mai tính dẩn vợ đi tham quan, mà tình hình này hơi căng àh............... :mrgreen: mà hội chợ mở của tới mấy giờ lận các bác?????
Sang bên Nikon, cảm giác thân thiện như ở nhà : Không khí luôn vui vẻ, hổng bù cho bên ... kia Hơi thất vọng cô mẫu " Đinh " Nhưng bù lại cô MC thật hoàn hảo, chỉ tiếc lúc đó Flash National đã gần hết pin nên đành chụp tay không bị out, hic hic, mai em vô làm lại tấm khác :
Cuối cùng cũng là phần thú vị nhất : body painting Họa sĩ ơi, chỗ đó nhột lắm : Chả hiểu sao chụp xong tấm này em mới phát hiện trong hình có " người quen " coi cái ánh mắt lão ta kìa, các bác biết là ai không ?
Nói thật hay chém gió đấy ???? Dàn nikon có vẻ đồng đều nhất Không thể tin được cái ước mơ đó chưa từng thành hiện thực :lol: :lol:
May mà bác Via không PS nên Body Nikon trông hầm hố chuẩn Nikon. Cái này mà để cụ Lamlylam chụp thì còn gì là body Nikon
sáng nay hội chợ đông dã man, cộng với mưa lớn đã biến nơi đây vào buổi trưa giống như trại tỵ nạn :mrgreen: bác nào có muốn nâng cấp nguồn PC xịn ( cooler master giảm 20% ) và ổ cứng thì nhanh chân lên p/s" mà sáng nay sao không thấy cái vụ body painting :lol:
Tối ngày chủ nhật còn mở cửa không vậy các bác ơi ? Nếu còn em vác ống 60 vừa mua làm vài nhát chân dung thử ống kính luôn
Panasonic Nikon kỳ này rất hùng mạnh, so với Canon phải nói là áp đảo (về chất lượng mẫu) 1 cô bé ở quầy Games, em chẵng biết games gì mà hay thế :mrgreen: Em rất ấn tượng với Sony kỳ này, có hẳn 1 guitarist và 1 violonist trình bày âm nhạc (cái này có liên quan đến VNAV). Lúc em đến thì họ đang chơi 1 liên khúc nhạc Nga (Chiều Matxcơva, Đôi bờ, Kachiusa,...) Cô violonist đẹp não nùng :wink: Cuối cùng là các gương mặt đến từ các brands của Việt Nam. Không tệ chút nào, các bác nhỉ :wink:
Topic này cũ rùi! Nhưng nghĩ lại thấy thiếu thiếu: Emily Trần :mrgreen: Dạo e qua Thái làm nghiêng ngả mấy Game thủ!