Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tổng báo cáo với tất cả các bác , các anh em trong NTA là đại hội quần hùng tối thứ 7 vừa rồi diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của em. Điểm mặt gần đầy đủ những anh hùng hào kiệt của thành phố biển mộng mơ. Và hơn thế nữa xin được thay mặt cho nhà tài trợ cùng ban tổ chức, cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả anh em đồng môn đã không quản đường sá xa xôi , thời tiết khắc nghiệt và vượt qua những khó khăn...để tham gia hội họp Và em luôn hy vọng vào những kỳ họp tới, sẽ tụ họp anh hào đầy đủ hơn nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết cũng như để xây dựng hội "những người có cái thú đam mê thanh thanh - cao cao " - NTA ngày càng mạnh hơn Kính Trưởng ban điếu đóm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 "những người có cái thú đam mê thanh thanh - cao cao ", mình rất khoái cái món này, món này lúc nào ăn cũng được.Bác nào cần hoàn thiện thì cũng nên làm cho chuẩn luôn, cái sự chơi này nó rất khoa học, thành thử chưa chắc đắt tiền mà đã nghe hay, theo mình thì cứ phải thực hành mới có kết quả :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác chỉ được cái....nói chuẩn @Cuquanaudio ''...chưa chắc đắt tiền mà đã nghe hay, theo mình thì cứ phải thực hành mới có kết quả '' Về nguyên lý thì đúng trong trường hợp mấy anh em mình :lol: Hôm qua nắn nắn...chỉnh chỉnh...nghiêng nghiêng... ngó ngó bộ dàn của bác Đạt em ngộ ra được nhiều điều hay phết, cho đến tận giờ vẫn còn miên man suy nghĩ ... Tính về làm đôi vần lên bình với các bác cho vui...ai dè.. cái món RTC nhà bác ý ''độc" quá, lại đi kèm với cái hũ rượu nhân sâm ngâm hải mã... nước nó cứ sánh vàng như mật ong, nhấp vào môi nó muốn trôi vảo cổ, muốn đổ vào họng...khà.. ''Oánh ''xong đầu óc nó cứ khoan khoan..thai thai như ''giai'' mười tám đi khám điền thổ...hehe...Văn thơ cứ trôi trôi tuột đi đâu sạch cả. Chỉ tiếc chả có bác nào xơi được ... còn mỗi mình em vơi với bác Quân đánh đu...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thế mà lúc đó không bảo anh để anh làm giùm cho, thơ gì chứ loại chổi "che" là anh múc, lần sau nó mà "trôi trôi tuột" thì cứ phang thế này: Gần em anh cứ nao nao Tình yêu anh cứ ào ào phọt ra...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đã bẩu bác rùi, cái gì mình cũng phải tôn nó lên tầm nghệ thuật thì mới tận hưởng nó một cách toàn mỹ được. Giống như đem Loa AR ghép với Sansui, lấy Tannoy ghép với Denon...Về ẩm thực lại lấy thịt chó chấm xì tương,lấy Lườn cá kiếm nướng kiểu Nhật đem chấm với mắm tôm...thì hỏng cả :lol: Chứ chưa gì mà đã thơ bác ào ra...thế thì mất cả tác dụng của rượu bổ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thế hôm qua cái El34 mini em đem sang các bác có dùng không ? Nghe nó kéo Altec thế nào ? Em đồ là các bác chỉ chuyên tâm xôi, gà và cái hũ rượu nhân sâm ngâm cá ngựa nên quên thử tai rồi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 El34 nghe mảnh mai, mềm mại và thanh thoát lắm bác ạ, tuy nhiên tiếng Mid của nó không dày và trầm ấm bằng con Mc275.Hôm qua lão táo Quân trổ tài hóa giải được tiếng Bass '' xa xa vọng về'' của cặp Altec thành công...nên tiện thể... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hehe, báo hại em hôm qua phải đưa 2 quả Luxman vào kệ. Nhà neo người, phòng lại chật, máy thì nặng, đau hết cả người :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Khổ chửa, ai bảo bác cứ kiệm lời, nói một tiếng là em sang vác phụ bác ngay, vác về nhà em còn được nữa là :lol: Lần sau đừng dại nữa nhá, kẻo sưng chân hội hè lại chả cóa ai tổ chức Mà kệ mới hả bác :roll:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tin làm gi :lol: cái cũng nặng mà sướng thì chả la lên còn mới có tí mà đã .....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em chả biết mô tê gì, chiMD rủ rê đi ăn bánh xèo thế là cả nhà kéo nhau lên đây. Cũng có bán nhưng phục vụ không chỉnh chu như mọi khi, em tranh thủ làm vài tấm ảnh cho bỏ công đi.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Máy chụp quá đẹp, ...hình như là máy mới thì phải...mới mà không ''lau rửa'' cẩn thận là dễ mốc dễ lên teng lắm bác ạ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hôm nay bác Thảo mới show hình, đợi cuối tuần này gom góp rửa máy luôn một thể
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tối qua sau một hồi hí hoáy ...cắm, rút, nghe ngóng...mỏi cả tay. Em chuyển sang món mới 5.1, làm tí nghe và nhìn cho nó đỡ oải... Lục lọi tìm ra cái dvd ''Người Việt ở xứ Hàn'' mở thử, thấy chú Quang Lê hát bài ''Hai Quê'' của Đinh miên Vũ, Em chẳng thấy bass sâu, mid dày , trép mỏng chỗ nào...mà tự dưng người nó cứ gai gai, nhiều cảm xúc lắm... Với ca từ đẹp, giai điệu nhẹ nhàng da diết ...lại nao nao nhớ quê , nhớ cô bé hàng xóm năm nào
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tức cảnh rùi đâm ra nhớ bài lai.... bác xấu bụng thật, bà mà nghe được thì có ngày ''Cám reo heo nhịn đói'' đấy nhé!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cái nhà bác này...chẳng 'thanh thanh -cao cao'' tí nào... Cảm xúc của người ta lúc bấy giờ do bản nhạc mang lại: LÀ Là cái miên man day dứt quê hương... Là lũy tre xanh của thời thơ ấu Là luống rau của mẹ Là buồng cau của bà... Là ánh mắt đen huyền của ai đó sau dậu mồng tơi Là cái nắng của trưa hè oi ả Là dòng sông còn mang nhiều kỷ niệm Trọn một đời ta vẫn mãi mang theo... Là như vậy đó bác, chứ ai lại cứ nghĩ đến lợn với cám bao giờ..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 :mrgreen: Đợi bác Nghiêm chuyển đủ đồ ra rồi rửa ráy luôn thể :lol: Đang còn tập tò chưa ra được chất nhìn :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng mai có bộ dàn gồm CDP audio-hunger + Amply + đôi loa về tới AP - 34/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang đó bác Thảo ơi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Kính toàn thể các sư huynh đệ, bạn hữu của NTA bang phái ,tại hạ em thấy có một tình hình thực tế thế này, mà chắc chưa nói ra thì ai cũng biết cả Các cao thủ hiện đã khắc chế và luyện có thể nói là thuần thục các loại Loa , từ Tannoy, Altec, JBL,CS, AR... tuy nhiên cóa một thương hiệu mới mà cũ lại luôn làm cho các huynh đệ đau đầu vì chưa tìm ra bí kíp để thâu phuc nó...đó chính là ''LOA XÃ''. Loại này sử dụng hai Bass hai tấc một trép kèn ...và phát suốt ngày không cần amply :lol: Sau bao ngày mòn mỏi thỉnh cầu tới Kim Dung chân nhân, cụ đã trao cho tại hạ em cái gọi là ''Cửu âm chân kinh'' để cho em và các hyunh đệ đồng môn có thể luyện để khắc chế nóa : ... ''Kính vợ đắc thọ Sợ vợ sống lâu Nể vợ bớt ưu sầu Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử... Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm Vợ gọi mà ngậm câm là long lang dạ sói Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng Trốn vợ đi "ăn vụng" là ngũ mã phanh thây Vợ hát mà khen hay là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời là thao thao giang thủy '' KÍNH
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 @ Jetlee: Chờ mãi không thấy thông tin gì của bác nhapmon cả. Thế là không có bình 5 lít, nút lá chuối rồi bác ạ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hic, Em vừa có quyết định bổ nhiệm gấp làm trường ban hộ đê nên không thể ra vui cùng các bác được rồi .
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 THÔNG CÁO Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó cũng như chia sẻ kinh nghiệm AV của sư huynh đệ trong NTA bang phái . Đại hội thường kỳ vào 18h thứ 7 tuần này diễn ra tại Vườn Xoài Đại Tửu Quán. VÀ hân hạnh hơn nữa là kỳ này còn có sự hiện diện của các cao thủ đến từ các Bang phái khác như : 1.Sơn cước Ban Mê đại phái 2.Ngọc viễn Đông- Gia định Thành môn 3.Trung thư - Quy Nhơn phái 4. Hà Thành Bang ... Vậy kính mong các sư huynh đệ của NTA hiện diện đầy đủ Kính.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em đang đốc tiến độ, xong gửi ra liền anh ơi viewtopic.php?f=35&t=6697&start=175