Hê, đây có phải là cái nhà hàng lớn nhất thế giới không vậy bác Chim? Em nhớ hồi 91 có ghé nhà hàng phục vụ bằng patin, phi thân bằng dây cáp này và nghe nói là nó có thể phục vụ mấy ngàn người cùng lúc. Ngày xưa không đẹp như bây giờ hay là nhờ ảnh của bác Chim?
Cám ơn bác Chim đã cho chúng em được du lịch qua màn ảnh nhỏ . Nhưng thật lòng thì dạo này chất lượng hình không ổn định và đang có chiều hướng thấp hơn cả Power Shot, em chưa hiểu nguyên do nó như thế nào Thân,
Bác chúc em vội thế . Ý em nói là hình của bác dạo này nó thế chứ nào em có chụp cái gì đâu mà NGỘ ạ :mrgreen: Thân,
Mấy bác này cái bụng cứ có cái gì ý, em thấy tò mò ghê. Bác Choang Him đi lần đầu mà xó nào cũng biết hơn em bao nhiêu, em chỉ biết mõn mấy cái chợ Weekend market mới lại siêu thị để mua dầu gội đầu.