Vinyl Stories (những câu chuyện đĩa than)

Discussion in 'Âm nhạc' started by nck_kool, 10/7/08.

  1. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cũng theo yêu cầu của một người bạn, để cho Tây cũng phải nể :p

    Nhân một ngày rình rập, thấy một đống đĩa cũ mèm nhưng trông là lạ, tha về thì ôi thôi, nó lại là Columbia made in French trước chỉ dám chiêm ngưỡng.

    Vừa được người vừa được nết (Francescatti chơi mà lị :) ).

    Sau nhiều ngày chờ đợi tại đây:

    http://cgi.ebay.com/FCX-4-lps-ZINO-FRAN ... dZViewItem

    Em cũng phải về Việt Nam thôi :p

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Tags:
  2. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Hai VC bảo nhau:

    - VC1: cái váy đỏ lại xuất hiện, kể ra cũng nhiều. Có chỗ đang bid ầm ầm. Sao không vào đây mà mua luôn cho nhanh


    - VC2: ừ nhỉ, sao không mua đi
    - Mua rồi, mua từ hôm trước rồi
    - Thế mua hộ cái, dù sao cũng thấy nhiều người cứ thích, mặc dù chị chàng này chơi sao hay bằng mấy cao thủ già nhà mình :p
    - Ừ, nhưng mà hổi trẻ hay thật. Cái này lại còn mới tinh chứ, chưa bao giờ thấy.
    - Vậy phang đi
    - OK, để nghiên cứu thêm mấy cái rồi phang luôn thể, bớt tiền ship
    . . . . . . . .

    12h đêm, tin nhắn:
    "Lúc hai VC đang bàn tính, một chú Tây đã tiện tay phang mất rồi... " :cry: :( :lol:
     
  3. AudioTransit

    AudioTransit Advanced Member

    Joined:
    13/12/07
    Messages:
    380
    Likes Received:
    1
    Hà hà bác chủ thi vị quá! :lol: LP hay kèm theo các câu chuyện về số mệnh của em nó... còn gì quý bằng!
     
  4. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    :D . Lần sau thì các bác rút kinh nghiệm nhé, chờ các bác bàn nhau phang xong thì con gái nhà người ta nó đi lấy chồng tây rồi .

    Của đáng tội ko mua được cái váy đỏ đó thì phí, phí quá. Hàng hiếm mấy khi có lại còn chưa bóc vỏ.
     
  5. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Được xem như hậu duệ đời thứ 3 của Paganini, Zino Francescati ghi âm 2 concerto cho violin, LP này cũ kỹ lắm rồi, từ thời 6 eyes của Columbia, XX cầm trên tay mà ngẫm nghĩ về quãng thời gian hơn 40 năm của nó, nghĩ đến quãng đường xa xôi để đến được Mekong sông nước. LP thật là có tình với mình...

    [​IMG]

    :-D :-D :-D
     
  6. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    XX yêu guitar nên có kha khá LP guitar cổ điển, flamenco, và niềm vui nhất khi được cầm trong tay LP này. David Moreno chơi Flamenco trong album Spanish Guitar do hãng Capital phát hành. Bác Kogan đã mua giúp cho XX album này, và cho biết seller này có điểm feedback không cao (chỉ có khoảng 92% positive thôi), và đã liều mạng mua về, hồi hộp chờ đợi gần 2 tháng cũng đã nhận được. Cái Cover đã mục nát hết rồi, duy chỉ 1 điều thật đáng ngạc nhiên là cái LP bên trong còn mới long lanh, mới đến mức "soi gương" được.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong này, David Moreno đã chơi các tuyệt tác Flamenco, và cho biết, ông đã ghi âm 2 lần, lần đầu chơi thật chính xác theo đúng tác phẩm, sau đó ghi âm tiếp lần hai chỉ là thêm chút nhấn nhá, tô điểm để hòa vào. Và kết quả là âm thanh thật sự, thật kỳ lạ, sau mấy mươi năm vẫn tràn trề sức sống, ngập ngụa cảm xúc về đất nước và con người Tây Ban Nha tràn kiêu hãnh. XX ước ao có được bản CD của nó để share cùng các bác, nhưng mãi không thể nào tìm được, chỉ có mp3 64kb, rất kém :(

    [​IMG]

    Thêm chút thú vị, bác Kogan cho biết, sau khi nhận xong LP, bác đã định feedback cho seller thì khi vào ebay mới thấy seller đã bị cấm buôn bán. Thật may mắn vì đã từ rất lâu XX mới thấy có bán LP này, cám ơn bác Kogan thật to :-D

    Cuối cùng thì XX cũng được nghe Lacumpasita, Zambra, Zagaroza... mà ngay từ nhỏ khi vừa học những bài học guitar đầu tiên với thầy Nguyễn Tri đã nghe qua băng cassette
     
  7. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    XX lại biết Michael Rabin qua LP Magic Bow mà bác chủ Topic - Kool đã khoe, và sau đó cũng lại biết rằng ông ấy là người được xem là chơi 24 capricho Op 1 của Paganini xuất sắc nhất. XX đã có thể cầm trên tay LP này

    [​IMG]

    Và khi xem bìa sau của LP, được biết Rabin đã ghi âm cùng với hãng EMI - Seraphim tổng cộng 3 LP: 24 Capricho Paganini - Magic Bow (tên khác In Memoriam) - Concerto No 1 Paganini / Wieniawski No 2. XX đã sau đó lại có thể có được LP Rabin thứ 2...

    [​IMG]

    Và gần đây, lại được nghe LP Rabin thứ 3...

    [​IMG]

    Và XX yên lòng để cả 3 ông Rabin nghỉ ngơi cùng với nhau thật sảng khoái :p

    [​IMG]

    Một đoạn vui vui khi xem DVD The Art of Violin, một ông nào đó, hehe, XX quên rồi, đã cầm lấy chiếc violin mà Rabin chơi, xem bên trong có số...hình như là 1726, đã nói "It's cheap - Ôi chiếc đàn này rẻ quá, chỉ có 1726 USD", và Rabin đã giật lại và nói rằng "Cheap!!! It' the year! Rẻ à!!! Đấy là năm sản xuất đấy!"....

    Ặc Ặc, Hehe :-D
     
  8. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Những Lp quý rơi vào tay bác XX thật là xứng đáng lắm :wink:
     
  9. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội, đến CaFe Analog, đã được gặp bác Caithang, crystal, kogan và lúc ấy mới biết về Mutter, hehe, trước đây XX chỉ nghe guitar và Symphony thôi, hầu như không biết về Violin :x

    Cái LP Mutter đầu tiên mà XX có là được chú N ưu ái dành cho là Concerto Beethoven op 61

    Sau đó XX lại nài nỉ để xin chú cho mang về Miền Tây LP Mutter thứ 2

    [​IMG]

    Và còn nhớ hôm ấy, XX vét sạch tiền mua LP, thậm chí còn vay của bác @crytal 1 ít nữa, cám ơn bác @crystal thật to, vui thật :p

    Và tiếp tục, XX cứ như 1 đứa trẻ, thích thú với các concerto cho Violin, thích thú với Mutter, với vẻ đẹp lúc thanh xuân của nàng... :-D

    [​IMG]

    Và cũng biết đến boxset Great Violin Concerto do Mutter chơi gồm 4 LP, XX đã dần dần có được 3 LP...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng cứ tìm mãi, tìm mãi LP thứ 4 cho đủ bộ, đó là concerto của Bruch & Mendelssohn nhưng chưa có...

    Đến một hôm, một người bạn quý, thấy XX cứ mong mỏi mãi, đã ưu ái giành cho XX LP này...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thật trên cả sự mơ ước...đây là sự khởi đầu cho sự khám phá tiếp tục của XX...:-D
     
  10. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Tóm lại là không hiểu có phải có 4 bản Concerto for Violin này là xuất sắc nhất không: Beethoven, Brahms, Tchaikovsky và của Mendelssohn nhưng em cứ như động dồ, động thấy mấy ông nằm ở trong DVD The art of violin mà chơi 4 bản này là em... xúc.

    Hôm rồi kiểm lại thấy có 2 bộ the King chơi cả 4 bản này. Thế mà giờ ai bảo em để lại một bộ chắc em chết mất :p

    (Hôm nào bàn luận về Violin Concerto tí bác XX nhể)

    Nhưng quả thực chưa LP nào làm em xúc động bằng cái The Magic Bow:

    Một buổi trưa đi ra chỗ hẹn, nhận một thùng tướng toàn đồ vật của người anh em gửi về để chia sẻ cho anh em ở nhà, được bao nhiêu ủng hộ diễn đàn hết, trong đó có một cái tặng bạn.

    Thơ thẩn đi về nhà, mệt mỏi vì nắng, nặng chịch vì đống đồ. Không thể nghĩ tới rằng cái đĩa tưởng rằng vu vơ kia lại chính là cái đĩa mà lão Kogan bảo khó kiếm nhất trong những cái khó kiếm, vì rằng ông Rabin chỉ sống tới 36 tuổi và ổng ghi âm không nhiều.

    Nó đây ạ, và mỗi lần nhìn thấy nó vẫn còn xúc động và lại nhớ tới bạn, mặc dù ổng đã hứa không thèm chơi với thằng em nữa nhưng chẳng lẽ ổng dám bỏ

    [​IMG]
     
  11. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Nhìn mấy cái LP của pác mà em có ý nghĩ hay ngay ngày mai mình đi khênh một cái cối xay về nhỉ ,hik :(
     
  12. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    @Kool: cái Magic Bow của bác là khủng long rồi, nó đã làm XX thao thức mấy đêm liền, chúc mừng bác :-D

    Các bác ơi, trong thời buổi mà giá cả, kinh tế khó khăn thế này, những giây phút được ngồi bên giàn máy, nhìn LP xoay xoay, âm nhạc mộc mạc thật sự đang là liều thuốc tĩnh tâm cho XX, và cả "Amply Vô Địch" nữa :-D. Một điều thú vị là giờ đây, buổi tối, khỏang 11h, thì "Amply Vô Địch" ngồi cùng XX để nghe LP, nhạc cổ điển, tất nhiên XX chọn những LP nào chơi các tiểu phẩm để dễ nghe...như Chopin qua tiếng piano của Ashkenazy

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và "Amply Vô Địch" thích thú với các Fantasia, Nocture, Ballard - The Chopin I Love

    [​IMG]

    Nhưng có lẽ cũng chỉ được 30phút, XX lại ngồi một mình và vểnh tai lên nghe các concerto cho Piano...

    Concerto No 1 - Brahms
    [​IMG]

    [​IMG]

    Gần đây, XX thích nghe Brahms, nhạc của ông không có nhiều tiết tấu nhanh, không dồn dập bởi sự chuyển tiếp của nhiều chủ đề khác nhau, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu là ý tưởng. Bản Concerto Piano No 1 op 15 (1859) như là lời tự sự cho bản thân, là niềm đau xót sau khi nhà sọan nhạc Schumann qua đời, người mà được xem là đã nâng đỡ & phát hiện ra tài năng của Brahms.

    No 2

    [​IMG]

    [​IMG]

    Concerto Piano No 2 op 83 được xem là tác phẩm bất hủ, với kỹ thuật rất khó, được Brahms viết tặng cho người thầy giáo cũ là Eduard Marxsen, Rubinstein chơi tác phẩm này với niềm đam mê giành cho nhà sọan nhạc người Đức này, và chính Rubinstein đã thường chơi cả 2 concerto này cho đến những năm đã 70-80 tuổi và luôn được tán thưởng cao độ...
     
  13. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bộ đĩa này thì chẳng có chuyện gì đáng nói, đáng nói là sau khi bác XX vật vã với nó, bắt đầu phải nghiên cứu câu chuyện (tác phẩm văn học và phần lời) đây

    [​IMG]
     
  14. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Một người bạn thân và rất yêu âm nhạc của XX đã có bài giới thiệu cực hùng vĩ về Hợp Xướng Carmina - Orff...

    http://www9.ttvnol.com/forum/jazz/932206.ttvn

    Và cuối cùng thì XX cũng đã có bản thu LP, những đọan mà cả giàn đồng ca "gầm gào" thì đã rất quen thuộc, hãy thưởng thức những Aria rù rì, rủ rỉ, chậm rãi, lười biếng giữa trai gái...phê vật :-D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các bác xem DVD sẽ thấy phê vô cùng khi bộ gõ hòanh tráng, các nhạc công nện thật lực


    chập cheng vỗ vào nhau hết cỡ "keeeeeeeeeeeeeeng, xoeeeeeeeeng", giàn đồng ca thì ai cũng nhắm tịt mắt lại gào tướng lên, nói khí không phải, XX nghĩ nếu mà có người hát nhầm thì cũng khó biết :-D (Joking)

    Rất xứng đáng để nghe, nếu tìm được bản do Ozawa chỉ huy thì càng phê hơn nữa, với phong cách "no batton" và bão táp, ấn tượng, Ozawa truyền cảm xúc lay động đến từng nghệ sĩ trong buổi diễn và cả người xem-nghe

     

    Attached Files:

  15. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    Vào đây đọc 1 tí lại thèm nghe LP mà không tự thao tác được, buồn quá đi mất các bác ah :(
     
  16. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Kém quá!

    Hai bác phải rút kinh nghiệm, chứ đừng để như tình trạng trên nhé.

    Lần sau phải thế này:

    "12h đêm, tin nhắn: Lúc một chú Tây đang bàn tính thì hai VC đã tiện... đã phang mất rồi :lol: "
     
  17. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Mischa Elman​


    Thích đĩa than đầu tiên là bởi cái tiếng đàn dây ma quái phát ra từ sự cọ sát giữa thanh kim loại vào rãnh của đĩa. Kiếm tìm mãi, ông bạn bảo cứ mua DVD "The art of violin" về, theo danh sách đó mà mua.

    Mua đúng như thế, hay hỏi nhau thế ông nào hiếm nhất nhỉ? và đi đến kết luận: Michael Rabin, ông chơi đàn như chẳng đếm xỉa gì tới những gì gọi là mẫu mực của các bậc tiền bối để lại, nhưng hiếm nhất ở chỗ ông chỉ chơi đàn trên thế giới này tới có 36 tuổi. Cũng kiếm được vài ba đĩa của ông.

    Rồi David Oistrack "the king of violinist", Leonid Kogan, Menuhin, Francescatti, Heifetz..., nhiều lắm nhưng cũng chẳng thiếu gì.

    Thế mới buồn cười, thi thoảng mở DVD ra xem lại (đĩa này hay lắm, vì khởi đầu có mỗi bản Mi thứ của Mendenssohn mà tất cả các ông tranh nhau mỗi ông kéo một đoạn :p) thì mới thấy lúc bình luận, các cao thủ đương đại say sưa nói về một ông nhỏ nhắn, đầu hói ngược phong cách biểu diễn rất thú vị.

    [​IMG]

    Thú vị nhất là bản Humoresque ông đúng đưa, lắc lư theo bản nhạc :lol: (không tin à, đây này: http://www.youtube.com/watch?v=EZtqVXKLQFA)

    Nhưng mà chẳng có đĩa quái nào của ông cả, mấy chú VC lại đực hết cả người ra :(, lại phải rình thôi. Đúng là hiếm thật, thòi ra cái nào mấy chú Tây sài hết cái đó...

    Lại nói đến bản Concerto Rê trưởng cho Violin của Tchaikovsky, nếu chỉ nghe loáng thoáng thì cũng thường, nhưng nghe mãi để dây đàn nó cứa vào lòng thì mới biết tại sao bản nhạc này trở thành một trong những bản Concerto cho Violin hay nhất. Và có lẽ Elman cũng đặc sắc nhất ở những đoạn thong thả, chòng ghẹo hay những khi đay nghiến...

    Và cả Elman, cả Tchaikovsky, và cả hãng DECA nữa cũng đã trở về với Hà Nội:

    [​IMG]
     
  18. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    4
    Location:
    Băng Nhà hát
    Còn Isaac Stern không thấy bác Kool nhắc tới nhỉ. :p
     
  19. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Dạ, ổng nằm ở "..." đó ạ :wink:

    Ông này tay to như nải chuối nhưng chạy nốt thì gọn như ông xì tai quấn nguồn :mrgreen:
     
  20. Revox

    Revox Advanced Member

    Joined:
    21/11/06
    Messages:
    868
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Dạo này cảm xúc nghe nhạc .... :D và lời văn để diễn tả cái cảm xúc đấy... :D của bác kool kinh thật. Thiếu ít nữa là sánh ngang với bác sác sơ... :lol:

    RV.
     
  21. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Vừa rồi XX ra Phương Nam Bookstore, thấy quyển Horowitz - Pianist Huyền Thọai của Thế Kỷ 20, xem bìa thấy rằng xuất bản năm 2004 :-D

    XX mua về, quyển sách dày lắm, gần 700 trang...đọc mãi mới hết...

    [​IMG]

    XX đọc và hiểu thêm nhiều, rất nhiều về cuộc đời của ông, nghệ sĩ Piano kiệt xuất theo trường phái Nga này, về phong cách, về cảm nhận tác phẩm, thói quen xử lý kỹ thuật của ông khi chơi cho từng phòng Hòa Nhạc khác nhau, thậm chí ở những phòng hòa nhạc mà ông chơi, Horowitz đã yêu cần di chuyển, xê dịch chiếc piano để tìm ra 1 vị trí tốt nhất, sau đó đã đóng 1 chiếc đinh để cố định :-D, và người ta gọi đó là Chiếc Đinh Horowitz

    [​IMG]

    Và lại hiểu rõ hơn nữa về mối thân tình, Tri Âm Tri Kỷ của Horowitz và Rachmaninov, ông đã suốt đời chơi Concerto số 3 của Rachmaninov, và có lẽ chỉ có Horowitz là chơi thành công nhất, đã hàng bao nhiều lần đích thân Rachmaninov đã ngồi ở hàng ghế khán giả, lặng người để nghe Concerto số 3 của mình dưới bàn tay ma quái của Horowitz...

    Horowitz đã định hình cho mình 1 phong cách riêng kỹ xử lý các kỹ thuật khó của piano, ông tự đưa ra các phương pháp tập riêng để hòan thiện nó, Staccato, Portamento, Pianissimo...được ông xử lý sáng tạo với hàng mấy chục cách đánh khác nhau...

    [​IMG]

    Và đây là LP Concerto số 3 của Rachmaninov được ghi âm Live tại Carnierge Hall năm 1978 cùng giàn nhạc Newyork Philharmonic - Eugene Ormandy chỉ huy... Một bản ghi được đánh giá vô cùng xuất sắc cho Concerto số 3...và đã giành được Grammy năm 1979

    có lẽ do đã đến đỉnh cao, Horowitz rơi vào 1 tâm lý hơi chán nản...ông đã ngừng biểu diễn trong suốt 12 năm...và lần trở lại lịch sử của ông đã được chờ đợi, hàng trăm người đã xếp hàng ngòai giá lạnh để mua vé vào xem buổi Historic Return năm 1965 của ông...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Album này lại giành Grammy năm 1966, trong đó Horowitz đã chơi các tuyệt tác của Schumann (Khúc Phóng túng, Dream...), các Fantasy của Chopin, các Sonata của Scriabin, Tocatta của Bach-Busoni...thật là 1 tuyệt phẩm đáng nghe...
     
  22. AudioTransit

    AudioTransit Advanced Member

    Joined:
    13/12/07
    Messages:
    380
    Likes Received:
    1
    Xin bác XX giải thích giúp các đặc tính mà bác đề cập ở bài trên ah. Thanks!:
    Staccato, Portamento, Pianissimo
     
  23. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cái hôm bác Phamhuynh và phu nhân ra Hà Nội cũng đã được chiêu đãi món này. Quả thực hôm đó giàn nhạc giao hường Việt Nam chơi một bữa thực là phê. Người ta thì cứ khen mãi nhạc trưởng Lê Phi Phi đâu như ở tận xứ Marcedonia về.

    Có lẽ tiếng violin diễn tả vè kiều diễm thướt tha của nàng Scheherazade còn đẹp hơn nếu ta được nhìn thấy nàng thật... à còn tiếng đàn Harp nữa chứ, tất cả mở màn cho một khung cảnh cổ xưa từ cái thời nghìn lẻ một đêm.

    Cả buổi diễn tha hồ để cho các tay audiophile tha hồ mà tưởng tượng ra những gì mà thiết bị nhà mình có thể tái hiện được. Uy nghiêm, hoàn tránh, vua cơ mà... nhưng mỗi lần nàng Scheherazade xuất hiện thì người ta quên béng mất cả nhưng cái thứ vừa nói :p

    Lại đĩa Six eyes, sao dạo này lắm đĩa này thế :D

    [​IMG]
     
  24. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Cám ơn kụ Xác Xơ ! em ở HN kô biết tìm cuốn này ở đâu ? có kụ nào biết chỉ cho em nhá :)
     
  25. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Hồi mới mê LP, rình rập theo phong trào, mơ ước có được một bộ đĩa của Mutter làm sao. Có tay bảo, rồi sẽ mua cho một bộ của một ông Mutter nhìn thấy chỉ có nước khóc

    The King of violinists

    [​IMG]

    Nghe rồi mới thấy ghê răng thiệt, mà lại nghe đúng bộ concerto kinh điển cho violin. Có ông nhạc sỹ nghe xong bảo: đúng là giọng của cha chú :p

    [​IMG]
     

Share This Page

Loading...