chụp mấy tấm này xong muốn xỉu , cũng cái tật làm biêng không đem chân máy ,mấy Bác coi đở mai mốt em gửi thêm chổ khác
Đẹp quá anh, xem hình cảm nhận được người chụp rất PHIÊU. Chúc mừng anh có seri đẹp, tiếp đi anh. Thân
đi Quảng BÌnh hồi nào vậy anh lamphuong ? laptop em bị hư cái board cao áp nên hiện tại ko post hình tiếp tục về miền Trung được... híc híc
tặng bác lamphuong và bác ThanhVNS vài tấm Hội An có những con phố rất cổ có những ngôi nhà rất đen mái ngói thật riêng cho HỘi An
hội quán Phúc Kiến. lịch sử tương truyền nguồn gốc VN là xuất phát từ những vùng gần gần Phúc Kiến, Quảng Đông TQ. vì vượt biển di dân và đi làm ăn mà không có thiết bị định vị toàn cầu nên người Hoa và Việt hay thờ Bà và mong cho Bà phù hộ may mắn và thuận buồm xuôi gió. khu vực thờ Bà Thiên Hậu với mô hình chiếc thuyền buồm
quán đêm bên dòng sông Hoài gánh hàng Mì Quảng đêm, rất đông, rất mau hết, rất đặc trưng cho xứ Quảng