bác cho em hỏi nhỏ, thế mấy em Dao đỏ, có em nào chồng bỏ, nhưng kô quá dẻo mỏ, và không nhát như thỏ, thật tỉnh em bày tỏ, bác đừng có chơi xỏ...em
Chưa đi chưa biết Bà Nà, Đi rồi mới thấy... ở nhà sướng hơn!??? Tại vì sợ đó các bác! đường đèo rất hẹp, dốc, nghiêng, "cua cùi chỏ" liên tục...đến độ cao 1500m so với mặt biển (đi xe lên xuống đèo mà bị ù tai do độ cao như đi máy bay)! Em đảm bảo bác nào đi lần đầu cũng có "cảm giác mạnh" ngay!?
Em xin bác, bác rì sai cái hình nó be bé đi tý, chứ em đợi mãi đâm ra cái máy hiệu turtle của em nó tự ái, kô chạy nữa.
Ai bẩu Bác xài máy hiệu Turtle, xài máy hiệu Discovery Shuttle đi, đảm bảo Load ảnh vù vù :lol: :lol: Thân,
Bác chụp 2 bức này đẹp quá, đẹp long lanh như là Đường Tam Tạng đến đất của Phật Tổ Như Lai, bác trưng ảnh này lên là thiếu cái ao sen rồi đấy :wink: (để các bác ấy rửa sạch bụi trần trước khi vào bái kiến phật tổ đấy bác ơi), he...