Bác Phidiep tuyền pót bài dưới con mắt của phi công lái tàu bay, tàu vũ trụ thôi - Cứ trên cao tít ấy. hehe. Nhân đây em kể câu chuyện. Ông cậu em dùng cái tivi Pana crt loại 3 loa j đó. Ra chơi cứ quát con cho bé tiếng để bố nói chuyện. Hôm vào nhà em ngồi, đúng lúc em bật asia 68 - Trường cũ tình xưa bằng cái đầu HD. Ông cứ khen hoài mở to lên tau nghe- Rùi lại khen, đúng là loa xịn có khác vừa nghe vừa nói chuyện vẫn thoải mái. (chắc nhớ thời oanh liệt lên phê quá). Mà hôm đó em lại mới vác cái huyền thoại của mọi thời đại Nad 3020 về cắm thử. Chắc nhờ có huyền thoại nên đôi loa của mình trở thành hai en.
em thỉnh thoảng đi nghe ké và có lần gặp trường hợp chủ nhà thay đĩa xoành xoạch, có đĩa nghe chưa nổi nửa bài, vừa thay đĩa vừa diễn thuyết nó phải thế, nó phải vậy mới là.. hi end. Chán. trường hợp bác gặp và em gặp thì bộ giàn có thể là hi end nhưng phong cách của ông chủ thì chưa chắc.. kính[/quote] Em cũng có gặp chủ nhà như vậy .Thay đĩa liên tục khi nghe và giảng thuyết liên tục ,em trộm nghĩ hình như bác ý muốn khẳng định một điều chi đó mà em ........chẳng hiểu ?
Sau này, em mới biết, bác ấy là lái bác ạh, chủ yếu là quảng cáo là chính, mặc dù dàn máy khá khủng....
Bác hiểu đc....... thì ông ấy bán cho ai. [/quote] Thế mình phải........... làm sao bác nhỉ ? (nhạc thì muốn nghe )
Câu này em cũng nghe nhiều lần từ một số bác nhưng chắc hợp lý nhất là áp dụng cho quá cà phê hí èn vì đi uống cà phê hí èn thường volume không mở lớn nhưng vẫn có thể nghe được nhạc dù xung quanh các bác vẫn chém gió vô tư. Còn ở nhà phần lớn thời gian là nghe một mình, thỉnh thoảng cũng có vài bác qua nhà nhưng lúc đó chỉ quan tâm tới việc nghe nhạc nên cũng không để ý lắm tới vấn đề này. Để hôm nào em thử tụ tập 4 - 5 bác cùng lúc vừa nghe nhạc vừa nói chuyện để xem bộ dàn em có được như câu nói này hem nhỉ? :lol:
Như vậy thì loa phóng thanh của đài phát thanh xã nhà em đạt chuẩn 2end rồi, khi nó phát thì cả nghìn người xung quanh đó vẫn nói chuyện bàn luận vô tư!
Điều nay mới nghe thấy ngồ ngộ, kỳ cục...nhưng hình như có vẻ đúng các bác. *Theo thiển ý của em, một vài dàn âm thanh sẽ thiếu chi tiết / dải tần nào đó khi để ở mức volume vừa phải, nghe rất chán; ngược lại để nghe cho full thì volume phải siết lên thì lại over ở một số dải, ngại nhất là dải bị push lên lại trùng với dải "miệng" của anh em đang chém thì tình hình chiến sự sẽ mất kiểm soát... hậu quả là hoặc khàn giọng, hoặc nhức đầu... *Ngược lại, bộ dàn tốt cho âm thanh đầy dặn, chi tiểt, có chiều sâu dù mở volume ở mức vừa phải, không át tiếng nói bình thường; nên thích thì nghe nhạc, không thích thì nghe chém, mọi thứ sống chung trong hòa bình... Tất nhiên bộ dàn có hay mấy mà nếu siết volume ở mức trình diễn như sân khấu thật thì nói chuyện được như bình thường thì chắc là khó rồi. *Sau gần 2 năm ngâm kíu tại thực địa, em thấy cơ thể (body) và giọng nói (voice) con người là hai thứ ảnh hưởng khủng khiếp đến chất lượng nghe nhạc. Khi đông + ồn thì mọi thứ được coi là tiêu chuẩn "thưởng thức" coi như thua, nghe rock thì OK. [Thật lòng mọi người nói là đi nghe nhạc nhưng đến chỉ dành time để chém thì chán lắm, nhưng nếu không chém thì ...có khi chán hơn :lol: , em chỉ khoái nghe nhạc một mình = sướng, nghe xong có mấy bác đến chém = vui]
Haha... đúng đó bác, nhưng em nghĩ phải test thêm tí nữa thôi: bác bẩu mấy ông quan xã mần ơn khiêng cái horn ấy đến cửa nhà bác, rồi chĩa thẳng vào trong, nếu bác và gia đình vưỡn bình yên ăn cơm, trò chuyện thân tình được thì mấy hãng Acapella, WE, Altec... phải kêu họ bằng kụ!
Từ khi chưa có VNAV và chủ yếu cũng chỉ đi nghe ké thôi. Em cũng rất ám ảnh các bộ nghe mở lớn mà vẫn nói chuyện với nhau bình thường, không cần nổi gân cổ nghé tai nhau. Cũng không hiểu gì nhưng nghe thấy thích lắm. Mở càng to nghe càng thích... phấn khích xỳ tin ác . Sau này lớn tí cũng đôi khi cũng có điều kiện lọ mọ cắm nọ cắm kia hàn này hàn kia em cũng vẫn rất thích bộ nghe kiểu "Nói chuyện bình thường được" như vậy. Để đạt được như thế không dễ tí nào, từ nguồn âm loa ampli rề chỉ cần 1 thành phần không có tính chất đó thì cũng phá hỏng cả bộ. Cứ mở to tí là phải gân cổ hét vào tai nhau mới chém gió được. Các cụ cứ thử mở to nhạc loa ngoài trên điện thoại xem, đồ chừng công suất của nó chỉ tầm vài trăm miliwoat thôi cũng nghe như đâm vào tai rồi. Mở to nghe rất khó chịu. Không biết tai ngọc của các cụ có thế không???
Em ngồi nhiều hàng cafe cỏ, vừa được nghe nhạc vừa nhâm nhi. Thấy vừa nói chuyện vừa nghe nhạc vưỡn thấy hay. Hình như mấy quán này nó đầu tư audio hi end các bác ạ - bose hi end nhé. Trep bát thì em chả để ý nhưng nhạc tính thì tràn ngập. Ngồi rủ rỉ thì thầm nói chuyện cũng nghe rõ. Đặc biệt nhất là lúc ngồi cafe tán gái, nhạc to nói thì bé mà cứ như là rót vào tai ấy. Chất hi-end nó cũng lạ các bác nhỉ
Bác đừng đùa với loa phóng thanh nhé, em có 2 cách test mà k phải làm phiền mấy ông quan xã (bác cũng có thể test trên bộ dàn nhà bác luôn): 1- không thay đổi vị trí hiện tại bộ dàn đang nghe, mở cửa phòng vặn volume đến mức nào đó mà cách xa 30 mét vẫn còn nghe rõ như loa phóng thanh rồi quay về chổ bác thường ngồi nghe và cảm thấy còn nói chuyện được nữa k. 2- mang bộ dàn lên sân thượng hay ra sân nhà, mở âm lượng như đài phát thanh (cách xa 100 vẫn nghe rõ vocal) thì bộ dàn sống được bao lâu nhỉ! hehehe! Em đùa tí cho vui chứ k ai đem dàn 2end so với loa phóng thanh cả.
Ầy dà...dà...nếu bỏ cái từ " Hi-End " mang vẻ...hoành tráng quá , thì quả tình bộ dàn nào mở to mà vẫn vô tư nói chuyện là khá đẳng cấp rồi . Điều ấy chứng tỏ cặp loa có âm thanh nhẹ nhàng , rộng mở và thiết bị phối ghép phải rất hợp , đặc biệt là căn phòng cũng rộng rãi ,có độ vang âm hợp lý phù hợp với bộ dàn . Tuy nhiên , bộ dàn mở âm thanh to mà vẫn nói chuyện vô tư thì chưa "đỉnh" lắm , bộ dàn "đỉnh" là khi mở lên cả chủ lẫn khách im thinh thích ( để lắng nghe ) cho tới khi khách về mà chả ai nói được lời nào ! Còn bộ dàn "đỉnh của đỉnh" là khi mở nhạc trữ tình , êm ái , chưa nghe hết đĩa thì cả chủ lẫn khách đều ngủ khò ! :lol:
Nhà em cũng có 1 bộ loa vi tính Hiend luôn :lol: bảo đảm các bác là khi em nó hót còn anh em mình thì tám thoải mái luôn, nước sông không phạm nước giếng luôn :lol: vậy mà trước đây tính cho nó đi bụi rồi chứ. :roll:
hôm trước em di nghe môt bộ dàn,tiếng ca sỹ như muốn nhảy ra ngoài loa dể hát.tiếng bas nghe thình thịch,rất êm và gọn không một tý ù.tiếng nhạc cụ nge rất rõ ràng.như nhạc cộng dang chơi nhạc tại nhà,nghe rất thấm thía .không một tý choi gắt nào,dù mở cũng khá to.nhưng năm anh em vẩn nói chuyện bình thường,còn một anh nựa thì cứ thẩn thờ với bản nhạc,..vậy bộ dàn dó dã hai end chưa các bác nhỉ,?
nghe các cụ bóng bàn, phiếm với nhau mà cũng ù cả tai. Trước đây nghe nhạc thì em cứ phải căng tai ra để phân biệt này nọ, sau này tự nhiên mất hẳn cái thói quen đấy khi ít ra ngoài nghe ké. Bây giờ thì cái gì nghe cũng được, vừa mở nhạc chơi game, làm việc riêng mà vẫn cảm thấy nhạc hay . Em hóng và chém tí cho nó mát thôi, em té...
Em đã từng biết câu này. Nhưng câu của bác ADN thiếu 1 chi tiết rất quan trọng. Đầy đủ phải là: "Bộ dàn này bác thấy đấy, tuy mở volume khá nhỏ nhưng em với bác vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện mà vẫn vô tư." Quan trọng là tuy volume mở nhỏ nhưng khi ta nói chuyện, các âm thanh vẫn cho người nghe thấy rất chi tiết, các nhạc cụ vẫn rõ ràng. Theo em nhận xét trên về 1 dàn âm thanh tốt là đúng. hiend thì e ko dám bàn.