Video clip dám nói ra sự thật của nền giáo dục!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by benlyco, 21/4/13.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Sao chúng ta lại cứ ảo tưởng là người Việt học giỏi nhỉ?

    @phidiep: Hê hê. Có một số món thì chưa chắc nhé.
     
  2. de_men

    de_men Advanced Members

    Joined:
    24/3/07
    Messages:
    386
    Likes Received:
    135
    5" = 5s bác hả. Em cố được hơn bác, chắc chừng 15" :D . Nên em chưa kịp hiểu hết cậu nhóc này đang chém cái gì, đúng hay sai.
    Nhưng xem qua thái độ, hành động, vung tay chém gió, gằn giọng nhả chữ .... thì :wink:
     
  3. metubes

    metubes Approved Member

    Joined:
    17/2/11
    Messages:
    27
    Likes Received:
    0

    Bác hãy so sánh giữa chúng ta và toàn thế giới để có cái nhìn tổng thể, chứ đừng có so với 1 nước nào cụ thể. Có khi chúng ta còn tự hào nữa chứ không phải là ảo tưởng.
    Đơn giản mấy cuộc thi Toán, Vật Lý quốc tế, chúng ta luôn nằm trong top giỏi nhiều năm. Đây là tố chất ưu thế của người Việt.

    Tuy nhiên, học giỏi mà không áp dụng được cái giỏi để đất nước giàu lên thì mới là vấn đề cần quan tâm.
     
  4. benlyco

    benlyco Advanced Member

    Joined:
    15/3/12
    Messages:
    86
    Likes Received:
    3
    Location:
    tp hcm
    Cậu bé này đâu có phải diễn viên múa đâu bác!cũng không phải là nhà hùng biện gì đâu! Cho nên mình đừng có đòi hỏi nhiều với cậu ta. Mình chỉ nhìn theo một khía cạnh là nội dung câu chuyện là đủ để ghi nhận nhận thức của cậu bé rùi các bạn ah!
    Có thể nhiều người không quan tâm đến vấn đề gd nên khi mới xem qua đoạn đầu của clip thấy cậu bé múa dở quá nên không bận tâm.
     
  5. de_men

    de_men Advanced Members

    Joined:
    24/3/07
    Messages:
    386
    Likes Received:
    135
    Em nói suy nghĩ của em, nếu cậu nhỏ này có tâm thật sự với giáo dục, thì chỉ cần 1 bài diễn thuyết nhẹ nhàng - khiêm tốn thì sẽ vô số người xem và ghi nhận. Đằng này đây giống như cách để thể hiện cái tôi của mình bác ah, tay chém vung vẩy, chỉ Đông gọi Tây, .... giống Sơn Đông mãi võ hơn là diễn thuyết. Tại cậu bé múa hay quá nên em không xem tiếp đấy bác ah :roll:

    Về giáo dục hiện tại thì em chỉ rút ra được 1 câu và vẫn thường nói với bạn bè "Bây giờ người ta kinh doanh giáo dục, chứ không đào tạo giáo dục". Giáo dục thế hệ em ngày xưa (7X) nó khác khác nhiều lắm, chứ chả như bây giờ. Thầy Cô khác, học trò cũng khác nhiều nhiều :( . Thỉnh thoảng lại nói chuyện với các cô chú về giáo dục miền Nam trước 75 thì em càng ngưỡng mộ hơn :cry: .
     
  6. benlyco

    benlyco Advanced Member

    Joined:
    15/3/12
    Messages:
    86
    Likes Received:
    3
    Location:
    tp hcm
    Em nói suy nghĩ của em, nếu cậu nhỏ này có tâm thật sự với giáo dục, thì chỉ cần 1 bài diễn thuyết nhẹ nhàng - khiêm tốn thì sẽ vô số người xem và ghi nhận. Đằng này đây giống như cách để thể hiện cái tôi của mình bác ah, tay chém vung vẩy, chỉ Đông gọi Tây, .... giống Sơn Đông mãi võ hơn là diễn thuyết. Tại cậu bé múa hay quá nên em không xem tiếp đấy bác ah



    Theo bác như thế nào là diễn thuyết nhẹ nhàng? Như thế nào là khiêm tốn?bác có tin không! Khi cậu bé đó mà diễn thuyết nhẹ nhàng thì được ý bác nhưng lại bị mấy người không thích nhẹ nhàng thì cho là yếu đuối quá, không cá tính v.v.v...
    Cho nên khi tôi xem clip này(3 lần) tôi chỉ quan tâm tới nội dung thôi!nhưng nhìn cậu bé này hơi bị đẹp trai đó! Hehhehhe
     
  7. metubes

    metubes Approved Member

    Joined:
    17/2/11
    Messages:
    27
    Likes Received:
    0
    Bác de_men làm em nghĩ ngay đến báo chí mấy hôm nay đăng tin ông Bộ Trưởng nói giá như cậu ấy viết thư cho Ông ấy trước. (có khi bị yểm cái thư ấy vào sọt rác :lol: )

    Cậu bé ấy chọn đúng cái truyền thông youtube để mà đăng đàn chính kiến của cậu ấy, vì vấn đề đó nhiều nhức nhối và nhiều người quan tâm nên nó mới lan rộng nhanh, đến các Ông lớn còn phải lên phỏng vấn để nói về 1 vấn đề của 1 cậu nhỏ :roll:
     
  8. de_men

    de_men Advanced Members

    Joined:
    24/3/07
    Messages:
    386
    Likes Received:
    135
    Từ hồi có vụ cục đá tại đền Hùng em lại đâm ra thích từ "yểm" này

    Hiiii, mỗi người có 1 quan điểm - suy nghĩ. Các bác đứng đằng trước thì thấy mặt trước - em đứng đằng sau thì thấy mặt sau. Tranh luận chỉ khiến cho sự việc méo mó đi nhiều.
    Dẹp giáo với dục sang 1 bên, Chúc các bác vui tiếp với audio :D.
     
  9. metubes

    metubes Approved Member

    Joined:
    17/2/11
    Messages:
    27
    Likes Received:
    0
    Chia sẽ quan điểm trước 1 vấn đề thì cần chứ bác, càng có nhiều quan điểm thì mới thấy vấn đề đó ở nhiều khía cạnh khác nhau.
    Topic nằm trong chuyên mục là Quán Cafe Vnav mà.
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Theo em thì bác (và rất nhiều người khác) đang nhầm lẫn. Chúng ta nuôi gà chọi đi thi đấu, miệt mài mãi để giành được giải thưởng. Có nhiều gà chọi thắng cuộc không có nghĩa là cả đàn gà của chúng ta giỏi.
    Những cậu bé, cô bé đạt giải vàng quốc tế phần lớn là để thỏa mãn bệnh thành tích của chúng ta. Chúng ta có tố chất gì để khẳng định là hơn nước khác? Em xin lỗi chứ nếu các nước khác họ mà máu mê thi thố như ta thi lúc đó thì không còn nhiều huy chương cho ta nữa đâu ạ.
     
  11. de_men

    de_men Advanced Members

    Joined:
    24/3/07
    Messages:
    386
    Likes Received:
    135
    Đọc bài, vô tình nhìn avatar của bác, cái đồng hồ mà thay bằng cái huy chương thì quá chuẩn :mrgreen:
     
  12. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Em bổ sung thêm cho full box :)

    Báo chí buôn bán ve chai
    Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
    Bách khoa cũng gặp đôi lần
    Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
    Mỹ thuật thì đang chổng mông
    Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
    Mỏ địa chất mới hỡi ôi
    Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
    Thuỷ sản công việc an nhàn
    Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
    Hàng hải ngồi gác chân cao
    Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
    Bác sĩ, y tá có thời
    Học xong về huyện được mời chích heo...
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    "Đồ gà chọi, chỉ tại mày mà tao có huy chương. Rồi sau đó là bao nhiêu "hệ lụy"", said the farmer. :lol:
     
  14. metubes

    metubes Approved Member

    Joined:
    17/2/11
    Messages:
    27
    Likes Received:
    0
    Bác àh, đi thi thì rất nhiều nước trên thế giới cùng đi, kể cả những nước mà bác cho họ giỏi hơn mình toàn tập. Bác nghĩ là các nước họ không đầu tư cho thí sinh của họ đi tham dự đến nơi đến chốn như mình ? Họ không muốn lấy mấy cái giải đó? Họ có dư điều kiện vật chất để làm điều đó. Ra cuộc thi quốc tế thì không có gì gian lận, bệnh thành tích muốn có cũng phải bằng thực lực chính cá nhân đó. Mà nếu đối với quốc tế, bệnh thành tích càng nhiều thì càng tốt.

    Đằng này bệnh thành tích chủ yếu trong nước, thi tốt nghiệp thì phải đạt 100% đỗ :lol:

    Người học(tố chất người Việt học giỏi) & mục tiêu của sự học(do nền giáo dục đề ra) sẽ tạo ra sản phẩm là con người/xã hội/đất nước như thế nào.
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Riêng vụ ôn luyện thi Olympic quốc tế thì em nói thật là khó có nước nào qua được quê mình.
    Tố chất người Việt học giỏi?, em chả chắc!. Nước nào chả có người có tố chất. Ta cứ quen tự sướng mãi, giờ cũng nên tỉnh ra 1 chút.

    P/s: Tỉ lệ mù chữ VN là khoảng 7%. Mỹ và Pháp lần lượt là 14 và 10%. Một dân tộc đến trường nhiều hơn 1 dân tộc khác cũng chưa đảm bảo là giỏi hơn.
    Hồi đi học em có rất nhiều giải thưởng, và cũng tự sướng rất lâu cho đến sau này lớn lên mới thấy những thứ đó rỗng tuếch và tốn sức lực.
     
  16. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Vụ này không thể đồng ý với bác hơn :cry:
     
  17. benlyco

    benlyco Advanced Member

    Joined:
    15/3/12
    Messages:
    86
    Likes Received:
    3
    Location:
    tp hcm
    Bệnh thành tích là căn bệnh trầm kha của xã hội mình ngày nay rùi các bác ơi! Em nói như sản xuất lúa đó việt nam mình đứng nhứt nhì thế giới đó. Vì tụi nó đâu có cần trồng lúa làm cái gì, đầu óc tụi nó để làm việc khác hiệu quả kinh tế, khoa học kỹ thuật hơn nhiều so với sức lao động bỏ ra trồng lúa. Cho nên mình mới có cơ hội là quốc gia sản xuất lúa nhứt nhì thế giới! :( nghĩ mà buồn.
     
  18. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    SX lúa, cafe nhiều như thế nên mới mãi là farmer không bao giờ ngóc đầu lên so với các nước trong khu vực được. Cứ tự sướng cho nhiều vào, rừng vàng.. biển bạc.. sông nhiều cá mà đi đâu cũng thấy nước mình còn kém nước bạn nhiều lắm. Chỉ cần đi xa khỏi Hà Nội tầm 20km không khó để thấy cs của bà con nông dân 20 năm nay cũng chả có gì khấm khá hơn mấy.

    Bên trang học thế nào của GS Ngô Bảo Châu cũng có nhiều bài viết rất hay,

    http://hocthenao.vn/
     
  19. trunglaminh

    trunglaminh Advanced Member

    Joined:
    22/5/11
    Messages:
    428
    Likes Received:
    7
    Không dám luận bàn nhiều. Nhưng thời kỳ kháng chiến chống Pháp rất nhiều những nhà khoa học, trí thức có cuộc sống vật chất cao hơn tại các nước khác nhưng họ vẫn từ bỏ để trở về tổ quốc, kể cả khu 4, chiến khu Việt Bắc, nơi cuộc sống vật chất vô cùng khó khăn. Vì lý do gì, nếu không phải là lòng yêu nước, tinh thần vì tổ quốc :?:
     
  20. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cái tôi của tuổi 17 thế hệ trẻ bây giờ nó khác cái tôi tuổi 17 của em cách đây 20 năm và cái tôi của bác. Em không cho đó là biểu hiện hỗn láo hay thái quá. Cách đây 20 năm 17 tuổi cãi bố là dễ ăn đòn lắm chứ bây giờ thì... vi phạm quyền con người nhá... :lol:
     
  21. metubes

    metubes Approved Member

    Joined:
    17/2/11
    Messages:
    27
    Likes Received:
    0
    Vừa rồi GS Ngô Bảo Châu có về thuyết giảng tại trường đại học ở HN có 1 bài rất dài bàn về sự học (nền giáo dục), tất cả các chính kiến của cậu trong vblog này nói lên nhiều ý trùng với bài giảng.
    Học sinh này có thể là học sinh của trường thực nghiệm của Giáo sư Hồ Ngọc Đại (nơi mà Giáo sư toán Ngô Bảo Châu học từ bé )
     
  22. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Tụi Tây chúng nó học là để xác định sau này ứng dụng vào việc gì trong cuộc sống nên chúng nó kén cái sự học lắm, chỉ những người xác định đi sâu vào nghiên cứu các môn khoa học thì mới học cao và sâu hơn còn lại tụi nó học để biết mà ứng dụng nên chỉ cần vừa phải thôi. Ngược lại ta cái gì cũng học mà phải thật sâu xa, cao siêu nhồi nhét cho ung đầu để thi, để kiểm tra và sau đó thì... chữ thầy em trả cho thầy.

    Em đố bác nào còn nhớ được các phản ứng hóa học, các định luật vật lý, các đạo hàm, tích phân và vi phân đã từng học ở phổ thông đấy. Đại học cũng vậy, học kinh tế thì chả hiểu bắt học vật lý nguyên tử với phương trình hóa học... để dọa ma à? :roll:
     
  23. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    "Tinh thần Tổ quốc" là gì vậy bác? :idea:
     
  24. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thằng cu em họ học ở trường cấp 2 Chu Văn An sau đó chuyển qua trường quốc tế Hà Nội. Nó nói học ở truòng CVA các môn Toán Lý Hóa kho hơn rất nhiều ở trường quốc tế, ở trường quốc tế học nặng về ngoại ngữ (đuơng nhiên) và các môn xã hội, được chơi nhiều hơn, được chọn một môn thể thao ưa thích làm môn học chính.
    Nói chung, học sinh, sinh viên Việt Nam đa số học rất giỏi (học thuộc, làm bài toán và các môn KHKT về lý thuyết rất nhanh và chính xác) nhưng khi ứng dụng những gì đã học vào cuộc sống và công việc sau này thì... như chúng ta đã biết... chán chả buồn nói.
     
  25. overturecafe

    overturecafe Advanced Members

    Joined:
    2/8/11
    Messages:
    149
    Likes Received:
    2
    Location:
    109 Trần Quốc Toản Q3 TPHCM
    Em xin góp mấy ý này, các bác xem có gì không phải xin bỏ quá cho:

    1. Dù sao đấy cũng chỉ là một "Cậu bé" - mà trẻ con thì thời nào cũng thế, suốt ngày nghĩ lắm trò, đóng phim, diễn kịch, làm thánh gióng... nên việc cậu ấy có "khệnh khạng" thì vẫn có thể nhìn ở giác độ ngây thơ vui vẻ, tại chúng ta tự bị "giật mình" đấy thôi! Còn giáo dục ở Việt Nam thời xưa khác thời nay cũng là điều bình thường, trước nhịp sống chậm hơn, dân số ít hơn, ngân sách chủ yếu do nhà nước tài trợ vv... nên xem qua thì có vẻ thanh bình, sâu lắng nhưng nếu các bác ngẫm kỹ lại thì giáo dục lúc xưa cũng lạc hậu lắm, nặng tính kinh viện, không "tích tàu" thì "thuyết tây", được cái trò "sợ" thầy; chứ còn đâm thuê chém mướn, đầu trộm đuôi cướp... cũng là từ đám "thò lò mũi xanh" lớn lên làm càng chứ cứ gì thời này mới có ạ. Còn đào tạo thì thật là lúc xưa có bài bản hơn, người thợ ra trường đàng hoàng hơn, quy tắc hơn, nhưng mà công nghệ thời trước (cách đây chừng 20 năm về trước) cũng chậm thay đổi lắm, cả thầy và thợ có dịp đào sâu hơn về kỹ năng nghề; bây giờ mấy móc tự động hóa nhiều quá, những nước nghèo như VN dễ bị rơi vào chỗ hỗn loạn "dở ông dở thằng"...

    2. Việc một số cá nhân kiệt xuất của dân Việt chúng ta thực sự được quốc tế công nhận về khả năng trong khoa học cơ bản và văn hóa nghệ thuật là sự thật đáng trân trọng chứ không nên nghĩ theo hướng tiêu cực, lễ trao giải toán học cho GS Châu có nhiều nguyên thủ quốc gia phát triển hàng đầu đến dự là minh chứng cho một trong nhiều thành tựu được công nhân đó.

    3. Tuy nhiên, cái sự nghiệp giáo dục (gắn với sự hình thành nhân cách) và đào tạo (gắn với rèn luyện kỹ năng) bây giờ hơi bị "mất cân bằng cả ba dải", tiền cho GDĐT bị chia năm sẻ bảy, sự gia tăng dân số quá lớn trong khi số lượng "thầy" và "trường lớp" đúng nghĩa theo muốn "đứt bóng", trong khi bọn Khoai Tây rất giỏi kinh doanh đào tạo - mỗi năm rút của dân ta hàng ngàn tỷ đồng quy đổi ra khẳm Obama để vượt biên giới bay đi tứ tán; tiền giảm, lại với thêm một mớ "công nghệ" đào tạo vớ vỉn vác từ ngoài về... để "tản nhiệt" nhanh cho mấy cái đầu nóng hừng hực như chạy Class A của nhiều phụ huynh chúng ta mong con sớm hóa rồng. Sự thể càng trầm kha không thuốc chữa vì còn có quá nhiều "vị trí" hot mà chỉ cần tấm bằng là đủ lên "ngai vàng" nên bà con càng mê có bằng thôi, kiến thức - kỹ năng - nhân cách làm giề chứ? Làm như một số "quan chức" ở ta hiện nay ai chả ham, hơi đâu lo học, nhất là khi các bác xem các quan ngành Điện, Nước, Xăng dầu, giờ thêm bên Vàng, BĐS nữa là biết ngay: cứ đụng đâu làm đó, chuyên hứa rồi đổ thừa, múa may quay cuồng, phát ngôn "khệnh khạng"...y chang Cậu bé trên kia. Với những gì thể hiện trong Clip, Cậu bé của chúng ta có dáng dấp của ...một vị Bộ trưởng rồi còn gì, trẻ con nó thế mà.

    Chúc các bác vui vẻ quay về với Audio.
     

Share This Page

Loading...