Cám ơn bác, mấy tấm bác chụp Hội An rất có hồn. He he em đi làm việc nên chỉ tranh thủ shoot được vài tấm nhưng chả ưng ý tấm nào Cái món Cao Lầu ở nhà hàng gì đấy sát bờ sông em cũng không thấy ngon bác ạ, chắc tại cái gu xứ Bắc của em nó phải hơi mặn mà tí chút chứ không ngòn ngọt như ở xứ đàng trong Bác Post tiếp để em và các bác khác có dịp du lịch qua VNAV nhé Thân,
Em rất thích chụp phong cảnh, hí húi được mấy tấm ạ. Không tên Golden Field Chiều quê Vụ mùa Chiều Hồ Tây Ước mơ thủa nhỏ Peacful
Cám ơn các bác đã thích ảnh của em, tập toẹ chụp từ tết vừa rồi, cám ơn mít tơ danlangven đã tạo điều kiện cho em bước chân vào bắt cái con nghệ thuật này. Còn 1 cơ số nữa, em post để các bác coi tạm ạ. Xóm vạn chài Hoàng hôn Tây Hồ Đạo làm người Tự hào dân tộc Chơi diều Đánh bắt xa bờ Bến đỗ
Cụ chụp 2 tấm này đẹp quá, và rất có hồn Hehehe tấm số 2 nhìn như 1 nơi nào đấy ở Châu Âu bố cục sâu thăm thẳm Thân,
Cảm ơn bác Bức 1: QL32 đoạn qua Than Uyên, đồi trồng chè Bức 2 : Sapa vào lúc chạng vạng tối :mrgreen:
Em thích tấm Golden Field của bác phamtan ghê. Bác mới chụp mà đẹp vậy thật là tài năng mới "khai quật" đấy. Chúc mừng bác lại vướng thêm vào 1 con đường "đau khổ" mới.
Trên đó thứ gì cũng trong vắt, thích lắm ạ. Không khí và không gian trong vắt. Thời gian cũng trong vắt... Đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tuỵ