Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Thông báo! 1. Tổng thu: - Tiền quỹ thu từ các thành viên trong Quý II/2011 là 8.050.000 VNĐ + Tiền quỹ thừa của quý trước là 1.540.000 VNĐ - Tiền thu từ các trận đã đấu (4thắng, 1hòa, 4thua trong đó có 2 trận thua trả 500k, mời đối tác 3 trận, 1 nghỉ và 2 chưa đá) = 2.850.000 VNĐ ===>>> TỔNG THU: 12.440.000 VNĐ 2. Tổng chi: - Tiền mua bóng và áo tập = 790.000VNĐ - Trọng tài: 12 trận = 1.240.000 VNĐ - Đá sân khách: 2 trân (1 thắng + 1 thua) = 700.000 VNĐ - Tiền sân: 13 trận x 620.000 = 8.060.000 VNĐ ===>>> TỔNG CHI: 10.790.000 VNĐ Số dư trong quý là 1.650.000 VNĐ 3. Đề nghị các thành viên đóng tiền sân Quý II/2011 (13 trận = 8.060.000 VNĐ). Mức phí là 600.000đ/người (các thành viên được miễn hoặc đóng mức phí ưu đãi vẫn đóng phí như các quý trước). Trân trọng!
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Các bác bị nộp phạt thì chuẩn bị tinh thần nhé. Em đính kèm danh sách, các bác vào xác nhận giúp em
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Cườn ơi, có mỗi 20n mà cườn cũng cho anh vào danh sách, mất uy tín anh quá :lol: mà sao cái ông Quản trọng Hùng lại sạch thế nhỉ :lol:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Thế a nghĩ Cường leo lên được vị trí đấy tưởng dễ ah. Hùng đội trưởng đang tìm mua đất, Cường thì vừa sửa nhà cưới vợ xong...... Bác đã chạy nhầm dây còn thắc mắc làm gì (nộp 20n là nể hàng xóm rồi).Bác định quai bị cả trận ko? E nộp 200 đây này , cắn răng thôi!
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Đã vắng bữa nào đâu mà không sạch, chỉ có một hôm thì có phép với lý do đặc biệt :lol: Cuối tuần này tổng kết mình nắm chắc phần thưởng của đội rồi :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Cái gì cũng có "giá" của nó ông ạ :lol: tôi soi danh sách thì ông là người có công đóng góp nhất đội, cố gắng tiếp tục phát huy thì quý tới tôi "giao" cho chức đội phó nhé :mrgreen: chẳng mấy chốc mà cưới vợ hai và tậu nhà Đề nghị toàn đội mang quỹ phạt đi đóng vào CN tuần này nhé. Quỹ sẽ được sung công và dùng cho buổi tổng kết vào tối chủ nhật tuần này. Kính
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Chuẩn bị sức khỏe để sang Bắc Ninh đá Chim Trời đội trưởng nhá
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Thứ 7 tuần sau được không? Chốt lịch đi để anh thông báo cho đội :wink:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Đi từ sáng, trưa lượn lờ VM, đầu giờ chiều vào xới, chiều tối vặt lông chim, trên đường về ghé quan họ !
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Sáng hay tối không quan trọng, cái quan trọng nhất là lịch trình và điểm đến, hai cái này là tối quan trọng trong dân du lịch bọn em đó :lol:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Có nhõn cụ là làm đúng nghề ! Anh em toàn trái cựa :lol:.. Đã liên hệ chủ nhà, đang sắp xếp, sẽ thông báo sớm trước 1 tuần để chuẩn bị cụ nhỉ
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Tốt rồi, em là khoái nhất khoản "nghe" quan họ mà chân còn dính bèo tấm đấy nhé, cụ làm gì thì làm đừng để anh em thất vọng là được :lol: Chốt sớm rồi thông báo trên này giúp cụ nhé Thanks !
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Báo cáo đội trưởng, có ngay có ngay, em đã đi khảo sát thực tế roài ạ !!! :lol: Bèo tấm như thế này được không cụ, hôm đóa em thấy có cả bèo cái nữa, úi chao nó to to là viewtopic.php?f=10&t=58728&start=350
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Có quan họ niên thiếu không cụ, quan họ này hơi "nhừ" :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Báo cáo đội trưởng, có ngay có ngay, em đã đi khảo sát thực tế roài ạ !!! :lol: Bèo tấm như thế này được không cụ, hôm đóa em thấy có cả bèo cái nữa, úi chao nó to to là viewtopic.php?f=10&t=58728&start=350[/quote] nhìn mặt chú Tởm,mới thấy Kinh làm sao :lol:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội nhìn mặt chú Tởm,mới thấy Kinh làm sao :lol:[/quote] Lái xe đi, ngủ mà lấy sức tổi còn qua "cửa L...ò" mà bắt ghẹ nhá :lol:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội nhìn mặt chú Tởm,mới thấy Kinh làm sao :lol:[/quote] Lái xe đi, ngủ mà lấy sức tổi còn qua "cửa L...ò" mà bắt ghẹ nhá :lol:[/quote] nghe đồn dạo này cửa lò nhiều ghẹ tơ,đang chờ tối đi bắt đây. :lol: .còn vụ bèo tấm này bao giờ súc đây,??? nhìn lẫu quá :lol:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Sau 1 giải đấu căng thẳng và mệt mỏi, nhiều trụ cột gặp trấn thương, được sự cho phép của đội trưởng, thứ 4 tuần này FC VNAV sẽ gặp FC BK CNCT.., theo e là vừa miếng để đội có thể chạy rà lại phong độ ah ( Nếu đội bạn không gọi thêm người ngoài ) :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội em nộp phạt bằng hiện vật có được ko anh cường ơi? có chai rượu vodkanga của nhà trồng đc,tối em mang ra mời các bác thưởng thức.
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Cái này nộp phạt hôm xõa tổng kết giải thì được :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - Chi Nhánh Hà Nội Em xin tường thuật lại trận đấu cho các bác NGHỈ hôm qua: Trận hôm qua thật là căng thẳng, đội mình chỉ có 8 cầu thủ (trong đó Alex đã đá trận trước + đi với bồ nên hết hơi ), 15ph đầu anh em có tí choáng vì đội bạn tấn công dữ quá, bóng chưa lên được đến nửa sân. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của hàng lởm PC1 nên khung thành của Hoàng mực mốc vẫn đứng vững. Gần cuối hiệp 1, từ quả phạt góc của Thành ozil, anh Loa Khủng lao vào đệm bóng...trượt, bóng trúng vào phần giữa be.n và tr..im bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn :lol: 1-0, đội ta thừa thắng xông lên, tinh thần các cầu thủ phất hẳn, còn một số cơ hội nữa nhưng ko thành bàn (Thủy Top và Hùng Đoàng cày điên đảo bên cánh trái nhưng lại thiếu chính xác trong những pha quất bóng từ biên vào trung lộ cho anh Loa Khủng :evil: ) Sang hiệp 2, đội bạn vẫn tấn công nhằm kiếm bàn thắng gỡ hòa, đội ta đã được bổ sung thêm chú Tiệp, các pha chuyền bóng có nét hơn hẳn, và sau một đường chuyền của chú Tiệp cho anh Loa khủng, trước mặt anh là 2 hậu vệ cực kỳ cao to đen hôi và 1 thủ môn, Loa Khủng vẫn quyết định đột phá chứ ko chuyền cho đồng đội (hnay ko có lão Sần nên ko sợ bị mắng :lol: ), anh qua được 1, rồi 2 hậu vệ đội bạn...và đối mặt với thủ môn, anh định rê qua nốt thì bỗng nhiên 1 hậu vệ dùng tay kéo anh lại, thủ môn được thể lao ra phá bóng, nhưng Loa Khủng đã bình tĩnh đỡ quả bóng phá ra trong thế "được ăn cả ngã về không", bóng bay ngược trở về khung thành đội bạn và từ từ lăn vào lưới, anh em vnav sung sướng phát khóc trong khi anh Loa Khủng chạy lại cãi trọng tài vì bị đội bạn phạm lỗi (chính anh ý cũng ko biết là mình đã ghi bàn :lol: ). Những phút cuối của hiệp 2, hàng lởm PC1 đã chỉ đạo Hoàng mực mốc lên phòng ngự biên trái (một quyết định mà chỉ có PC1 mới nghĩ ra), và Hoàng huynh đã ko làm phụ lòng anh em bằng việc phạm lỗi liên tục với đội bạn (mặc dù anh ko cố ý), làm gián đoạn trận đấu và đội bạn ức chế ko thể triển khai được chiến thuật. Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về Vnva, đội bạn ra về với tư thế "chân phục nhưng tâm không phục" (cũng may là quen biết ko thì em đoán Hoàng huynh sẽ bị cái ông xăm trổ đầy mình cho vài nhát vì tội phạm lỗi hehe). Do tính chất căng thẳng của trận đấu, mặc dù đã có phép xin nghỉ của các bác, nhưng anh em vnav phải gồng mình lên đá suốt 90ph, nên có lẽ các bác đi du lịch về cũng phải có tí mực, tí cá chỉ vàng tạm gọi là "ban khen" cho anh em, phải không bác Sần??? cộng thêm chai rượu cây nhà lá vườn của bác Hùng Đoàng, em dự đoán thứ 4 tuần sau sẽ có 1 bữa tưng bừng, mong các đệ tử lưu linh đi cho đủ :lol: