Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em thấy Phang chủ nhà em với chú Sáu có hộ vệ nên khí thế cũng ...kém ,may có Điếm chủ Bắp gỡ gạc lai tý không như chú zui đi muộn về sớm :lol: . Chúc cả nhà vui và tối có giấc mơ đẹp
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thông báo thay đổi địa điểm giao lưu Chương trình giao lưu VNAV các vùng miền chiều nay sẽ được tổ chức tại Nhà hàng Bờ Kè vào lúc 18h30. Trân trọng kính mời!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Anh ThaoZingali ui . Tấm thứ 2 nhạy củm ... Nhưng khoảnh khắc quá đẹp !!! :lol: Tình hữu nghị HLGA- BTA như biển rộng sông dài ...như trăng mới mọc như ...chàng trao hoa .
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác trưởng ban mỏ làng NTA trốn đâu em chẳng thấy nhờ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác Chim không mang súng đi hay sao ấy nhỉ...!? chưa thấy tác phẩm của bác ý! Nhìn bác trẻ hơn hồi năm ngoái ra HN! Chúc toàn thể anh em vui khỏe!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em thấy có bác Chim có mang súng theo đấy chứ ạ Đề nghị các bác phóng viên chiến trường, trong tác phẩm của mình giới thiệu các thành viên luôn để các bác ở xa có dịp nhận diện ạ Chúc bác một đợt giao lưu vui vẻ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thấy ae giao lưu vui quá em lại nhớ quán bờ kè ngày ấy chẹp chẹp
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ngày hôm qua anh em mình uống 3 tăng, sơ sơ có ...260 chai ken thôi bác Thảo ơi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mấy ngày đi giao lưu quá vui. Được gặp gỡ với nhiều bác cao thủ ở các vùng miền. Sáng nay về lại Daklak, bang chủ của em nằm thẳng trên xe từ NT cho đến tận nhà . Cảm ơn tất cả các bác NTA đã đón tiếp bọn em trong mấy ngày vừa qua hết sức nhiệt tình và chu đáo. Hẹn gặp lại tất cả các bác. P/S : Qua đợt này em biết thêm là các bác audiophile nhà ta (cả 3 miền) đều hát rất hay và rất nhiệt tình hát hò.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em biết sau khi thi TS đợt 2 xong về đến NT lúc 19h30 chắc khg còn 1 ai ned6n đành lủi thủi nhậu 1 mình. Sáng mai ăn sáng uống cafe xong sẽ về SG nên muốn gặp các bác NT uông CF khoảng từ 7h đến 8h30. Đặc biệt bác cuquanaudio do mình còn thiếu nợ bác tiền ship 12A6 lúc mới váo diển đàn. Địa điểm chưa biết. các bác thg báo E sẽ đến.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em rõ ghét cái bác nầy, cứ đại tiệc là lão lặn mất chả thấy sủi tăm.... thành thử chả thấy mặt mũi em đâu hết
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bọn em hay cafe tại Bốn mùa 3 - Đường Trần Phú. Nhưng sáng nay hầu hết đều đi làm nên cũng không biết có bác nào ra đó không nữa
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sau hai ngày ''đại chiến'' cùng các cao thủ đến từ mọi miền , dù không trọng thương nhưng cũng liểng xiểng...và vui thì không gì kể xiết Hôm nay đi làm nhưng đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ làm em cứ nhớ tới...bia..nhớ tới đồng đạo giang hồ ...như Chế Lan Viên từng viết : ... "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn Như đông đến chim rừng lông trở biếc Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương...'' Anh em khi còn lạ và rất xa, bỗng dưng thành người một nhà, những cái bắt tay thắt chặt đậm tình bạn hữu, những cái ôm hồ hởi, từ ánh mắt đến nụ cười cười rạng rỡ xuất hiện trên tất cả những gương mặt, niềm vui đến...vui như chưa bao giờ được vui chợt vỡ òa, có những khoảnh khắc như ''lên đồng'' mà chẳng ai có thể giải thích được...nụ cười như chẳng bao giờ tắt...Anh em thấy thương nhau nhiều hơn... Và em luôn mong sẽ được đi để được nhìn thấy những nụ cười ấy ở khắp mọi miền, để cảm nhận rằng mình muốn sống đến 80 năm hay nhiều hơn thế nữa :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Xem hình nhậu nhẹt không thấy xuất hiện 1 lần nào mà sao phát biểu hay thế nhỉ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em thấy bác chim này bắn lia lịa đấy chứ, cứ lo loáy hoáy con nghệ thuật chả có thời gian cốp cốp beer. :lol: Bác Pan.. dịp này không sắp xếp vào giao lưu với ae tiếc nhỉ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cao thủ thường ít lộ diện bác ui :lol: , chẳng như cái lão vác súng là cháu họ của anh hùng Núp , vác súng ra lia phát rồi trốn luôn :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sớm nay không lên mạng thành thử không biết, té ra người quen. Vậy bác ở thêm một hôm nữa Bác sẽ không phải lủi thủi nhậu một mình.Thân
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Buổi trưa em bận việc không có mặt, chỉ tham gia 2 tăng sau thế mà về đến nhà đã say bí tỉ rồi, các bác khỏe thật... :roll: Công nhận bác Thảo dạo này chụp lên tay quá ta, nháy tấm nào cũng đẹp..... có điều mấy trận gần đây cuốc lủi quá nhe..... thoắt ẩn thoắt hiện.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em đã về đến nhà Xin cảm ơn các bác Nha Trang rất nhiệt tình tiếp đón Thân