Em đang "ảnh cũ lôi ra" mà, thấy các bác post ảnh đẹp quá em ngứa ngáy lôi mấy cái ảnh từ thời napoleon ra show ôn nghèo kể khổ thôi. Giờ thì chắc chẳng có thời gian mà đi chơi bời rồi bác ạ, híc :evil:
Thị Nại quê em. Một buổi chiều ngồi nhậu trên đầm và sẵn có máy PnS nên chụp đại và post lên đây để các bác biết cây cầu này. Hôm ấy lẽ ra có bác Thanh Tâm cùng nhậu món ốc biển tuyệt chiêu mà bạn em lặn bắt được. Rất tiếc bác ấy phải lên đường trước dăm tiếng đồng hồ.
Một anh chàng tắm xong và lặn bắt nghêu sò gì đấy. Ảnh chụp tự bàn nhậu. Thấy được ở xa xa là vài trong số các con tàu neo trong đầm Thị Nại chờ xếp hàng hoặc dỡ hàng.
Hoang hôn trên Thị Nại. Phía tây là nơi tiếp giáp với thành phố. Mỗi bức ảnh cách nhau khoảng 15 phút.
Hình ảnh cây cầu khi tắt nắng và khi đêm tối hoàn toàn buông xuống. Máy PnS và không có tripod nên em không thể nào làm tốt hơn. 1- Thi Nai Bridge at twi-light: 2- Thi Nai Bridge at night:
các bác ơi cho em hỏi làm cách nào để giảm dung lượng của ảnh.em mới mua máy ảnh,cũng ngứa ngáy chân tay muốn góp vui với các bác,nhưng không đưa ảnh lên được thank's
Bác dùng các phần mềm graphic phổ thông như Photoshop, ACDSee, hoặc Microsoft Office Picture Manager cũng được, vào Edit rồi chọn Resize, kích thước ảnh post trên này < 600x800 pixels là được. Thân.