Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tàu thuyền chở du khách có muốn đi ra đảo thì gần như đều phải qua khu bến cảng này. Phía xa xa, các bác có thể thấy một vùng nước rộng là nơi để tàu vượt biển để đến thăm các đảo
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bọn em không chọn cách đi thăm đảo bằng du thuyền mà thuê một chiếc cano dạo chơi trên biển
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Rất cám ơn các bác chủ nhà Nha Trang đã nhiệt tình đón tiếp chúng em suốt mấy ngày qua. Xin hẹn ngày tái ngộ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tối qua còn lại ba đại cao thủ BAB, Phang chủ HLG, Hunger...anh em NTA lại làm ly rượu để nhạt tiễn bạn...Tự dưng thấy man mát buồn.. Rồi trời buồn trời bỗng đổ mưa , nhưng kệ ...anh em vẫn hàn huyên dưới mưa mặc dù trời se lạnh nhưng lòng người thấy ấm áp lạ Em lại nhớ khúc song ca với BAB bài VÀO HẠ :... ...."Đời bọt bèo phù du kiếp người, Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười Vì đời còn mùa hạ tươi vui Và lòng còn nhiều điều muốn nói Hãy thắp sáng tâm hồn Cháy lên trong tim mọi người...."
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tối qua mà biết tàu đến trể thế thì anh em mình cũng làm hết 2 sọt BAB nhỉ Bác Wildbird có tấm hình nào chụp chị Thảo tắm biển không :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác phongpk nhờ ai đó ở SG thế thân cũng được, hôm nay mình lại cụng ly :lol: . Theo đúng tinh thần họp mặt Nha Trang, chưa đầy 100 lọ chưa lời chia tay
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Trông bác phong độ thế mà yếu nhỉ :!: Gầy gò ốm yếu như em mà còn tham gia được 2 tăng rưởi nữa là
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 HEHE...Em đã bẩu bác rùi... Bề ngoài nom đổ nát hoang sơ Bên trong cảnh vật lại nên thơ trữ tình Bề ngoài hào nhoáng giật mình Bên trong phụ kiện linh tinh đồ Tàu... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Báo cáo các bác, đầu giờ chiều hôm nay bác Bigwall - bang chủ HLGA, vị khách cuối cùng của NTA - đã lên tàu ngược bắc. Nhân đây em cũng xin thông báo kết thúc chương trình giao lưu VNAV các vùng miền tại Nha Trang. Thay mặt anh em Nha Trang, em xin cảm ơn tất cả các bác: Lonelywolf & son - Quy Nhơn; meorung - Vũng Tàu; Bigwall & phu nhân, 6c33c & phu nhân, BAB, hvthu - Hà Nội; Wildbird, audio_hunger & phu nhân, Pixelsgarden, Zorro, tranman, hamzui - Sài Gòn; Format, Hoanglong_ag - Ban Mê Thuột. Sự có mặt của các bác trong những ngày vừa qua, với tinh thần "tứ hải giai huynh đệ" đã đem đến quá nhiều niềm vui ngập tràn trong những buổi giao lưu không thể nào quên. Một lần nữa xin chúc các bác & gia đình sức khỏe, thành công trong công việc. Anh em Nha Trang rất mong được gặp lại các bác trong một ngày gần nhất.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 - Giao lưu thành công rồi rảnh rảnh bàn tới vụ cắm rút nhé anh :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Nha Trang đẹp quá, tình bằng hữu của anh em Nha Trang cũng thật là tuyệt vời, ngày hội ngộ gặp mặt các bác của 3 miền audio VNAV thật là một ngày không thể quên. Em xin thay mặt gia đình và các anh em HLGA chân thành cám ơn sự đón tiếp tận tình và chu đáo của các bác, xin hẹn lại các bác tại Hà Nội và tại HLGA trong một ngày gần đây.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thực hiện yêu cầu của bang chủ HLGA, em xin phép thông kê sơ bộ số lượng bia & thực phẩm đã tiêu tốn trong các cuộc vui vừa qua: - Tối ngày 8/9 - đi chọn địa điểm giao lưu : 96 chai. (làm nháp mà uống hơi quá) - Trưa ngày 9/9 - ăn cơm trưa : 84 chai. (khách uống ít vì sợ hội NT tốn kém) - Chiều -> tối ngày 9/9 - giao lưu chính thức: 126 chai. (cá nhân em thấy chưa nhiều lắm) - Tối 9/9 -> sáng 10/9 - giao lưu karaoke : 48 chai. (sáng sớm chưa ăn gì nên uống ít thôi!) - Tối 11/9 - tiến bạn lên đường : 27 chai. (ít quá, vì đã đến giờ ra tàu!) - Số lượng bia các bang hội uống riêng với nhau trong ngày 10, 11 vì không tham gia nên em không nắm được. - Gà: 4 con + 8 chai Đảnh Thạnh và vô số nghêu sò ốc hến , cơm, bún, mì….
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em thấy chỉ có ngày 9/9 hết 174 lọ là đáng kể thui , còn mấy bữa kia ít xỉn à, chưa phê :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác nhầm vì buổi trưa bác chưa về NT. Ngày 9/9, tính cả ăn cơm trưa là 258 lọ đấy :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ừa em lộn xíu...bữa đó phê...gần 2h em về , mà chả nhớ nhà cứ đi thẳng sang nhà hàng xóm...may có ông chủ ở nhà :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Luôn chúc bác có sức mạnh như hổ, năng nổ như gấu, phấn đấu như tê giác và ''chiến ác'' như linh Dương :lol: Phong độ của bác tuổi trẻ tụi em phải xách dép chạy theo mệt nghỉ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em bụi bờ quen zồi :lol: Có đại tiệc đành phải nhờ bác thui :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cốc..cốc...cốc...cốc.. : :roll: Kính các cụ hương thân phụ lão , kính các bác thâm niên của làng, hôm qua có quý khách quan gửi tặng làng cái đùi con lợn rừng hiện đang để nhờ ở nhà cụ Chánh...mà chưa biết phải xử lý thế nào . Vậy kính mời các cụ ra đình họp khẩn để tiện bàn một công đôi chuyện. Mõ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thấy tay này quen quá! Bác phongpk cho e biết nick 'hắn' là gì kô?
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ngoài cái đùi lợn ở nhà jetlee thì em còn nhận được miếng thăng Nai xứ Lào + hủ muối mỏ đặc biệt được pha chế riêng dành cho các món nướng từ Tây Nguyên. Cám ơn bác bác Hoanglong_ag đã có quà cho anh em NT . Đề nghị mọi người thống nhất thời gian họp mặt. Trước là tuyên dương các bác xụi lơ, khàn cổ; sau là kiểm điểm bác nào vẫn tỉnh táo, sung sức sau đợt giao lưu vừa qua . Em có ý kiến là ta nên tổ chức ngay trong tuần này kẻo cu con nhà em nó lôi ra nhậu thì em không biết lấy gì mà đền
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cái lão Môn này , chỉ được cái ''vinachichomex''. Em chưa tính sổ cái can lăm nít lút ná chuối khô đâu đấy nhá
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 hehe, để em hoàn thành công tác hộ đê cái. qua đợt bão lụt này em sẽ xách tận tay ra đo ăn khoán cô màu với các bác