Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác Chim ơi show vài tấm đi, cái đôi em và hunger đẹp giai ''nhất chuồng'' ý :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em đang duyệt hình để bổ sung thêm cho trọn vẹn chuyến giao lưu với các bác Nha Trang
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác Chim ra Nha Trang đợt này chắc bị vặt cho tơi bời nên công tác phóng sự ảnh của phóng viên chiến trường bị "giảm phong độ" so với mấy kỳ sumo nhiều. Đề nghị bác Chim nhanh nhanh chuyển phóng sự lên trang ạh
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em không được đi đảo nên cũng nóng ruột chờ xem hình ảnh của các bác đây
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Báo cáo BC sáng nào em cũng ngồi bốn mùa 3 đúng vào giờ này chẳng thấy ai lạ cả :lol: toàn những gương mặt ngày nào cũng thấy :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sao không uống mà chụp tấm lày trông giun tay wa bác Zing ơi, trông cứ như 3D í :lol: hoa ...mà hoa hết cả mắt
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Xuống Nha Trang em cũng thấy bác Núp nhà mình ở rừng Tây Nguyên nhưng họ hàng, con cháu ở trôi dạt xa quá :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Có gì ngạc nhiên đâu! Hồi đó bác Núp có đi mua muối dưới xuôi mà bác :lol: Có bác nào rảnh ra cá nướng Tám Yến để tiễn bạn lên đường cùng em không :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hôm nay em mới bò về tới Vũng Tàu. Tự nhiên về quê nhậu lên đô quá. Cảm ơn các Bác Quê Nhà Nha Trang, các Bác mọi miền đã không quản xa gần cùng họp tại quê Em. Chúc mọi người vui! Hồng/Vũng tàu- Nha trang
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chào các bác, Báo cáo các bác, em đã về đến nhà, khỏe mạnh. Cảm ơn các bác NT đã tạo cho anh em VNAV các vùng cùng gặp gỡ vui vẻ, có những giây phút tuyệt vời! Cảm ơn thịnh tình của các bác! Brgds. Lonelywolf
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Theo yêu cầu của hàng triệu khán giả hâm mộ cuộc giao lưu Nha Trang hè 2011 nên em xin thêm ít hình bổ sung thêm cho đủ cuộc chơi. Em xin tiếp tục câu chuyện giao lưu của bác Thaozingali tại thời điểm trưa ngày thứ bảy. Lúc này em thấy có khá nhiều bác từ các miền đất nước đền giao lưu với đoàn chủ nhà Nha Trang tại một nơi rất mộc mạc, thơ mộng và nhất có nhiều món ngon vật lạ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chẹp, chẹp, nói đến món ăn ngon ở đây thì phải kể đến món Gà Hai Chai, đặc sản của riêng các bác VNAV Nha Trang. Ngay tại lúc em đang post bài hầu chuyện các bác, chỉ mới định nghĩ trong đầu để viết ra thì ...... chẹp, chẹp, nước trong miệng cứ chực chờ chảy ra để được măm măm lần nữa. Mời các bác chưa thử qua thì cũng nên xem hình để biết, còn muốn xơi thử thì phải cố vượt hàng trăm dặm đường đến thăm Nha Trang - thành phố du lịch mới thưởng thức được món ngon này.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Câu chuyện cứ nổ ra như bắp rang quanh những món ăn hấp dẫn và lạ miệng làm cho bữa trưa kéo đến khoảng 14h30 mới tạm chấm dứt. Cuộc vui tạm dừng ở đây để cho dân du mục bọn em lang thang đến một nơi khác để nghỉ ngơi và thư rãn. Đến chiều tối, một tin nhắn xuất hiện trong tay của một trong những người du mục bọn em để điều bọn em đến một quán ở khu xóm bóng ngày xưa dưng mờ bây chừ xóm này nghe nói đã đổi tên là xóm nhậu vì nguyên dãy phố tuyền thấy quán nhậu Đến đây thì em thấy cuộc họp ban tối diễn ra ở đây còn có vẻ tấp nập hơn buổi trưa vừa qua
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Câu chuyện tình giữa hai chị có râu ban trưa lại diễn ra một lần nữa bởi hai thành viên khác có giới tính chẳng rõ ràng thực hiện :roll: Chỉ có điều, giữa đám đông như thế này mà ...... dám ...... mớm mồi cho nhau nhìn thấy ....... nổi cả da cá. Hịch, hịch, ghê quá, em hổng có dám nhìn trực diện, chỉ dám nhìn qua lăng kính camera cho đỡ thèm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Số lượng các thành viên họp mặt tối thứ bảy còn nhiều hơn cả buổi họp mặt ban trưa với nhiều thành viên đến từ nhiều miền đất nước.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Các thành viên hết giao lưu số đông lại chuyển sang họp thân mật vài người
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Nói đến Xóm Bóng chắc các bác đã từng đi đến nơi này thì quang cảnh bây chừ đã thay đổi khác xa ngày xưa. Cây cầu Xóm Bóng đã dọn dẹp cho sạch đẹp. Xóm Bóng với nhiều thuyền neo trước đâ hay đậu nghẹt cửa biển thì nay đã dịch chuyển đi đâu mất. Tháp bà Ponaga bên phải góc cao màn hình được thắp đèn trông thật lộng lẫy vào ban đêm. Con đường phía trước mặt trước nay không có thì bây chừ được mở ra và tráng nhựa cho sạch đẹp
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Còn nơi trước đây từng là cửa biển thì nay đã xuất diện cây cầu Trần Phú trông thật lộng lẫy vào đêm góp phần mở rộng giao thông cho thành phố
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cuộc vui tưởng chừng không dứt nhờ sự nhiệt tình đón khách phương xa của các thành viên Nha Trang. Sự ngăn cách địa lý đã không còn hiện diện nơi đây khi các thành viên 3 miền trực tiếp gặp gỡ thân mật. Thời gian dần trôi, dần trôi về giữa đêm, cuộc vui nào rồi thì cũng phải chấm dứt trong sự chia tay thật luyến tiếc giữa các thành viên.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Nói đến Nha Trang, một trong những thành phố du lịch có tiếng của quê ta, thì có rất nhiều địa danh nổi tiếng nên đến tham quan. Do không có nhiều thời gian nên em chọn nhà thờ chính toà Nha Trang để đến thăm. Nhà thờ này nổi tiếng vì được xây toàn bằng đá nên còn được gọi là nhà thờ đá
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Kết cấu bên trong nhà thờ cũng được làm bằng đá trông thật cổ kính và đẹp lạ lùng
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đang thơ thẩn tại nhà thờ đá thì em nhận được lịnh tập trung tại một quán cafe để đi thăm đảo như chương trình tối qua đã định. sau khi đã tụ họp đông đủ, bọn em đáp taxi đi bến tàu. Khiếp, đúng là bến tàu lại cộng thêm là thành phố du lịch nên ở đây cơ man nào là thuyền các loại để chở du khách đi thăm các đảo
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Phía xa xa là hệ thống cáp treo vượt biển để chuyên chở du khách ra vào khu du lịch Vinpearl