Hồi chiều em đi Yamaha EX thì gặp chiết xe "Tôi yêu Việt Nam" Air Blade nổi tiếng là nổi nhục của người Việt Nam với việc làm giá nhờ thương hiệu, thanh khoản cao ... Thật hú hồn và may vì lúc đó em không chở nhóc nào hết. Cái tấm inox ô nhục của người dùng này lẹm một miếng vào chổ gát chân trái . Từ nay em tởn tới già, không dám đi gần chiếc "tôi yêu Việt Nam" nhục nhã này nữa. Trên đường đi về thấy xe Air Blade có cái bô hơi chìa ra so với chiếc khác của Honda và hãng khác, nếu không có miếng inox thì cũng dập ngón chân như chơi @Thấy các cơ quan chức năng đánh hơi các trang, bài viết chánh chị chánh em hay lắm, mong rằng để ý đến mấy cái xe "tôi yêu Việt Nam" này cho trẻ con nó nhờ
Bác ơi, bác phải thay lại miếng nhựa đi thôi chứ không người khác vô tình đi ngang qua đụng phải thì khổ
Đây không phải là vấn đề bảo vệ người tiêu dùng bác. Đây là vấn đề an toan trên xa lộ. Nhiệm vụ của chính phủ là khi xảy ra tai nạn hàng loạt như thế là phải điều tra, ra lệnh cấm, phạt và đưa người gây thương tật ra tòa và bồi thường cho người bị hại. Vấn đề là chính phủ ta không lảm, chỉ đăng lại khuyến cáo của ông Nhật bổn thôi. Bác Thích thật có lòng, thế mới thấy những người có trách nhiệm thật là vô trách nhiệm và vô cm4 đến chừng nào.
theo e chỉ cần nhà nước mình có công văn cho bộ phận có thẩm quyền, là họ làm được thôi . thử nghĩ chỉ làm đẹp cho mình một chút ,mà lở làm đau thương đến người khác thì có nên không ? đọc bài của bác thích ,e cảm động quá nên nói vậy có gì mong lượng thứ cho .
Đây là 1 minh chứng rất điển hình cho ta không nên dùng hàng Trung Quốc không có nguồn gốc rõ ràng (hàng nhái) Em thấy người dân mua nắp thêm vào xe cho đẹp cũng không có gì đáng trách mà chỉ trách nhà ta cho nhập lậu về quá trời hàng Trung Quốc, nào thì hoa quả ngâm thuốc, nào thì đồ chơi độc hại, nào thì chiếu ni lông, vân vân và vân vân