Đấy là bác nhìn mấy ông trẻ Việt Nam ở “làng” thôi, một bộ phận bị nhạc youtube chi phối vì mấy anh bay lắc, ba bủng, còn đội tân tiến hơn nó cũng đi theo xu hướng của XH, như bọn trẻ nhà em, ko định hướng nghe cái gì, nhưng theo thời gian tự nó tìm đến các dòng nhạc khá lạ, thậm chí lên Spotify, Tidal tìm hiểu dòng nhạc mình thích, rồi bắt trend theo follow của các App đó. Youtube là một mớ hổ lốn, tưởng vô hại nhưng lại vô cùng độc hại với trẻ con dưới 14 tuổi theo chủ quan của em.
Bây giờ bản ghi LP được làm công nghiệp với tốc độ nhanh, ko còn khắc chậm như trước, nguồn âm thì digital, chất lượng đĩa bán ra rất nhiều đĩa có "mụn", chất âm thì nhạt. Em ko mua đĩa mới sx nữa, đặc biệt là đĩa Việt Nam ;D Các bản cũ xưa vẫn có chất riêng của nó kể cả đĩa Việt, hoà âm đĩa Việt ngày xưa tuy ko mượt mà nhưng mộc mạc dễ nghe. Những đĩa Việt được ghi âm ở mấy nước XHCN thì hoà âm tốt, chất lượng. Em vẫn thích mua đĩa loại này
Mình rất thích LP nhạc truyền thống Việt Nam được các hãng thâu âm tên tuổi nước ngoài sản xuất. Chất lượng âm thanh rất hay.
Trong link youtube bác chủ đưa, bản khắc chậm đầu tiên là để nhà máy làm khuôn cho bản dập kim loại đầu tiên mà.