Có bác nào đã nghe cái câu : "Bộ dàn này bác thấy đấy, em với bác vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện mà vẫn vô tư." :lol: Ý kiến trên là xuất phát từ 1 shop nói với em như vậy và sau một thời gian, em lại gặp 1 bác level rất cao (tự phong) cũng nói với em như vậy khi giới thiệu bộ dàn của mình, sau đó bác ấy dẫn em sang 1 nhà bác khác, nghe 1 lúc, bác này cũng nói y chang như vậy. :lol: Các cụ giải thích hộ em cái này đi, đó có phải là bộ dàn HI-END ? :idea:
em thỉnh thoảng đi nghe ké và có lần gặp trường hợp chủ nhà thay đĩa xoành xoạch, có đĩa nghe chưa nổi nửa bài, vừa thay đĩa vừa diễn thuyết nó phải thế, nó phải vậy mới là.. hi end. Chán. trường hợp bác gặp và em gặp thì bộ giàn có thể là hi end nhưng phong cách của ông chủ thì chưa chắc.. kính
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end Gia cát Dự là sắp có chuyện gồi :mrgreen: Mình cũng đang băng khoăng là có tay bạn mê đài đóm ,Chả biết le vờ đến đâu nhưng gặp nhau hắn ít nghe mà hay kể chuyện trời biển về nhạc , rồi còn bẩu gần đây , bộ dàn của hắn cứ bật lên nghe là hắn thiu thiu ngủ , càng đầu tư nâng cấp càng ngủ nhanh ,trước đây thì hem được vậy :shock: Hình như hắn có ý khoe bộ dàn cũng đạt đẳng hí èn . Các bác xem giúp :roll:
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end Có nhiều chiêu shop nghĩ ra và nói thật hay để "thuốc", nhưng thật buồn là có 1 số members khi đi nghe shop nói về, nhiều cái cứ cho là đúng cũng "nhại" lại một vài lời nói của shop để "thuốc" lại ae. Thật buồn hơn nữa là em cũng ......... "nhại" lại câu này và mở topic này :mrgreen: bởi em cũng chưa biết nó có đúng ko. :lol: :lol:
- Có trường hợp đi thẩm âm nhưng cả gia chủ và khách vừa uống nước (cà fe, rượu, bia...), nói cười rầm rầm từ lúc đến đến lúc tạm biệt gia chủ. Về đến nhà cũng chẳng nhớ hôm nay nghe cái gì, nghe thía nào :lol:
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end _ E dự là có thể ý Shop muốn nói thiết bị tốt thì âm thanh của nó không ồn ào nên dù nghe to hay nhỏ thì cũng không làm phiền lắm đến chuyện ai hát to hơn ai, e thấy cũng có lý vì bộ dàn cỏ nhà e mà cất tiếng thì muốn nói chuyện cứ phải hét thật to lên nghe mới rõa, âm vực của người nói lúc này không được điềm đạm và tự nhiên lắm.
em thì chưa dc nghe dàn Hí èn nào nhưng dàn cỏ nhà em mỗi lúc bật lên để thẩm âm 1 CD mới nào đó là cứ thích "một mình" thôi. Tĩnh lặng thẩm âm nó mới chuẩn! Trên cùng 1 hệ thống nghe còn có lúc hay lúc k cơ mà. CÓ bạn ngồi trà cháo thẩm âm thì thú vị thật nhưng "mải chém gió" thì còn đâu tai mà thẩm âm nữa các bác nhỉ?
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end Có cụ nào giải thích theo kiểu dải trên, dải dưới, dải trung... lung tung ko ? :lol:
Thế còn cái vụ này bộ dàn càng nâng cấp, cứ bật lên là thiu thiu ngủ thì sao hả các bác? bộ dàn là hay hay dở vậy các bác?
Có mấy vấn đề chia sẻ với bác Đăng..... - Nghe shop nói: việc các shop bán hàng có quyền giới thiệu tính năng, chất lượng của sản phẩm mà mình đang kinh doanh, việc nói tốt là phổ biến thậm chí nói tốt hơn những gì mà sản phẩm ko có (việc này nên thông cảm) khi setup một số thiết bị, thì thường shop khá cục bộ về đánh giá, đa phần nói quá lên trong khi một số shop cũng ko có khả năng setup hơn ai. khả năng thẩm âm (tai nghe) cũng ko thật tốt nhưng thường áp đặt ngay người muốn mua. ở đây em ko bàn đến chuyện giao dich mua bán (các tạp chí Hiend uy tín khi nhận xét các sản phẩm audio thường họ nói cả ưu điểm và nhược điểm) - "Bộ dàn này bác thấy đấy, em với bác vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện mà vẫn vô tư." : nhận xét này thường để đánh giá một hệ thống có khả năng kiểm soát tốt, nền âm vững, tĩnh, 3 dải hài hòa dàn trải, ko bị lỏi một dải nào. tuy nhiên chỉ có thể áp dụng trong vài thể loại nhạc, nếu nghe giao hưởng hay Rôk thì cần có âm thanh rực rỡ, sống động mà khả năng kiểm soát vẫn cao. vì thế nhận xét "Bộ dàn này bác thấy đấy, em với bác vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện mà vẫn vô tư." chưa chắc là đúng. - Một hệ thống tốt có thể "hài hòa" chơi được nhiều loại nhạc, nhưng việc này cần vô tư và công bằng để đánh giá, ở các shop thì em ko thấy điều này. khi vào các shop thì thường có sẵn một số phần mềm gọi là "thuốc" người nghe, thậm chí 1 CD chỉ nghe một track sau đó thay CD khác và chọn một bài thuốc khác, với người có khả năng nghe tốt cùng nhiều kinh nghiệm thì ko thuốc được họ (việc thuốc này cũng hay gặp ở một số thành viên) khi đến nhà hay cho nghe kiểu shop. - Văn hóa đi nghe: em có anh bạn mời đến nhà nghe, ông này nói luôn "anh nghe nhạc kiểu của anh, em muốn nghe CD nào tự chọn, tự mở volume tùy ý" các bác nghĩ sao về việc này ??? có người mời qua nghe ...chẳng thấy nghe đâu.... việc đầu tiên là xem thiết bị, dây dợ và hỏi giá tiền, nhạc vừa lên là chém to hơn nhạc. vì thế em trả lời bác Đăng là Ko HI-END
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end _ Cái thời bass, treble, nó qua lâu rồi cụ ạ, e thấy bây giờ khi nghe nhạc sân khấu phải rõ, trường âm phải lùi, định vị nhạc công phải chính xác, tuy là e chưa nghe ra nhưng vấn đề này phần nhiều nằm ở khả năng nghe và cảm thụ của riêng cá nhân e chưa đạt và còn nhiều hạn chế chứ không hẳn là các Shop setup chưa tới tầm.
Trường hợp bộ dàn thiếu dải Trầm và thiếu dải cao, nó chỉ có dải trung cũng là tần số giọng nói người nghe thì sao các bác nhỉ ?
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end bác Bui75 nói có lý ! hiend khác hifi ở phần bố cục ko gian âm nhạc, chất âm thì phân biệt khá rõ, có bác thích chất Monitor, có bác thích êm ái nhẹ nhàng, hoặc tinh tế .....gì đó ....cái này do gu nghe từng người. việc setup để đạt tiêu chí ko gian, âm hình, biên độ, trường âm ......thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoài thiết bị còn yếu tố khá quan trọng là khả năng setup và NGHE, mà một điều khá cơ bản nữa là cái phòng ...... cá nhân em đang phải cố gắng học tập kinh nghiệm cùng giao lưu mỗi khi có cơ hội để mong muốn món đồ mình mua nó kêu hết tầm tiền @ bác Đăng : hệ thống chỉ có dải mid cùng tần số giọng nói người thì là Radio, tiếng người NÓI rất đúng, nhưng khi nghe hát thì lại có mid thấp (trung trầm) mid và mid cao ( trung cao) nó tạo ra âm vực lên xuống khi ca sĩ nhả lời
Em thì được nghe 1 dàn hi-end khá hay, nhưng cứ nghe chưa hết 1 track thì bác chủ cứ tắt bụp 1 phát rồi lại đổi qua cd hay đĩa than khác, bảo là phải thử nghe nhiều nguồn phát khác nhau để biết khả năng kiểm soát của bộ giàn, thế có có phải là hiend?
Em thì trung lập, không có ý kiến gì về vấn đề này nhưng quả thực đã 2 lần trong đời em được nghe câu này từ các bậc cha chú (từ khi em học lớp 10 và chưa biết audio là gì: nhà em ở vùng núi, ít người). Đại ý là khen bộ âm thanh nhà ông nọ bà kia hay, mở khá to mà vẫn nói chuyện thoải mái, không phải nói lớn tiếng. Hôm nay đọc topic này chợt nhớ tới và cũng băn khoăn: khái niệm này có lý hay không?
Re: Vừa nghe nhạc mà vừa nói đưchuyệnợc với nhau = Hi-end Em thì có tay bạn mỗi lần mở bộ dàn nhà hắn lên nghe là có cảm giác...............khát nước. Các bác cũng xem giúp luôn ạ :lol:
Em chào các bác. Em nhận thấy bác trungavr nầy nói có lý ? Thời gian mình đến để nghe và thưởng thức bộ dàn của anh,em từng CD,LP và nhiều thứ khác phải có thời gian nhưng có những lúc để kiểm duyệt nhanh còn phải đi làm mấy ly nữa chớ ? Em nói cho vui một tí các bác có ý nào hay bổ sung thêm nhé. Thân chào các bác.
Đọc topic này chợt nhớ lại: năm 1984, có một bác có bộ giàn 5,7 cục gì đó hay dùng xích lô chở ra Thủy Tạ ( Hà Nội) để nghe. Khi đó đang sốt bài Still loving you ( Scorpions). Mọi người "sướng" nên cứ mở to tướng. Em ngồi cùng mấy ông anh ngay trước mặt loa. Quả thầt là nhạc rất to nhưng khi nói chuyện vẫn không phải hét vào tai nhau. Một ông anh nói: dàn xịn có khác!!!???? Có lẽ là ý này chăng????
Các loại sân khấu lùi lùi như Harbeth, Spendor, AR cổ, Bozak,... vừa nghe nhạc vừa nói chuyện vô tư. Các loại khác như JBL, Atec và một số loa Nhật thì lại khác còn nếu vừa nghe nhạc vừa nói chuyện, âm thanh êm êm.. không ảnh hưởng thì cặp loa kùi 4tr bạc của nhà cháu ở nhà quá mức hí èn rồi
Vụ này có vẻ giống nhạc đám cưới quá. :lol: nghe nhạc như đấm vào tai nhưng mọi người vẫn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. :lol:
Cưới xin gì em không biết nhưng có chuyện thực tế em trải nghiệm thì đúng là nhạc hay không hề chói gắt nên nói chuyện thoải mái được. Khá nhiều lần em vào 1 quán bia Tiệp có nhạc sống (chủ yếu là Jazz và chơi acoustic) thì có thể ngồi uống và nói chuyện ở mức bình thường vẫn thoải mái. Có một bác nghệ sĩ chơi kèn trumpet rất hay xuống giao lưu với khán giả, bàn nào mời 1 vại thì bác ấy đứng cạnh bàn thổi phục vụ luôn một bài theo yêu cầu. Điều đặc biệt có lẽ chỉ dân hay nghe nhạc như em mới để ý (xung quanh mọi người vẫn nói chuyện rào rào), là mặc dù bác ấy đứng ngay cạnh mình thổi thì tiếng kèn ra vẫn không hề chói gắt hay lấn át tiếng nói chuyện của mọi người. Điều đặc biệt nữa là trong không gian phòng khoảng gần 100m2 thì bác ấy đứng ở bàn gần hay bàn xa chỗ em ngồi, âm lượng tiếng kèn thay đổi rất ít, nghe nó rất vang, ấm, êm dịu và...........phê :lol:
Phức tạp quá. Em chắc không thưởng thức nổi hí èn rồi. Trước em cũng lang thang đi nghe ké vài bộ hí èn rồi. Vẫn thấy các bác ấy bàn tán về sân khấu, rồi trường âm, rồi vị trí nhạc công, rồi cô ca sỹ đứng ngay trước mặt... Em nghe và gật gù nhưng bản thân thì thấy nhạc công chạy tít mù, ca sỹ cũng tung tăng khắp phòng... Thôi em đi gặp cụ Tai để hỏi thăm về cái nick của cụ ấy đây! Em té! :lol:
Điều đặc biệt nữa là trong không gian phòng khoảng gần 100m2 thì bác ấy đứng ở bàn gần hay bàn xa chỗ em ngồi, âm lượng tiếng kèn thay đổi rất ít, nghe nó rất vang, ấm, êm dịu và...........phê :lol:[/quote] _ Cái này nó là sự khác biệt giữa cảm giác như thật và thật, nghe live thì cảm xúc nó mới thăng được như vậy ạ