Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Quán này nhiều vịt lắm anh ơi. Tầm 10h PM thì có mà vịt bơi đầy đường luôn :wink: Anh ít giao lưu với anh em nên chưa được thưởng thức hết các món sơn hào hải vị mà đội mình vẫn thường dùng... món này chỉ là món bình dân thôi, hôm nào đội sẽ mời anh món tiết canh đánh tại.................. giường :mrgreen: Chú Kinh từ hôm bỏ bom anh em đến giờ thấy vào post được một bài ngoảnh đi ngoảnh lại delete mất, chắc là đang ngại nên không dám vào. Kể ra mà đại trượng phu như thế thì ....... chưa hay lắm các bác nhỉ 8) Ít ra thì hôm nay cũng phải ra sân để có nhời với anh em để anh em thông cảm cho chứ :wink: ------------------ Tối nay đối tác mặc áo trắng do đó anh em mang bộ áo xanh đi nhé. Tuần gặp FC Vũ Quý sẽ khai trương áo đấu mới. Thanks !
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Xúc là xúc thế nào ! phải có lịch chứ . vì tối nay có trận cần đến thể lực A phải kìm hãm cái sự sung sướng lại rồi. tối ăn tiết canh vịt về xúc cho nó năng xuất chất lượng
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Kô trách gì cu đâu. Chỉ ăn "trửi" thôi. Ra sân đá nhẹ thôi kô lại rách háng.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội @Kinh: khi nào hàng về đến Mỹ Đình nhỉ :wink: cắt tiết tại giường luôn :lol: :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội hêy............................. háng mới lành mà máu sút cầu môn thế :shock:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hôm qua món tiết canh tại bàn ngon quá. Cảm ơn khổ chủ rất nhiều. Hy vọng trận tới lão King cho anh em xơi món tiết canh tại .......giường :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Post lại lịch thi đấu tuần sắp tới: 30/11. VNAV FC - VŨ QUÝ FC (Trẻ trâu Thái Bình. Contact: Thăng: 0988096848) - Áo Trắng. Tháng 12. 07/12. VNAV FC - TNT FC (Contact: Mr Hậu: 0913062866 - Màu áo đỏ) 14/12. VNAV FC - TADA FC ( Màu áo đỏ ) 21/12. 28/12. VNAV FC - INTERCOM FC (Sinh viên Thủy Lợi. contact: Hoàng: 0934984498). Áo Trắng)
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chú cho mấy cái hình chụp tiết canh tại bàn tối qua nổi lên cho Loa_Khung chết thèm đi :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Có cái này hay, nghe lại vài lần từ sáng đến giờ, em lôi về hầu các cụ
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội cuối tuần về Hòa Bình, chắc rủ em Ngọc đi cắt tại ........? :lol: :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội đây cắt tiết tại bàn đi, hôm qua vui quá, tổ chức liên hoan quý tại quán này là ổn lắm ạ
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội em vẫn cay VŨ QUÝ FC - Trẻ châu Thái Bình, tuần sau anh em cố gắng chiến trận này thật tưng bừng. trận trước mình thua để tay Kinh à ơi mà cay mũi quá 8)
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Bổ sung kịp thời cho các bác dàn cổ động viên "ngon" không kém đội bạn, các bác mà không thắng nữa thì đừng đổ vạ thời tiết đấy
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Vũ Quý à? Em thì chỉ hơi "A cay" chút về CĐV của họ thôi ... còn nói về bóng đá thì có mỗi duy nhất một chữ "thường" :lol: Mà trận này lo gì nữa, có mỗi cô xinh nhất đội họ thì là tay trong cho đội mình rồi nên các bác cứ thoải mái mà chiến nhé. Ngoài ra lão King còn gọi thêm mấy "siêu mẫu" chân dài đến .... "háng" nên khỏi lo luôn. Trận này mà không thắng em xin phép nghỉ 1 tuần không đá bóng ạ. @ Điếc: Có mấy cái ảnh còi phục vụ bác đây ạ Vì cái ảnh này mà chúng ta có được bữa xôm..... sau khi xem phóng sự này em thấy rất nhiều tiếng xì xào " Ước gì mình được như anh ấy !! " :lol: P/S. Trong máy em có đầy ảnh còn "hót" hơn cái này nhiều, hôm nào rỗi em post chơi lên đây đặng kiếm tí cay cay cho anh em :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Với sự hiển diện của King Exp - một ông bầu sô mới xuất hiện của làng giải trí VNAV dẫn theo đội ngũ model tham dự event của VANV FC. Bữa tiệc như được hâm nóng bằng ..... than tổ ong :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tớ thấy bức ảnh thứ 5 đẹp và ý nghĩa ( ....có sơn thủy hữu tình . ) Mis chụp ảnh rất có nghề và Loa_Khủng đang giải thích với Thủytop ( ...Loa bát sẽ to hơn Loa trung với 1 khoảng cách là ngần này ) :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Em thì nghe lỏm Loa khùng đang bảo với Thủy Top là hôm rồi tôi cắt mất một đoạn ........như thế lày :lol: Còn em Mai nghe xong thì thấy lấy khăn quệt nước mắt chực tuôn rơi :lol: