Thú thực với các bác là đến giờ này em mới đủ tình táo để up ảnh phục vụ các bác được. Những ngày qua tuy cũng thấm mệt nhưng niềm vui cũng là vô hạn. Toàn cảnh các chương trình trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập qua cái nhìn của Xì-tin em mong rằng chuyển tải 1 phần nào đó sự sôi động, náo nhiệt của AE trong ngày trọng đại này. Cố gì thiếu xót mong các bác lượng thứ cho cái thân Xì-tin em. Xin mời các bác xem. Trưa ngày 5/12 đoàn du học sinh Miền Nam đã có mặt tại Hà Nội, buổi gặp mặt đầu tiên với AE diễn ra ở Jetli thuộc địa bàn Băng Nhà hát. Và như truyền thống của Băng Nhà hát, sau 1 hồi hàn huyên là đến tiết mục Cơn bình dân vỉa hè, một bữa trưa như mọi ngày mà sao hôm đó như ngon hơn. @Hôm đó em có chớp được vài hình nhạy cảm lắm nhưng "lão mà ai cũng biết" hông cho em up lên
"Thăng Long đệ nhất chém gió" chuẩn bị các thiết bị đo đạc Nhà tài trợ "Nguyễn Dũng Electric" đang setup hệ thống lọc nguồn Isoclean
Bác Trà cố vấn cho tổ kỹ thuật công tác đo đạc. DIY_lover đang kiểm tra "em yêu" xem có trục trặc gì không Xử lý sự cố
Catalog cái máy đâu rồi? Lão Cường aitvina gọi điện quá trời Các thí sinh đã được đo đạc xếp gọn 1 góc
Sáng ngày 6/12 các công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Như thông lệ, MC MinhPT đứng ở vị trí người dẫn trương trình. Các vị khách đầu tiên
Trong mọi hoạt động của VNAV không thể thiếu những tấm hình lưu niệm. Chủ tịch Hiệp hội Unesco Dương Trung Quốc cùng bác Kiênaudio nhà ta. Khán giả cũng đông dần dù cuộc thi còn 30' nữa mới khai mạc
Và bóng hồng đầu tiên xuất hiện, em chụp cực nhiều như do xúc động trước sắc đẹp của nàng nên bị rung từa lưa, còn mỗi 1 tấm là nét. Hóa ra nàng là phóng viên của VTC. Em ghen cái nhà lão này quá, cũng may mà nàng rất cảnh giác đứng xa trên 1m. Em cố chen mãi mà không được nàng phỏng vấn
Bên ngoài khán phòng. Trưởng phòng nhà em mất ngủ mấy đêm do lo lắng tổ chức, nên anh phải tranh thủ trong lúc gọi điện thoại.......ngủ bù :mrgreen: Bạch chị, chưa bao giờ em thấy chị vui như hôm nay. Lão "công chức thành phố" đến giờ mới thấy xuất hiện, đáng nhẽ ra phải phạt.
Không biết bác Tea chộp được cái gì mà hớn hở thế? Còn trưởng ban thì được bầu chọ là người ăn mặc lòe loẹt nhất VNAV :lol:
Trong màn che, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Các em bắt đầu trình diễn. Em này sao mà đội KT phải chổng hết 1 số thứ lên mới cắm đặng vô.
Ban giám khảo làm việc rất tập trung. Chưa có hôm nào em lại thấy đông như hôm nay, ngoài cửa còn vô số bác tranh thủ hút thuốc.
Giới thiệu ban kỹ thuật Các anh tranh thủ nước chút bánh mỳ cho đỡ lạnh lòng vì theo ý kiến của BGK là sẽ thì thông trưa.