Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Bác chủ đã quyết thì bọn em nhất định phải theo rồi. Nhưng chuyển sang buổi chiều thì tiện hơn vì nhiều người còn phải làm buổi chiều thứ 7 ạ. Nhưng mà đây là khao cho vụ lên TV nhé, chứ ghi bàn mà mời thì không dám nhận vì như thế thì ....... anh em đá tiền đạo chắc chết :mrgreen: P/S. Hôm qua lúc anh ghi bàn em thấy nhiều anh em lấy giấy bút ra ghi chép lại để học tập quả không chế và quả mu lai má (giống Ronaldo) :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội anh với chú thân nhau là thế .......................thế mà chú lại vắng mặt thì chán............. thế :shock:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thân thì thân chứ, nhưng mà T7 ngày 20/11/2011 không tồn tại :lol: A ko tin cứ vào google rồi search xem nhá :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội sory toàn thể anh em NHẦM, NHẦM to quá thứ 7 này là ngày 19/11/2011 rất mong anh em có mặt đầy đủ ạ @ Cuong PC chú với anh đúng là cặp hậu vệ và thủ môn hay, vì thế anh em cứ gọi là hậu môn thế mới đau chứ
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tình hình là rất tình hình. Tối mai VN sẽ đá bán kết với Indo lúc 19h do đó chắc anh em sẽ phải tụ tập ở đâu đó để xem luôn. Mà nói thật là xem VN đá bóng chắc chắn ăn sẽ mất ngon Nếu ăn sớm từ khoảng 16h-18h30 gì đó rồi kéo về FM cafe xem bóng đá luôn thì tuyệt. Ý anh em thế nào ạ??? Hiện có hai option 1. Thịt chó ở Ngã Tư: Đặng Tiến Đông x Láng Trung. 2. Nhắng nướng: Đại Cồ Việt. ý anh em thế nào để BTC đặt trước ạ.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Nói đùa chứ tình hình ăn nhậu đúng lúc U23 đang đá mà không đc xem thì ăn ngon làm sao đc Mà vừa ăn vừa xem thì lại mất ngon :lol: Khó nhỉ .
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Em xin phép ae nghỉ không tham gia đựoc vì em phải về quê giỗ ông nội em buồn quá các bác à
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Do chiều tối mai vướng trận VN đá bán kết Seagames và một số thành viên bận việc riêng do đó BTC quyết định hoãn buổi liên hoan sang tuần sau. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau. Mong cả nhà thông cảm và chúc cuối tuần vui vẻ. Mission
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Có hai việc muốn thông báo với các bác. 1. Em đã đặt và in áo cho đội mình nhưng do phải đặt may theo mẫu mình chọn riêng nên phải đến thứ 6 mới có hàng. Áo màu đỏ, in theo nick, số áo và size áo đã đăng ký. Ngoài ra đề nghị anh Thắng thủ môn tranh thủ thời gian qua cửa hàng Đức Tuấn - 92 Nguyễn Thái Học chọn mẫu áo thủ môn để em đặt in logo và nick luôn nhé. Tất cả áo cầu thủ đều có logo VNAV đằng trước, đằng sau là nick và số áo. 2. Nhân tiện vì tuần trước chia buồn cùng U23VN thua nên thứ 4 tuần này anh Thắng (0208_Audio) sẽ mời anh em liên hoan tổng kết bằng món tiết canh vịt đánh tại bàn. Do đó đề nghị anh em đi đầy đủ, ngay sau trận đấu chúng ta sẽ kéo về Công Đoàn University để xem biểu diễn món tiết canh đánh tại bàn nhé. Ai vắng mặt thì thiệt thòi ráng chịu Trân trọng cảm ơn Mission
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hay quá. Bác "gãi" đúng chỗ "ngứa" của anh em rồi. Cảm ơn bác thật to ạ !
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội U23 VN thua thảm hại chắc bác Mít buồn lắm. :wink: Em thấy rất vô lý là cứ thua là đổ tại HLV trong khi quân mình kỹ năng kém, thể lực yếu. Có mà Sir Alex hay Mourinho về dẫn dắt lứa cầu thủ này thì cũng vậy thôi. Bóng đá VN ăn xổi lắm.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Ô các bác này sao có suy nghĩ giống hệt e, sáng nay ở CQ mấy ông ở CQ nói HLV này ko ăn thua, em nói có mời cả Morinho cũng về 3 thôi.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội 3 đâu mà 3, đúng là ko xem mà cũng bốc phét :evil: Thứ tư này có vịt à, thèm quá :wink: mà em trở lại sân có nếu có đá dở thì bác Sần cũng đừng trách nhá :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội chiều mai đội mình cố gắng thắng 3 - 0 để về ăn tiết canh vịt cho ngon. mời toàn thể anh em nhé
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thằng dốt này, ông Gô ét này thì về thứ 4, giỏi như Mô di nhô thì cùng lắm là 3. Đúng là béo quá hóa đần :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chào bác Mai cồ. Thi thoảng mời bác vào tám với chúng em cho vui. Đúng là từ hôm U23 bắt đầu đá vòng bảng là em đã thấy buồn rồi. Si gêm lần này bóng đá mình thua toàn diện từ HLV cho đến cầu thủ mặc dù họ rất cố gắng nhưng có vẻ lực bất tòng tâm. Thất bại này theo cá nhân em thì phần lớn do lỗi của BHL vì họ là người chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, đào tạo và sắp xếp đội hình cũng như chiến lược thi đấu. Em chưa thấy một đội bóng đá nào mà khi đá giải lại không có lấy 1 tiền đạo (nói đúng hơn là chỉ có 1 tiền đạo Tuấn Anh vừa mới khỏi chấn thương và toàn dự bị). Trong khi đó lại đôn Tv lên đá tiền đạo khi sở trưởng của những cầu thủ này là chạy cánh. Nói không phải là ngoa nhưng dẫu là một tiền đạo kém nhưng ở họ vẫn có tố chất của một tiền đạo là khả năng đánh mùi và săn bàn ở những thời điểm mà không ai nghĩ đến... chỉ cần một lần thành công trong 5 hay 10 lần thất bại cũng là đã tuyệt vời lắm rồi :lol: ... đằng này em thấy mấy cầu thủ đá tiền đạo nhà mình vừa nhỏ con lại không quen lối đá tì đè nên không có lấy một đường bóng từ TV ban cho tiền đạo mà giữ bóng được nên hoàn toàn mất thế trận..... Nói chuyện về bóng đá VN thì nói cả ngày không hết nhưng với cá nhân em thì thành công của một đội bóng nó gắn liền với chiến thuật và khả năng thích ứng của HLV trước mỗi đối thủ, khi đó họ sẽ biết phải làm gì và làm như thế nào để đạt được mục đích của mình đề ra... Sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ, mai có trận gặp SV Thủy Lợi cũng giống như U23VN gặp Indo, VNAV FC đã một thắng một thua rồi nên trận mai sẽ quyết định nhiều thứ lắm đây, mấy ông không đảm bảo thể lực vui lòng ngồi ngoài nhé. Quân pháp bất vị thân trừ mấy trường hợp lobby trước nhé :mrgreen: Mai có món ngon: Vịt 7 món, tiết canh đánh tại bàn, rượu quê thửa của bác Rubik.... Ôi, nghĩ đến là đã thấy hưng phấn rồi :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội ô thế mọi hôm đội trưởng nói ít à :shock: mai đội trưởng về bắt giúp em nhé :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội [ Sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ, mai có trận gặp SV Thủy Lợi cũng giống như U23VN gặp Indo, VNAV FC đã một thắng một thua rồi nên trận mai sẽ quyết định nhiều thứ lắm đây, mấy ông không đảm bảo thể lực vui lòng ngồi ngoài nhé. Quân pháp bất vị thân trừ mấy trường hợp lobby trước nhé :mrgreen: A cả tuần tập thể lực để duy trì phong độ thế mà mai lại phải làm khán giả
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chiều nay thủy chiến, nếu sân ko đá được anh em mình thủy chiến mấy con vịt đang bơi vậy em chưa được ăn tiết canh đánh tại bàn bao giờ @ Kinh : hôm qua anh mời chú rồi nhé, chú mà ko ra thì ............................đừng bao giờ ra sân nữa :mrgreen: