở Thái em thấy cái đó chỉ là một phần của dịch vụ du lịch và cũng khá hạn chế. Nó chỉ có và hạn chế ở các khu du lịch do nhà nước quản lý. Còn tại những noi khác bà con phổ biến là hiền lành, thật thà, rất chăm chỉ, chịu khó, làm việc mẫn cán, có trách nhiệm. Trong giờ làm việc ngoài đường không có nhiều người trong độ tuổi lao động rong chơi.
Phía ngoài của Hoàng cung. Sang Thái các bác sẽ thấy Taxi rất rất nhiều và rẻ, giá tiền 1 lần đóng cửa đâu như 30 bath và cứ 1 km thì thêm 2 bath. Giá taxi khá là dễ chịu do đại bộ phận đều chạy bằng Gas và khi lên đường cao tốc quất đều 100-110 km/h ! Khá là nhanh và các xe chạy bám đuôi nhau rất là sát nhưng an toàn vì không có dừng đỗ bất tử hay tự nhiên có con trâu chạy ngang đường.
Ah, có một chi tiết nhỏ về đức Vua Rama IX là ngài rất yêu thích chụp ảnh và chiếc máy ảnh là vật dụng thường thấy trong các bức hình chụp nhà Vua. Trích dẫn ảnh từ : http://wn.com/King_Bhumibol