Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Em rất khoái cái ý của chủ đề nạy Chúng ta lãng mạn từ một diễn đàn nghe qua chẳng lãng mạn Như em đi săn loa vậy Hành trình cam go nắng cháy nhưng rất vui Lại được các bác chia sẻ
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Hà hà,cái nick của bác đó,rất giản dị và lãng mạn. Em thấy thường những người chơi Audio và yêu âm nhạc thì đều lãng mạn cả. Ôi cái thú đi chơi,đi nghe,đi xem đồ,đi mua đồ,cái sự tò mò khi nhìn thấy món đồ mới...bao giờ mới hết háo hức đây...
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Lãng mạn: Hai năm trước,chuyện về thienanhquan,đình đám và đủ vấn đề,đủ mọi thứ hỉ nộ...và dường như ai cũng biết thienanhquan bị ''sao sao" đó.Xem đủ mười mấy trang,đủ mọi cung bậc cảm xúc,nhiều lúc tưởng không thể chịu nổi... Rồi lúc thienanhquan nói lời chia tay kiểu "sao sao",một Mod rất nhẹ nhàng như một lời tâm tình:"Có lẽ Topic này đóng lại ở đây thôi nhỉ".Một Mod khác nói những lời chia tay thật khảng khái,rất công bằng và thật cảm động,thienanhquan chắc sẽ mãi không quên. Lãng mạn đến tận cùng,chắc chỉ VNAV mới vậy.
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Trí tưởng tượng của Bác Aries lãng mạn quá! mà nghe cũng có vẻ hợp với phong cách của Bác Kiên nữa.
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Nick Aries cần được theo dõi vì... rất hay spam có bài có vở, chiếm tài nguyên diễn đàn :lol:
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Mới tháng trước,chuyện dài dòng lên đến gần chục trang,thu hút bao thành viên từ Nam chí Bắc về việc liên quan đến một thành viên ở mạn Trung Du,thôi thì cũng đủ cả,nói gần,nói xa,tranh luận và lí sự cùn...mất đến mấy ngày,người tham gia ý kiến thì miệt mài tham gia,ai không tham gia thì cũng tò mò đứng xem,không khí nóng từng ngày... Đang lúc sôi sùng sục như thế,xuất hiện một lời kêu gọi đại để thế này:"Thôi,mọi việc đến đây cũng đã ngã ngũ cả rồi,ai như thế nào,sai đúng ra sao đã rõ...chúng ta mải mê ở đây quá,nhiều câu hỏi,nhiều lời xin tư vấn của bao thành viên mới không có ai trả lời.." Đọc xong,giật mình,chợt thấy như có lỗi...ngày nào đó,mình cũng Newbie... Lúc nào cũng lãng mạn,đầy trách nhiệm và rộng lòng với tất cả...chắc chỉ VNAV mới vậy.
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Lãng mạn và ước mơ luôn đi cùng nhau. Mời các bác ghé thăm topic: Hệ thống ước mơ
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Phải nói là thật tình cờ và thật đúng là em có duyên với diễn đàn VNAV này.Em là Newbie cách đây gần 2 tháng tính nâng cấp bộ giàn máy nghe nhạc nên tìm kiếm thông tin trên Google , có đọc rất nhiều thông tin và xem rất nhiều sản phẩm của VNAV và Audiovnclub. Em tạo account để tham gia vào diễn đàn audiovnclub nhưng không thể nào hoàn thành được vì yêu cầu của diễn đàn đó là copy mấy con số và chữ cái vào khung hình nhưng em làm đến cả chục lần mà vẫn không được , phải chăng do em dốt quá hay cũng bởi cái duyên trót bén với VNAV nên 1 tuần sau em đăng nhập và tạo account tại diễn đàn VNAV thì chỉ cần 1 lần duy nhất là em thành công. Diễn đàn quả là nhiều thông tin bổ ích , các anh em đi trước thì nhiệt tình chỉ bảo anh em đi sau tạo cảm giác rất thân thiện , vui vẻ , sau hơn 1 tháng tham gia diễn đàn giờ có cảm giác diễn đàn quá đỗi thân thuộc , 1 ngày không online bỗng dưng thấy nhớ lời tư vấn của bác nào đó mà mình chưa biết mặt , bỗng dưng thấy nhớ những bài viết bổ ích nhưng đầy sự dí dỏm , dễ hiểu của bác nào đó...cảm giác không chỉ là kiến thức audio đơn thuần , không chỉ là lên trên này tìm thiết bị để nghe nhạc , không chỉ là Người nghe nhạc mà còn là Người nghe Người...Học được nhiều thứ bổ ích , học được nhiều giá trị nhân văn... Đơn giản mà lãng mạn <==> VNAV <==> 1 Phần tất yếu của cuộc sống
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Em rất thích topic này của bác Steelman nhưng nghĩ mãi không biết cách nào để up nó lên cho xôm tụ như topic "Chân rung..." của gã tai_trau mà vẫn không mất đi tính lãng mạn Các bác có cao kiến gì không ?
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Cảm ơn bác Aries đã có lời động viên.Nói nhỏ với các bác nhé,em làm ra cái mặt vui vẻ thế thôi chứ thật lòng,HÉT TO:TỪ LÂU ĐÃ RẤT GHEN TỊ VỚI TAY TAI-TRAU GÌ ĐÓ,phù...khản cả cổ,các bác cho chút cao kiến đi,cách nào cũng được,xấu chơi cũng chẳng sao,miễn là hơn được Tai-trau là em cảm ơn các bác lắm lắm. Xùy...tay tai-trau đó em thấy chả có gì hơn em mà sao hắn lắm Topic hot thế không biết? :lol:
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Em cũng kể nhỏ với Bác câu chuyện này nhé: Hôm trước em đánh bạo (sau 9 lần hô quyết tâm" PM cho nick tai_trau hỏi "Steelman là em bé nào thế? Bác ấy bèn trả lời rằng "không bé đâu, to phết"...hì hì... thì......đủ hiểu là Bác ấy cũng đánh giá bác ...to thế nào rồi...đúng không? Cho nên...hình như ko cần ghen tị với bác ấy đâu. (là cá nhân em nghĩ thế)
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Em giúp bác 1 chiêu nhé: Rà những bài 1 thành viên nào đó mới ngày đầu xxx ngơ tham gia diễn đàn, lại tìm tiếp những bài gần đây nhất, chất lượng nhất và post lên đây. Sẽ có một sự so sánh rất hay. Ví dụ: gã tai_trau bây giờ viết hay thế nhưng hồi xưa cũng lìu tìu thôi, không đánh được tiếng Việt, không biết resize ảnh:
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Có rồi các Bác ah Ngày đó Em cũng vẫn còn là "lưu bi" , tham gia vào VNAV cái gì đối với Em cũng lạ lẫm và mới mẻ. Em thấy vui quá nên rất muốn được làm quen với mọi người, Em tìm hiểu về từng cái Nick một, trong đó có một cái Em cảm thấy rất ấn tượng. Đó là một Nick chuyên ăn trưa ngủ muộn, lười biếng và độc ác đến mức, mỗi khi chú gà trống vui vẻ hát hoan ca, báo bình minh đã đến rồi, là Lão lại lao ra bóp cổ nó và gào lên chỉ tay vào đồng hồ "bây giờ là mấy giờ mà mày đã hát hả, có để yên cho tao ngủ không? " He he ! Em thầm nghĩ mình phải xem mặt cái Nick này là ai? mặt ngang mũi dọc thế nào mà lại cứ bóp cổ con gà như vậy, ác quá! ác quá :lol: Thế rồi trời xui đất khiến, tự Lão lại mở ra cái topic http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=6388 Khà... khà cơ hội nhìn mặt ác nhân đã đến, Em bèn dùng kế nịnh bợ để Lão thò cổ ra, nào ngờ Lão đọc được ý nghĩ của Em Lão vẫn phọt lên một tấm hình chân dung của Lão, nhưng Lão làm kiểu gì ấy để cho nó méo mó đi không ai nhận rõ ra làm sao nữa. Em thầm nghĩ Lão ghê quá đúng là ... bất bình với nhữn gì Em nhìn thấy. Em dùng chiêu chọc tức Lão và mắng mỏ cho một hồi chứ không nịnh nữa. Mọi chuyện từ từ chìm xuống theo thời gian ... và cũng quên đi . Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời Lão Cai đến chơi với Em, đi cùng với Lão Cai là một thanh niên dáng vẻ nhỏ nhắn thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, có cái miệng cười thật tươi. Lão Cai hỏi Em "có biết ai đây không" Em nhìn một hồi rồi trả lời không "biết chết liền". Lúc này người thanh niên mới tự giới thiệu "Em Tai_Trau đây" lúc này Em hoảng quá vì Em tưởng là Lão tìm Em để tẩn cho một trận vì tội ... Nhưng không phải thế, mọi chuyện không như Em nghĩ. Câu chuyện của tụi Em cởi mở dần, thật là vui các Bác ah. Hôm đó tụi Em hàn huyên luyên thuyên cho mãi, hết chuyện này cho tới chuyện khác không dứt ra được. Các Bác có biết không đến bây giờ tụi Em đã thành đôi bạn thân. Còn chuyện Hắn bóp cổ gà chỉ là cái hình vui thôi ạ. Nếu có bác nào nhìn thấy cái avanta của Lão và cũng đang nghĩ như Em hồi đó thì đừng trách Lão nhé ! Tại Lão vui tính nên chọn cái hình đó thôi.
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN ....Nhưng không phải thế, mọi chuyện không như Em nghĩ. Câu chuyện của tụi Em cởi mở dần, thật là vui các Bác ah. Hôm đó tụi Em hàn huyên luyên thuyên cho mãi, hết chuyện này cho tới chuyện khác không dứt ra được. Các Bác có biết không đến bây giờ tụi Em đã thành đôi bạn thân. Còn chuyện Hắn bóp cổ gà chỉ là cái hình vui thôi ạ. Nếu có bác nào nhìn thấy cái avanta của Lão và cũng đang nghĩ như Em hồi đó thì đừng trách Lão nhé ! Tại Lão vui tính nên chọn cái hình đó thôi..... Vì cái dòng đo đỏ kia, nên việc bác bênh lão ý ko được tính, em vẫn cứ nghĩ lão ý "chuyên bóp cổ gà"
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Thế đấy,hắn còn cả tài lẻ này nữa cơ hả bác,nhìn lướt qua là biết nội dung? :lol: Cũng may là hắn pm,không thì lộ hết. Híc,nhưng thôi,biết chuyện này là em đỡ bực bội,ghen tị với tai-trau nhiều rồi.Rất là cảm ơn bác.
Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN Chào Bác Kiên, Bác làm em bỗng dưng muốn tặng cho thương hiệu tai_trau câu slogan " chuyên bóp cổ gà, mặc áo pizama" :lol: