Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tiếp nối chương trình offline quý 2 đi chơi 1 ngày. Em dự định quý 3 chúng ta tổ chức offline tại Quảng Ninh và tham dự một trận đấu giao hữu với VNAV dưới đó. Các cụ cho biết ý kiến để em tổ chức ạ. Em nghĩ chương trình này rất hay và có nhiều ý nghĩa. 1. VNAV Quảng Ninh tổ chức mừng sinh nhật tròn 2 năm (dự kiến tháng 9) 2. VNAV Hanoi FC đá giao lưu với VNAV Quảng Ninh. 3. Sau trận đấu anh em VNAV và bè bạn các vùng miền giao lưu với anh em VNAV ở Quảng Ninh 4. Sau cuộc giao lưu anh em thi đấu "xúc than" thổ phỉ nhé :lol: sẽ trao giải đặc biệt cho anh nào xúc được nhiều "than" :mrgreen: Chương trình này sẽ được tổ chức khoảng 2 ngày 1 đêm. Anh em bàn luận và cho ý kiến nhé.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Chú có đảm bảo đúng lời hứa không? À mà nhớ một điều tuần này anh nghỉ chú mà dẫn chị em ra có khi lại mất cả chì lẫn chài như lần trước đấy nhé :lol: :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội - Theo em cái xanh xanh trên đếch phải. Toàn bô lão thôi anh ạ. Có đối chắc là công ty chỗ chú Hải (minhhaimdc) - Mỏ Đèo Nai, toàn tuyển Than luôn - Than thổ phỉ thì lão Quang Jack cắm ở dưới đó cả năm rồi nên mới tìm được mấy vỉa tha hồ các cụ xúc, còn không thì phải ra tận đảo khỉ nhờ phó chúa đảo Tô Viên Ngoại hoa tiêu thì mới xong việc - Quả đấu trên sân bia thì thực sự đội Thủ đô Than là đối thủ xứng tầm roài - Khâu tổ chức, ăn ngủ thì cụ Miss thuộc hàng chuyên gia roài, không phải nghĩ @cụ Miss: thôi để em "gom lúa" hôm nào bác về gặt cả thể
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Mai đội mình sẽ tiếp 1 đối tác mới thành lập nhưng có 1 tổ chức rất tốt chơi rất hay ( phủi định công ) với tầm cỡ phủi văn phòng như VNAV thì sẽ là 1 đối đầu đầy thú vị Vậy A,E cố gắng nhịn..... để giữ sức khoẻ thì may ra mới đủ thể lực để theo họ đấy :mrgreen:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội 2 trận tiếp theo có đối chưa các bác ? Em đang có 2 đội muốn giao lưu cả bóng và bia với đội mình
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Theo a được biết thì chưa có, em cứ post lên đi, lịch sẽ chốt cụ thể để tiện sắp xếp. Hôm nay đá trận đầu tiên sân nhà có thắng ko Alex ơi?
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Theo chỉ đạo của Lãnh đạo đội bóng, đầu bếp Mr. Hùng Béo gọi điện hỏi hôm nay các bác thích ăn gì để còn đi chợ ạ, ... dạo này nâng tầm đẳng cấp, có sân riêng đạt tiêu chuẩn lại có cả đầu bếp riêng... năm sau chắc đá v-l quá ... :lol: :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội à quên, đội trưởng còn dặn em là: 1/ Ông nào cầm bóng thì xì hơi bớt ra .... 2/ Ông nào cầm bơm và kim thì mang ra sân để bơm những quả bóng bị xì kia ... ...... không như thế thì đến lúc ra uống bia lại bảo không chạy, không ra mồ hôi, không uống được ... hết.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Đối tuần sau : FC 40 ( đội trưởng Vũ 0989.150.988 , áo xanh , có nhu cầu đá bia ) @PC1 : Thắng 1-0 anh
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thiếu ban lãnh đạo mà đội mình cứ đá kiểu này thì say lắm. Lần sau đội mình rút kinh nghiệm nhé, hôm nào a e đầy đủ thì hãy thắng
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội ông vừa phải thôi, đang có dịch quai bị đấy ... :lol: Thông báo : 1/ Vì ban tổ chức sân phải thu xếp các trận đấu ngoại giao nên họ đề nghị chúng ta chuyển sang ngày thứ 6 hàng tuần cùng giờ (18h-20h), hôm qua em đã lấy ý kiến các thành viên nhưng chưa thông qua được do thiếu ý kiến ban lãnh đạo đội. Vậy đề nghị các bác lãnh đạo quyết sớm trong sáng nay để em còn xác nhận với BTC sân. 2/ Hôm qua, Mr. Hùng béo, anh nuôi của đội đã thay mặt đội kí hợp đồng với BTC sân, tiền sân là (750.000 x 4 x 3) 9.000.000 đ/quý. vậy các bác thu xếp buổi sau đóng tiền cho BTC sân nhé. Em vừa xin ý kiến lãnh đạo rồi, lãnh đạo cũng duyệt luôn: vậy lịch thi đấu sẽ là: 18--20h, thứ 6 hàng tuần trực tiếp trên sân Viettel. (câu này vừa học trộm của alex, cầu thủ được bầu trọn là "man of the match, yesterday" Trân trọng!
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Tớ ngẫm lại những trận gần đây cứ hôm nào đội mình đá thiếu người thì trận đó lại '' nổ tài '' thắng to
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Thì thiếu ng đội mình mệt sẽ nổ tài là đúng mà anh. Quan trọng là thắng. E thấy đội mình vắng ng đều thắng cả về tinh thần. Đá với tinh thần quyết tâm như chưa bao giờ dc đá , đá cống hiến như chưa bao giờ dc cống hiến....ÔI CÁI TINH THẦN ! ÔI ĐAU CÁI LƯNG QUÁ!
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội toàn vắng những người đá dở :mrgreen: cộng thêm tinh thần và trách nhiệm cao
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội hết hiệp 1 đội mình dẫn trước 2-1 là thể hiện của tinh thần , quyết tâm, cống hiến. đầu hiệp 2 để cho đội bạn gỡ 2-2 kg phải là yếu kém, mà người ta vẫn nói là tôn trọng đội bạn.... kết thúc hiệp 2 dẫn 4-2 mới thể hiện đúng cái khẩu hiệu " Slogan " của đội. có 1 tí phủi cộng thêm 1 chút bụi trên thương hiệu VNAV Football Club - CN Hà Nội :mrgreen: @ với 1 tinh thần thoải mái,cuối hiệp 2 amateur76 có 1 đường chuyền chiến thuật cho Tiệp, và với 1 màn solo Tiệp đã mang lại chiến thắng 4-2 đã rất lâu rồi mới đc thấy cái tinh tế đó
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội E cảm ơn a Thắng đã nhắc đến tên e. Thật sự là a Tiệp ghi bàn mừng quá e quên mất. Sao e lại có thể quên tình huống ban cho Tiệp ghi bàn dc nhỉ . Một lần nữa e cảm ơn a ! :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Đúng là a e mình vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Vắng ban lãnh đạo a e cứ chém như đúng rồi.Trận sau dễ ngồi quai bị chiến thuật lắm
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội hi...hi làm gì có chuyện gà mọc đuôi tôm . Lãnh đạo đi vắng giao lại nhà cửa cho Toàn và A,E mình coi mà . phải tổ chức trông coi cho đàng hoàng,thì lần sau Lãnh đạo có đi công tác cũng yên tâm chuyện nhà cửa . :mrgreen: ờ mà không vào .... đang dịch quai bị mà :lol:
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội E nghĩ giờ này ban lãnh đạo đang úp mặt vào tường và ngửa mặt lên trời mà than. Ah mà có khi đang mời thày cúng về nhà làm lễ cúng sao a ah!
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Cụ Điếc ơi, cụ sai rồi, ko phải ko đc đá mà nói nhiều đâu, vào đá còn nói hăng hơn đấy cụ ơi. Đấy ng ta gọi là bản chất P/S: Anh Thạch chuyển cho e cái bơm và cái kim, tuần sau e làm công việc đó thay a.
Re: VNAV Football Club - CN Hà Nội Cường không ra uống bia hôm qua nên không biết, nói như thế ăn thua gì ... hôm qua có mấy ông mà uống hết két rưỡi bia, đến alex còn làm tới mấy chai mặc dù phải về "nhà" trước có việc :lol: ... gió thổi tứ phía mát ơi là mát, thích ơi là thích ....