Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Bình thường đá với đối thủ thì chẳng mấy khi post bài, gà nhà đá nhau thì các bác pót kinh quá, cả những ông cả tháng không vào diễn đàn cũng vào ... ô hô ai tai, thiện tai, thiện tai. Lành ít dữ nhiều, đúng là mình lộ thật :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội tình hình đội mình vẫn giữ cái cách chơi bảo thủ thế này thì tôi tin rằng từ giờ đến hết quý 4 cũng chẳng kiếm đc 1 trận thắng mặc dù trong đội bóng tất cả mọi người đều tâm huyết cả nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thua đều ?????????????????????? quá buồn quá buồn thất vọng.....
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Bác cả lại cả nghĩ rồi, em vô duyên nên chẳng thấy buồn gì cả, cứ đá xong ra offbia dù không chém gió được nhưng nghe các bác chém xong rồi về nhà vợ đánh mắng chửi thoải mái mà mà em cứ thấy như không :lol: :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Cứ như bác có khi lại hay, về nhà bị vợ mắng chửi chả ai biết, đi uống bia vẫn chém đều đều. Em có tí dại khờ, về vợ lải nhải vài câu là vặc lại ngay, nó tức tuần sau nó ko cho đi uống bia mới khổ
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội em post mấy bài chém cho vui thôi anh ơi . được thua ko quan trọng lắm, anh em được chơi bóng - uống bia, chém gió toàn kết, vui vẻ là quý lắm anh ạ. nếu muốn hết bảo thủ thì anh về bắt để em lên tiên đạo là hay ngay, nhưng sợ lãnh đạo ko đồng ý
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Mấy hôm bận quá không vào thấy các bác chém kinh quá :mrgreen: Tuần này đá đội FC Cá rồng không biết các bác có muốn dùng món Cá Rồng hấp dưa không nhỉ ?
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Đội này có bác đội trưởng xăm con cá chép to khiếp, Mít om dưa em nghĩ là có chứ cá om dưa chắc khó đó :lol: :lol: :lol: Em xin phép nghỉ tuần này, gặp mấy bác xăm trổ em sợ lắm
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội :lol: đúng rồi Chú loa_khung tính thế là khôn đấy. tránh đi cho nó lành chứ Chú có đá thì bị mấy con cá chép nó át vía,bóng đến chân thì cũng sút ra ngoài thôi lại bị mắng cứ Điếc cộng thêm Mù như Anh thì kệ mịa nó,có đá thẳng vào chân nó cũng chắng sao :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội chú có lá gan to nhưng men gan cao, chức năng gan kém quá anh em bắt con cá làm om dưa, thèm quá. tuần này em xin visa được rồi osin nó về quê :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Hóa ra bây h mới biết đội mình có thằng thấy ngon, mềm thì lao vào, thấy xương là nhè ra cho a e xơi còn hắn nghỉ. Haiz.... Âu cũng là con người :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chú cường chuẩn bị bữa tối mai chu đáo để đón tiếp anh 0208 nhé :wink: @ Loa Khung: Chấp nhận đơn xin nghỉ của bác, mai bác mà ra sân thì ngồi ngoài nhé, em là em tính xa xa tí :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Lãnh đạo vê nờ này cũng mafia lắm, xin nghỉ có lý do đàng hoàng mà cũng hùa vào dọa dẫm, cẩn thận em đến nhà đòi lại mấy chai ba-len-tai là mất vui đấy :lol: Tối nay em muốn ra sân cũng chả được, đang đi biệt phái 1 tuần đây, bác nào muốn có suất đá chính thì liên hệ em nhé 0907.007.007 (gặp James) :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Trước giờ bóng lăn, các bác đi đá nhớ mang ủng, không người ta thả Rết đấy ) http://www.arowana.com.vn/forum/f193/19 ... 03810.html
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội các bác đang đọc gì vậy? Đội mình phòng ngự kiên cố, anh Béo ghi 2 bàn đẹp mắt. Chiến thắng xứng đáng dành cho đội cá rồng . Đội trưởng Broker tổ chức cho anh em đi nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng. Hôm qua, 21:56 Van_Hieu Thành viên Hội Cá Rồng Hà Nội Hôm nay chúng ta đá rất ưng ý, hợp lý trên mọi phương diện ... Chỉ tiếc hôm nay nhiều tiền đạo quá nên mỗi một tiền đạo chỉ được đá có 10-15p Nên đề nghị các tiền đạo nên thể hiện thêm ở những vị trí khác nữa!!! P/S: Hôm nay kết nhất quả vuốt má bóng đi cầu âu của ông em Quang90 ... Chỉ tiếc bóng liếm xà ngang bay sang sân khác Haizz ... Chắc anh em vẫn đang trong "men say" chiến thắng ở sân vẫn chưa về đây!!!
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Em thấy bình thường, đội nào đá hay hơn thì thắng và cũng như đội mình - thắng thì "nổ" rõ to còn thua thì đội mình vẫn to không kém :lol: :mrgreen: Tuần sau có đối mềm dành cho các bác đấy ạ. Theo kinh nghiệm của cây đa cây đề thì tối hôm trước nên "sút trộm" một quả penaty :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Dạo này bận quá, không thu sếp được công việc, em xin phép lãnh đạo đội cho e nghỉ 1 thời gian. Chúc đội luôn thi đấu với tinh thần cao và đạt kết quả tốt ah!!!
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Anh không tin chú bận đến mức không ra sân được. Chắc chắn vì lý do khác. Một người nhiệt tình như chú mà còn có tinh thần như thế thì đúng là cá nhân anh cần xem xét lại tư cách rồi Đơn xin nghỉ phép không được chấp nhận, tuần sau vẫn phải thu xếp công việc ra sân bình thường. Thanks !
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội đề nghị Mucmoc ra sân bình thường có vấn đề gì giải quyết sau. nếu em bận thì ra muộn cũng được
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thật ra em không có lý do khác ngoài lý do bận công việc đâu ah. Vậy em xin phép được nghỉ khoảng 1 tháng không mang dầy ra sân để thu sếp công việc, xong e sẽ cố gắng để có mặt ở ca 2 ah!
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Ngang trái thật! Đến tầm tuổi chỉ mong chạy dc cho ra mồ hôi và hò hét cho đỡ stress. Thứ 4 này e ra sân xin phép a e nghỉ 1 thời gian chữa trị chấn thương.( Mang theo cả chụo phim cộng hưởng từ + kết luận của bác sĩ).Đen quá! Theo suy luận của e lý do của MUC MOC ko chính đáng lắm, thế nên hôm tới ra sân mà trình bầy. Theo e ban lãnh đạo nên chú ý và rút kinh nghiệm, ở đâu cũng thế làm hay chơi chỉ tồn tại 4 chữ : " CHẾ ĐỘ & THÁI ĐỘ "
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tư tưởng quan trọng lắm, lãnh đạo nên đi học nghị quyết trung ương 4
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Mucmoc thì phải tiếp tục đá thôi ... miễn lý do nhé Amachue thì không đá cũng được, nhưng cứ ra sân cho anh em nó ăn nhé ... đừng mang phim phọt, bác sỹ ra dọa anh em nhé ... không ai giải quyết đâu ... :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Bác điếc này có tư tưởng tân tiến thật. Đúng là Munmoc thì không nghỉ được nhưng mà Amachue thì nghỉ cũng chẳng sao, miễn là "ra sân cho anh em nó ăn" là được :lol: Thứ 4 gặp đối mềm, các bác đi đầy đủ mà chiến nhé !
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Ý e muốn nói có phim đó là lý do chính đáng.E có ra sân có ăn dc mấy đâu,hóa ra đội mình ăn = tinh thần ah.E ra sân nhìn đội mình đá phải hút thuốc lá để đỡ chửi bậy.