Non sông gấm vóc-quả không ngoa! Nhờ các "phó nháy", trong đó có kụ Tai, đã biết thêm về một miền non-nước rất đẹp, vừa lạ mà lại vừa quen qua màn ảnh nhỏ. Rất thú vị. Cám ơn!
Trong hình có 3 con, còn 1 con đang cầm máy. :mrgreen: Hình chụp ở vùng đệm vườn QG PN-KB, Quảng Bình cụ Cai ới.
Hết "vốn" rồi hả kụ Tai ơi!. Chuyến này, nhất định tớ sẽ "ăn theo" HienPR, TruongDuy (đem theo đồ nghề) đến QB, ngắm cảnh, tóm một vài em Chình - nhậu chơi.
Hồ Tây hoàng hôn! em chụp năm ngoái với ca A590is. Em yêu cái "ao" cạnh nhà em lắm ạ! Tây hồ - Tây hồ...
bối cảnh và ánh sáng đẹp. bức ảnh đẹp hơn nếu bác làm 3 điều sau : - không để cho đường nước phía xa chia đôi bức ảnh. em nghĩ nên lấy mặt nước nhiều hơn bầu trời, lúc này hình sẽ wide hơn, không gian và mặt hồ có vẻ rộng hơn rất nhiều. - ánh sáng phản chiếu mặt trời không rơi ngay đầu bác câu cá. - người câu cá đứng bên trái cúa ảnh .
dạ, cảm ơn bác tcqanh đã comment! em chụp lúc đó bằng máy còi với lại hoàn toàn ngẫu hứng khi đi làm về thấy khung cảnh đẹp quá nên "rút súng ra bắn"! Ý tưởng của em ở đây là muốn lấy được dãy nhà bên trái dọc ven hồ (cùng mấy người cũng đang câu cá nữa) để khung cảnh ấm áp. Còn nếu xoay hướng chụp sang khoảng 10-15 độ thì khi đó sẽ toàn là mặt nước hồ và rất xa mới có nhà (sẽ thấy mấy tòa chung cư Ciputra) -> như thế tạo ra một cái hồn khác cho ảnh (mênh mông, bát ngát, xa xăm..., và buồn buồn), đồng thời người câu cá sẽ sang trái, mặt trời sang trái và chỉ có 1 người câu cá giữa mênh mông Tây Hồ! Cá nhân em thích cái hồn của ảnh theo hướng ấp áp hơn. Còn vụ cái bóng mặt trời rọi đúng vào người câu chính là do cảnh thôi ah, em cũng không để ý điểm này ạ. Một lần nữa cảm ơn bác đã tư vấn ạ! Regards. bc.
Một vài tấm ảnh sau lưng nhà em tại VT. Khu vực này ko biết lịch sử VN, gọi cái tên là gì, nhưng xóm em gọi là khu. 7 cẩu súng.
Góc đẹp phết bác Bialo nhể. Em chỉ ghét mấy cái cablecar chen vào. Mà ở VN mình nhiều khi cảnh đẹp nhưng hay dính dây điện lắm, chụp khó vãi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đất nước ta là thế cứ ở đâu có cảnh đẹp thì cablecar có mặt bác ui. buồn buồn
lôi mấy cái hình cũ ra post cho đủ bộ. Đèo Hải Vân bây giờ là ký ức. hiện nay các bác nhà ta đều chui hầm cả, nên những tấm hình này giờ chỉ còn kỷ niệm
Ai chui hầm thì ...kệ người ta, riêng em vẫn leo đèo HV cách đây vài tháng bác sĩ ơi! Đèo vẫn đẹp hùng vĩ và lãng mạn như xưa, bác sĩ cứ yên tâm
Lão bác sỹ nhầm đấy ! Em thích leo đèo đua với.. xe bồn và xe máy Trên đường lên đèo có nhiều góc chụp về phía Lăng Cô rất đẹp. Lão post lên đi
Đúng là lâu quá không leo đèo Hải Vân. Cuối tháng 7 này nhà em đi Miền Trung chắc phải leo lên một cái để tìm lại cảm giác xưa.