Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Em đưa ra quan điểm như vậy thì yên tâm rồi.( nhưng không đc chủ quan đâu đấy ) Nếu thắng cả 2 trận thì mọi người nghĩ sao nhỉ... :?: A,E chuẩn bị tâm lý và thể lực cho thật tốt t4 này đá 3 trận đấy A,E bổ xung thêm ý kiến nhé :wink:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Theo e trận nào có bia thì cố mà thắng,thời buổi khó khăn kiếm dc bữa to như thế hiếm lắm.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thóc cao, gạo kém, thất nghiệp đầy đường, được bữa no đủ thế này còn gì bằng. Các bác ơi cố lên
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội bác Kinh phụ trách cổ động viên của đội, giống Mạnh - béo bên CLB Thể Công. bác kiếm thêm mấy em nữ đến cổ vũ cho bốc :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tối mai anh dẫn cả tiểu đội ở Cty ra anh cổ vũ tinh thần cho anh em luôn, đặng tiêu diệt cái ví của ông anh chú luôn nhể
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Cái anh em cần là mấy cô chân dài đến nách ấy, chứ không phải mấy ông tay to như chân ở cty của chú đâu nhé. :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Lãnh đội đang dính án, tự dưng bắt đá 2 trận liên tục, đội mình toàn em sinh năm 85-96 theo như bản khai, sức thì đủ nhưng hơi thì non ... @amateur76: ông thì ăn được mấy mà cố làm gì :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Cặp reference này em đoán chất âm nhé: - tép mảnh nhưng không "sắc" - Mid hight lồi, khá tốt nhưng không biết màng loa làm bằng chất liệu gì nhưng em đoán là chất âm ngọt :lol: - Mid low: khá hay và thấp nhưng tiếng hơi bị bó buộc - Bass: 15" nên khá hay, xem qua thì nghĩ là bass JBL, nhưng nghe thì cứ như altec :lol: - Loa ba đường tiếng nhưng không hiểu sao lại có cặp chân loa ngon thế. Dài, vững chãi nhưng do dựa vào tường nên không biết có thẳng không. Tạm thời thế đã... Post bang mobile nên chậm quá...
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Nhìn kỹ nhanh tay mà hun khói nhé, không tôi cho vào "nuôn" Đà Nẵng đấy
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội @ Kinh ! duyệt duyệt, em kiếm thêm 1-2 đôi bookshefl mũm mĩm nữa cho nó máu :lol: em tuyển nhân viên khéo quá, có bí quyết gì ko ???
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Màng Loa này làm bằng chât liệu SILICONE. Bóng Loa đc làm bằng vỏ quả táo tầu phơi khô :lol: Nói túm lại là Loa này chỉ để nghe tưng tửng Chầu Văn Ả Đào thôi, Chứ bia rượu rồi táng nhạc khỏe như Rock vào chỉ có nước bốc máy kêu 115 mất :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Các bố chém thế này thì tự mà hò hét với nhau nhé. Cứ như kiểu "mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng" í :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tớ lại đoán amateur76 dậy sớm là để luyện " thể lực " chứ cố nằm thêm tí nữa mà dậy muộn là mất gân ngay :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chiều nay tự dưng lại nổi cơn mưa to, chắc là tưới cỏ cho đỡ bụi để mai anh em minh đá đây. Chốt lại danh sách nghỉ ngày mai - Alex (2 trận) - Tiệp (Trận 1) - Thành (Trận 1) - Phantran (Trận 1) Còn lại tất cả phải có mặt đầy đủ, đúng giờ. Ai đi muộn cho xin 1 lít/trận. Ai vắng mặt cho xin 2 lít/trận. Thanks !
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội đội hình thế là ổn rồi, tình thần tốt, chiến thuật hợp lý, chưa tính đến tỷ số trận đấu là bao nhiêu, nhưng đá để đối tác phải nể . em rất khoái tinh thần thi đấu của đội mình :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Quan trọng là "lãnh đạo" cụ ạ. Tinh thần đội nhà tốt, tuần nào cũng đá xong cũng sảng khoái anh em đoàn kết (trừ một số thành viên có ý nổi loạn :wink: ) còn lại là ngon :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội " Lãnh đạo" đã quán triệt.3 trận ngày mai đều quan trọng vậy tôi thay mặt toàn đội đề nghị mai tất cả A,E tập chung ra sân đầy đủ đá xong trận 3 mới đc VỀ.đồng chí nào bỏ trận 3 PHẠT 1 lít với lý do thiếu tinh thần tập thể ( trừ mấy đồng chí nghỉ có lý do )
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Vắng mặt trận 3 mà phạt có 1 lít thì không ổn rồi anh ơi 8) em nghĩ nhiều bác nếu phải đóng gấp 5 lần chỗ ấy vẫn vắng mặt như thường :lol: Em đã bảo rồi cái quan trọng nhất là "ý thức tự giác", nếu không được nữa mới đem quy chế ra mà chiếu theo luật định :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Miệng lãnh đạo có gang có thép, chả biết nên tin cái nào :lol: Hô hào anh em đá thắng để "đốt cái ví" của mình, nhưng trong bụng lại bẩu các lão cầm hòa thành ra "hòa cả làng". Do đó em dự phát: 1 lão Mít ngày mai "chân thối" đếch ghi được bàn nào, 2 là quên quả két ở nhà