Đang lang thang ở Las Vegas, em nhìn thấy con xe bus vận động tranh cử của Mc Cain, tranh thủ chụp luôn
Ở nhà xem Băng đĩa Thúy Nga thấy địa chỉ ở Bolsa Ave em cứ nghĩ to lắm, hóa ra Phòng giao dịch của Thủy Nga Paris bé quá, 10 $ cái CD đồng hạng, mua 5 tặng 1, em mua một mớ vì thấy rẻ bằng nửa của bác Hùng Tranh
Hôm ở bển, em có cơ hội ngồi cùng mâm với 1 yếu nhân nổi tiếng vô cùng, anh chàng này ngoài đời nhìn rất thư sinh và ngây thơ, không thú dữ như trong phim: (nhân vật bên tay phải ảnh, đứng nghiêng- em không post ảnh đứng thằng)
Hề hề, trông ngon ra phết nhể, kiếm thêm cái xe của Obamar nữa mà chộp nốt đê....Thèng đó mà trúng cử lơ mơ Vua luoi sang làm quan chức Mẽo cũng lên ... Nhớ mua hộ tui mấy cái đĩa Thúy Nga xịn nhé :!:
Em cũng có tham gia 1 xxx vận động của Mc Cain ở Las Vegas, không thấy gì cả vì quá đông, bang này ít đại cử tri(4) nên nó không ở lâu. Em ra cái hồ thủy điện gần Las giữa 2 tiểu bang Arizona và Nevada, cá quá trời luôn và quá đói nên rất dạn người , bọn Mỹ xxx thật, không ăn cá chép vì sợ xương (các bác so sánh nó với con vịt mới tháy cá to thế nào)
Nhờ bọn Mẽo xxx nên cá nó mới bự dzầy chứ gặp dân ta khôn hơn nên cá nhỏ còn hổng có để ăn nữa là. Chán :evil: