Ko hiểu sao em rất yêu Đà Lạt, 1 năm gia đình em lên DL chơi ko dưới 10 lần. Thuở SV nông nổi bồng bột, em cũng cố gắng iu 1 em ĐL chỉ vì cái quê hương của iem nó. Mà tình iu cần sự "cố gắng" thì thường ko bền chặt. ----> Chia tay trong mưa sau vài tháng, mưa SG chứ ko phải mưa DL
Bác sỹ thay mắt cho CDP của bạn đây. Móc cái lens cũ ra , nhét cái mới vào. Bảo đảm đọc tất cả các loại đĩa.
bác lamphuong và bác hamzui chụp ảnh nghệ thuật đẹp quá ! y như đang được xem ảnh đoạt giải 1,2 không í.
Anh đâu pro vậy H , Anh load mấy picture style của canon trên net về rồi chụp thay đổi thử , hay lắm rấi hiệu quả
Gởi các bác xem vài tấm hình em chụp TP. Đà Nẵng đêm: Nhìn ra biển Nhìn ra Sông Hàn Nhìn ra Đường Nguyễn Văn Linh
Cám ơn bác có vài lời nhận xét! Giờ nhìn lại đúng là chiếc thuyền nhỏ làm tấm ảnh hơi bị "rối". Món này em cũng còn phải học hỏi nhiều lắm!