Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Báo cáo các lãnh đạo. vừa đi bảo hà công tác mấy hôm đén 2h sáng nay mới về mà lâu rồi kg chạy đêm vất quá.mai ra sân huýt sáo mất thôi
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Bác cả cứ yên tâm, hôm nay bác không cần dùng đến chân, chỉ cần tay còn hoạt động là ok lắm rồi ạ :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Đội trẻ trâu chúng nó đã khởi động Lolotica từ 8h sáng nay. Thế thì chân cẳng nhũn hết ra rồi. Các cụ tha hồ mà xơi tái nhá. Chúng nó sợ đếch dám đá bia. Xong trận chỉ dám cử 1 tay yêu yếu để lại mặt các cụ :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thế đám trẻ trâu kia lại sợ bia à :lol: Chú King bầu show đại điện cho đám trẻ trâu kia đứng ra làm tí độ trận này đi :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thì chúng nó cắt cử 1 tay lại mặt các anh, cứ giết chít thằng này xong rồi tính anh nhé
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hôm trước em dự 3 quả ko gỡ. Nay bác găng tay gỗ lại đưa ra kết quả khả quan hơn. Đội trẻ trâu đã chuẩn bị khởi động rồi. Từ sáng đến giờ chưa thấy bộ nhà Đèn ló mặt nhỉ ?
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Nhà cái làm bóng rồi kìa làm tí trận này đi Tởm ơi :lol: Đảm báo 18h là Chú bị triệu tập..... Lại cái bài cũ, chiều nay E bận đi of... A đón con nhé.... :lol: :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hôm trước em dự 3 quả ko gỡ. Nay bác găng tay gỗ lại đưa ra kết quả khả quan hơn. Đội trẻ trâu đã chuẩn bị khởi động rồi. Từ sáng đến giờ chưa thấy bộ nhà Đèn ló mặt nhỉ ?[/quote] Em nhớ thằng PC quá cơ [/quote] Nhớ thì nên đường thôi,ta đi kẻo muộn nhể Mà chú đập cái Alo đi kg là phiền lắm đấy :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tóm lại thua thì đếch nói được gì, cỡ như "THUA TRÊN THẾ THẮNG" Đành lòng hẹn đối tác 2 trận nữa, 1 hòa 1 thắng để gỡ Em thấy đội hình hôm qua là mạnh và hoàn hảo nhất rồi, tiếc là thủ môn đội bạn phản xạ quá tốt Kể ra cũng lạ, đội già thì tấn công toàn sân, trong đó đội TRẺ TRÂU lại đá phòng ngự phản công :roll:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chuyện bt mà ku, đúng là ku ko đá bóng có khác, mạnh thì công, yếu thì thủ mà :lol: Nói chung là thua 1 bàn lỗi là do tôi nhưng đội bạn cũng phải công nhận là nếu đá thêm 10' nữa đội bạn sẽ thua. Cái đó mới là cái đáng lưu tâm :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Đội bạn được cái có đội ngũ cổ động viên vào loại hoành tráng nhất, kể cả hôm tham dự giải ACER ! Tuần tới, chú có phụ tá "hơi bị ngon" nhẩy , có số chưa :?:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Trận hôm qua hay ..... vì lâu lâu rồi VNAV mới thua một trận mà tấn công từ đầu đến cuối và bị ăn phản công, đúng là lấy sở đoản đấu với sở trường của đội khách. Híc Hôm qua cũng vì thua trận nên cá nhân em nóng nảy quá nên có những phát ngôn không đúng chuẩn mực. Qua đây thành thật xin lỗi anh em, xin lỗi cá nhân bác Toàn và chú Cường nhé (Chú Cường đang dỗi nên không thèm nhấc máy ). Qua đây cũng cảm ơn chú King gọi quả đối tác hơi bị được đấy. Đá bóng hay, uống bia giỏi, cổ động viên xinh.....chỉ tiếc là các bác nhà mình trốn về hết nên chỉ có mấy anh em chiến với 30 cầu thủ đội bạn . Mịa nó, hôm qua bực nhất là cái thằng oát con cắt tóc gội đầu khỉ gió gì đó...Em mà không bị mệt thì em thề sống chết với nó... Điên quá đi mất thôi, cũng vì thằng oát con này mà em với chú Cường xảy ra xích mích...
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Ngẫm đến đội nhà thì sau dấu phẩy thứ 2 là không có. Nhưng bù lại, toàn phương trâm 3 tại chỗ . Xong đứng dậy phủi đít, móc ví là về
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hôm trước thắng 3-0 do lối đá đầy tính toán, hôm qua thua do ta chủ quan thôi, ép đội trẻ ngay từ đầu ăn đòn phản công, mà hôm qua cũng đen thật có đến 3 quả vào cột dọc, 1 quả liếm cả hai cột dọc, không thua mới lạ. Đội bạn trẻ không thể đá chậm được mà ta lại đá quá nhanh trong hiệp một.... hơi đáng tiếc. Riêng cá nhân Miss, không phải nghĩ nhé, đội trưởng là phải thế, không có Miss đội không được đông đủ và vui như hôm nay. Đã điếc lâu rồi nên trả nghe thấy gì đâu, hôm qua định ở lại làm mấy cốc với các bác, nhưng thằng Tởm nó bảo có cả wags đội bạn ngồi uống cùng, em sợ không giữ được mình nên té về sớm ... không ảnh hưởng đến thanh danh toàn đội.... :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hổng bít có ảnh hưởng không nhưng bị mấy trẻ trâu quây cho, có nhõn 6 tay già chống trọi với hơn 30 trẻ trâu, sức đâu mà chịu nổi, đã thế đối phương lại có ku em tóc vàng tóc đen cứ ra thách đấu
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hơ... E để quên máy ở nhà. Chậc... Nó thách uống bia mà mình ko uống nó mới bực, việc qué gì mà cụ lại mang cái bực vào người. A chốt lịch T2 tổng kết quý đê, lão Thạch về kiểu gì chẳng có quá, làm luôn kẻo nguội :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thưởng cho chị em một tý. Máy để chế độ rung, quần thì chế độ treo, điện thoại thì trong túi quần, trong khi chủ thuê bao quý khách vừa gọi đang ... đe huyền lên thuê bao khác :lol: Chả nhẽ hơn 11h tối qua anh gọi chú cũng để máy quên ở ... quần
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Được như dòng trên đã tốt. Mịe, hôm qua say về ngủ thẳng cẳng, sáng nay dậy tắm rửa vội đi quên đt ở nhà. Như vậy chú còn ý kiến gì? :evil:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Rất buồn cho các trận đấu tối qua,trên sân cỏ và trên sân bia.... Không ai có lỗi cả vì thắng thua là chuyện bình thường,thua trận này là để toan tính cho những trận sau ... đội mình là 1 đội bóng lớn có uy tín vậy các đồng chí phải luôn luôn giữ cái đầu lạnh nhé. hôm nay nhìn thấy mầu xanh là lại vui rồi