Chào các bác, lời đầu tiên xin cho newbie em gửi lời chào đến tất cả mọi người, trước là làm quen, sau là mở lời cho câu chuyện nhỏ của em. Chả là bấy lâu nay nghe danh cái anh LP đã lâu mà mãi tới gần đây em mới có cơ hội nghe một bộ cho nó ra hồn. Em vốn là loại thất phu, bảo em nghe giao hưởng với thính phòng chả khác gì bảo em uống thuốc ngủ cả. May quá, nghệ thuật không phân biệt đẳng cấp, dành cho mọi tầng lớp, em may mắn được sở hữu một số ít ỏi đĩa LP chương trình Việt Nam, gồm có cải lương, nhạc vàng, nhạc cách mạng, chèo cổ, chủ yếu là Dihavina hay Мелодия. Trên đây em tìm mãi không thấy có bác nào có sở thích món này như em, em biết là đĩa Việt Nam có nhiều hạn chế như chất lượng thu âm kém, chất lượng phôi đĩa cũng kém, nhưng nếu bỏ qua hết những thứ đó mà nghe lại thứ âm nhạc sền sệt, đùng đục nó phát ra, đầy màu sắc mà dân dã, đậm không khí của một thời oai hùng đẹp đẽ của dân tộc ta thì cá nhân em cảm thấy phê hơn bất kì bản giao hưởng của bất kì thiên tài nào nữa...Em nhớ lại không khí trong những quán cafe xưa, nhâm nhi ly cafe đen đá, thả mình vào điệu nhạc phát ra từ chiếc loa rè đôi khi đã mục nát vậy mà vẫn thấy yêu đời thế, nhớ lại Hà Nội xưa, với phố cổ thưa người, với buổi sang trong lành dễ chịu mà, những buổi trưa hè vang tiếng hàng rong, tiếng chuông leng keng trong vắt của tàu điện xen lẫn xích lô... ôi ngày xưa chỉ có thể tìm lại trong những bản nhạc mà thôi. Lang thang trên mạng em thấy không chỉ em mà đâu đó cũng còn khá nhiều người còn quý, còn trân trọng những nét văn hóa này. Không những chỉ có người mình, thậm chí còn cả khoai tây cũng có những người hứng thú với những thứ như thế này. http://originalpress365.wordpress.com/2 ... ese-vinyl/ Có bác nào có niềm đam mê như em xin chia sẻ.
Bác may mắn quá, có dc bộ sưu tập LP Việt Nam tuyệt như vậy, em lùng mãi thì cũng chỉ có được 2 LP Kỷ Niêm và Vầng tóc rối, cũng muốn có thêm chương trình nhac VN nhưng hiếm quá, bác có ở HN ko, cho em nghe ké bộ sưu tập của bác với?
Hihi: em cũng có 1 giỏ nhạc VN cũ, để chiều em lục lại rồi phe phang dí mí bác nhe. :twisted: À, mà hình như các đĩa này nghe kim muối (đuôi cá) thì phải. Nếu nghe bằng MC thì có lẽ... bỏ bu! :lol:
Hay quá, các bác cho em xem bộ sưu tập với, để mấy hôm nào rảnh em cũng show bộ của em lên, đĩa của em chất lượng ko được tốt sợ các bác cười. Đĩa này do chất lượng đã cũ nên nghe MC thì hơi bị xót ạ, mấy đĩa mới phát hành gần đây thì được. Em thì chơi như thế này : +Đĩa mới phát hành thì nghe bằng MC hoặc MM. +Đĩa cũ, chất lượng còn tương đối khá em nghe bằng MM. +Đĩa chất lượng tồi, nghe MM nổ nhiều thì em nghe bằng kim thạch anh (kim tinh thể muối), em vẫn còn giữ được một bộ RFT2030 để làm nhiệm vụ này, còn giữ thêm một đầu sơ cua. :mrgreen:
Em vẫn thèm được ngồi 1 quán cafe trong hẻm vắng, trong nhà văng vẳng tiếng nhạc "phát ra từ chiếc loa rè" như Bác tả. Mỗi buổi sáng, 1 ly cafe, giọng hát một thời trong khí trời lành lạnh buổi sớm. Hạnh phúc đâu đó thật gần. Ở SG, tìm đâu 1 góc nhẹ nhàng như thế?
Dear , bác Từ năm 1989, hết 12 , em đã sưu tập chúng . Nguồn thông tin ít , em chỉ có được một ít , đĩa của Melodia là nhiều , thật dại dột , em đem chúng rửa sạch , phơi nắng, mọt số bị biến dạng . Bây giờ em còn khá nhiều, nhưng để vào một chỗ , ông vàng làm cái tổ to bằng bát đựng canh , chưa lấy được . Khổ nỗi , nghịch cái máy quay , hỏng kim , chưa thay được . Bác ở đâu , sau em tu nhờ các đĩa VN này với . 0987779413
Hay quá, em cũng đang lăn tăn vụ này. Ngoài đĩa nhựa em còn sưu tầm được 1 ít đia than ( đĩa đá), tốc độ 78 vòng / phút. Hỏi cụ gu gờ thì nói sử dụng kim to như kim máy khâu, thỉnh thoảng phải mài, chạy ra loa trực tiếp luôn. Em nghĩ có khi kim thạch anh cũng chơi được, vì ngày xưa em có dùng qua máy quay đĩa có kim thạch anh, thấy lực ép khá lớn, chắc không sợ mòn kim hay sao ấy. Bác có thử kim thạch anh với đĩa đá tốc độ 78 vòng / phút chưa, cho em xin ít kinh nghiệm nhé. Thanks.
Rãnh Mono: (phóng đại 300 lần) Rãnh Stereo: (phóng đại 400 lần) Nhìn theo chiều dọc rãnh Stereo (phóng đại 1.000 lần):
Em đi công tác suốt nên ít khi ở VN, khi nào em về nhất định sẽ gặp bá để học hỏi thêm. Đĩa này nhiều khi cũng mất vỏ tùm lum, em thường phải tự làm vỏ rồi in bìa rất mất công, không biết có chỗ nào bán sẵn cái này không bác nhỉ ?
Đúng như bác thichduthu đã nói, đĩa than khác với đĩa Vinyl bác ạ, kim không thể dùng chung được cho nhau. Đĩa Vinyl em cũng có một số đĩa 78.
EM đính chính chút , em có nhiều Melodia , chương trình cũng hỗn hào lắm . Đợt cuối cùng em cố chuyển chúng sang MD là năm 2000, rồi cất đi . Giờ bị tổ ong vàng bao vây CÒn về vu vỏ đĩa thì khó lắm bác ạ . Tổt nhất là bác mua cả lạng túi Nilon Size to , về dùng dao trổ xén cả lạng theo kíc thước mình mong muốn . Các lịch treo tường là lý tưởng để làm vỏ ngoài cùng ạ Bác cho em thu nhờ sang Cassette với nhé . E cũng khổ vì nghiệp Analog lắm
Cảm ơn bác. Chắc đĩa vinyl tốc độ 78 bác phải dùng kim thạch anh chứ kim MC thì chắc dễ gãy kim quá :mrgreen:
Cám ơn bác, ý tưởng dùng bìa lịch làm vỏ đĩa thật là tuyệt, em sẽ áp dụng ngay. Về món cassette thì em còn phải học hỏi bác rất nhiều.
Cái vụ bìa vỏ đĩa thay thế, các bác có thể mua 10k/bộ của bác Duy King ở Hn theo topic dưới đây. viewtopic.php?f=35&t=33699&start=0 Rồi các bác cố gắng cắt lấy một phần của cái vỏ đĩa đã hỏng, dán ra bên ngoài cái vỏ mới này là ok rồi.
ngoài cái LP ML đã bỏ thì em chưa có cái LP việt nam nào, hiếm có khó tìm quá, định lấy cái thu lại vầng tóc rối mà thấy k thích nên thôi. em ngưỡng mộ các cụ quá
Hiện nay em thấy có 3LP Việt Nam mua được dễ dàng trên VNAV là : LP Một Mình - Mỹ Linh, LP Kỉ Niệm, LP Vầng tóc rồi- Tình khúc Mai Anh Việt. Vầng tóc rồi em chưa nghe. Mỹ Linh em thấy chưa được xuất sắc nhưng cũng không như một vài lời nói "quá khích". Kỉ Niệm thì em thấy rất thích.
- LP Kỷ Niệm em không biết lấy nguồn nào để làm master vì là đĩa "kỷ niệm - không bán" nhưng em thấy chất lượng nghe tệ quá. Có khi mấy bác fan nhà mình lấy CD thương mại làm master rồi nhờ anh Ba làm đĩa - LP Mỹ Linh : em nghe CD thấy không hay lắm nên cũng không có ý tưởng mua LP nhưng nghe nói chất lượng về mặt âm thanh khá tốt. - Lp Vầng tóc rối : Chất lượng quá tuyệt vời, xứng đáng có trong tủ đĩa. Mấy bác ở quê em rất khoái LP này, lần nào đến chơi cũng nghe. Mấy LP cổ VN 45 vòng em mượn về, do thời gian tàn phá nên trầy xướt, nổ như pháo, em cũng không dám nghe nhiều vì sợ gãy stylus . Tính thu lại qua băng cối để nghe nhưng chất lượng kém quá, uổng ghê.
Đĩa nhựa VN loại SX từ trước những năm 80 em thấy chỉ có giá trị kỷ niệm thôi chứ mấy đĩa này đại đa số là trầy xước, cong vênh hết rồi. Các chương trình do Dihavina phát hành còn đỡ chứ mấy đĩa nhạc vàng phát hành trước 75 thì còn kém nữa. Trước em có ít đĩa của Dihavina phát hành (Мелодия hoặc Slovakia record), toàn nhạc Cách mạng, nhạc trẻ, nhiều bài rất hay nhưng nổ nhiều nên chẳng mấy khi nghe vì sợ hỏng kim. Nhớ hồi năm 2003, em được người mách nên mò đến nhà một ông già trong ngõ Yên Lạc hỏi mua đĩa nhựa. Ông già bắc ghế lôi trên gác bếp xuống các loại đĩa nhựa, 33 có, 45 có. toàn nhạc vàng. tân cổ, cải lương, đĩa đều có vỏ bìa nghiêm chỉnh . Em đứng dưới đỡ mà trong lòng mừng thầm vì nghĩ mình chúng mánh, vớ được lô đĩa lớn với giá bèo. Khi đỡ xuống hết được khoảng 4-5 chồng đĩa, mỗi chồng cao cỡ 5-60 cm Nhưng mà hỡi ôi, lúc lấy đĩa ra xem thì mỗi cái một kiểu ; xước to xước nhỏ, vỡ, mẻ lung tung cả. có cái nhìn thoáng tưởng ngon, đang lật đi lật lại để xem thì "khục", vỡ luôn. Các đĩa này không hiểu record ở đâu mà dùng phôi đĩa kém chất lượng nên lão hóa, bở như bánh qui. Cũng có thể do để trên gác bếp nóng quá nên nó mới bị như vậy Em bới hết chỉ nhặt được khoảng 2 chục đĩa do Dihavina phát hành là còn nguyên, bẻ thử không vỡ :mrgreen:
Đứng là đĩa VN cổ chỉ có ý nghĩa kỉ niệm thôi. Em có 2 đĩa "Vọng cổ" và một đĩa "Tất cả cho tiền tuyến" do Dihavina phát hành còn nguyên seal, nội dung thì hay nhưng chất lượng thu âm khá kém.
Dear bác Nghe thứ này là nghe sự khổ kuyện của Nghệ Sỹ trong những điều kiện kiểu như ". . . Tiếng Dương Cầm trong can nhà đổ . . . " , bác ạ . Bác cố giữu chờ em xong cái mạch Tube cho LP để nhờ thu lại nhé @Cynep : NHờ cả bác cái ". . . tiền tuyến " nhé
------------------- CÒn về vu vỏ đĩa thì khó lắm bác ạ . Tổt nhất là bác mua cả lạng túi Nilon Size to , về dùng dao trổ xén cả lạng theo kíc thước mình mong muốn . Các lịch treo tường là lý tưởng để làm vỏ ngoài cùng ạ Bác cho em thu nhờ sang Cassette với nhé . E cũng khổ vì nghiệp Analog lắm[/quote] ------------------------ Vỏ đĩa thì bác liên hệ với chú em Duyking (090-620-9669), chất lượng cao luôn. Còn tên đĩa, muốn lưu truyền hậu thế thì bác chịu khó nắn nót viết tay và thêm chim, bướm bên ngoài... (vui tí thôi nhé). Những đĩa này cũ lắm rồi, giá trị sưu tầm nhiều hơn mà.
[quote=" -------- - LP Kỷ Niệm em không biết lấy nguồn nào để làm master vì là đĩa "kỷ niệm - không bán" nhưng em thấy chất lượng nghe tệ quá. Có khi mấy bác fan nhà mình lấy CD thương mại làm master rồi nhờ anh Ba làm đĩa - LP Mỹ Linh : em nghe CD thấy không hay lắm nên cũng không có ý tưởng mua LP nhưng nghe nói chất lượng về mặt âm thanh khá tốt. - Lp Vầng tóc rối : Chất lượng quá tuyệt vời, xứng đáng có trong tủ đĩa. Mấy bác ở quê em rất khoái LP này, lần nào đến chơi cũng nghe. Mấy LP cổ VN 45 vòng em mượn về, do thời gian tàn phá nên trầy xướt, nổ như pháo, em cũng không dám nghe nhiều vì sợ gãy stylus . Tính thu lại qua băng cối để nghe nhưng chất lượng kém quá, uổng ghê.[/quote] -------------------- Bác nói chuẩn luôn, LP Kỷ niệm chắc chắn lấy nguồn từ CD..., bác nghe bài 2 (sa mạc tình yêu) thấy rõ nhất...
Em có CD Vầng tóc rối rồi, nhưng em cũng khoái mua thêm cái LP. Các bác chơi qua cái LP này cho em thêm ít thông tin về nó ạ. Ko biết chất lượng thế nào.