Theo em, mỗi lần đi nghe nhạc với nhau, các bác cứ nghĩ mình đang đi tham dự một buổi hoà nhạc thật sự hay đi nghe ca sĩ hát live ở phòng trà, đừng nghĩ mình đang nghe nhạc từ dàn máy. Mà nếu các bác hẹn nhau đi nghe nhạc, ca sĩ có hát hay đến mấy cũng có người khen kẻ chê. Do đó kết luận cuối cùng, khi nghe dàn máy có khen chê cũng là chuyện bình thường nhưng trên tinh thần đóng góp, tìm ra cái hay và cái dỡ để đóng góp cho chủ nhà!
Chào các cụ, Theo thiển ý của xxx hạ thì highend là cao cấp hơn hết (high là cao, end là hết). Nhạc 2 end là nhạc phát ra cứ y như âm thanh trong không gian đời thường của người nghe ý mà, có nghĩa giọng ca như CS đang đứng trước mặt, còn tiếng kèn, tiếng đàn như là đang đứng lòng vòng đâu đó, mà người nghe có thể định được vị trí mổi nhạc cụ. Mà nhạc nghe rỏ ràng thế thì chủ hụi không cần chỉnh volum cho điếc lổ nhĩ nên người nghe có thể tám vô tư hay hít hà khi nghe 1 đoạn âm thanh da diếc , trữ tình và trữ đủ thứ trong đó. Có nhẽ là như thế. Hên xui.