Báo cáo các bác , em đã đến Mũi Đôi, cực đông trên đất liền của VN. Đây là Hòn Gầm, nơi em quăng xe nhảy lên ghe vượt biển đến Mũi Đôi Mũi Đôi đây, thuộc khu vực Vịnh Vân Phong-Khánh Hòa GPS chỉ tọa độ cực Đông
Dạ nhà cháu đi chụp đêm .. chả được cái nào ra hồn lại bị nồi lẩu nó vật ngửa ra ... :lol: :lol: Lúc về qua phố Thụy Khuê thấy hay hay liền dựng chân nổ một phát
Đi chụp đêm rồi vật nhau với nồi lẩu thì gọi là "đi ăn sương". Thế mới biết nhiều tác phẩm nghệ thuật đc ra đời trong những hoàn cảnh rất phàm tục. Bác Thỉu thỉnh thoảng nổ phát xem đã quá.
Em thích tấm thứ hai củ bác Tai Trâ rộng ra tý nữa để lấy hết bóng của tháp rùa trên nước thì đẹp hơn ạ ..
Cám ơn bác, đúng là trên thì tháp có chóp, dưới lại không.... Lần sau về em lại vác máy ra shot lại xem sao.
Bức này (hoặc giống hệt) thấy đăng trên bào ANTT Chủ nhật ngày 17/8/2008 ở bài viết về phố Thụy Khuê Nhận nhuận bút chưa ?
Bác ơi có đứa đạo ảnh này. Bác đến xử đê (hình như chủ bờ lóc này xinh phết đấy). http://blog.360.yahoo.com/blog-3YBxpuA8 ... cq=1&p=900
Em cũng đánh đu cùng các bác Biển Quan Lan - cái này chụp bằng máy flim song rồi scan ra nên k đẹp lắm. Cái này chụp ở Huế các bác ạ. Có gì các bác chỉ dạy thêm
CÔN ĐẢO NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 8 1- Đường ra Côn Đảo chụp qua cửa sổ ATR 72 2- Khu vực Châu thổ sông Mê Kông nhìn từ trên cao. 3- Sân bay Cỏ Ống và tên mới là Côn Sơn. Trời mưa nên hình hơi tệ 4- Đường vào trung tâm Côn Đảo 5- Các cư dân đầu tiên đón tiếp phái đòan chúng Em Phê quá rồi mai Em Post tiếp các Bác nhá Thân,