Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Quán này ở chỗ nào vậy a Thảo, có món gì đặc biệt không vậy? nhìn cảnh đồng ruộng chắc là cũng nằm gần khu vực "Nha Trang Xưa" :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 đối diện xéo xéo Metro đang xây dựng , tiệm tên XXX Phát ?????
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cả buổi sáng loay hoay vã hết cả người, tuy chưa ổn phần nghe nhưng phần nhìn cũng tạm được Cám ơn các bác đã mang bia đến uống và giúp em khiêng vác, cắm rút
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cụ Đề toàn dụ anh em đến những nơi ''hoang vắng" , Mà ra đó nhỡ cóa say đường không thấy đi mà cứ lội ruộng để về thì chả chơi.... Nhìn thấy cảnh đẹp hữu tình quá em xin làm đôi vần đầu tuần tả lại cảnh của cụ Đề , để cụ thêm cảm xúc mà khám phá... Đôi ngọn thiên thai đứng cheo leo Đám ruộng con con dưới chân đèo Lúa non đương độ xanh mơn mởn Quân tử ghé ngang lại muốn leo... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cụ Chánh khách sáo quá, ơn nghĩa cái giề, hồi nào cụ mang cái Cờ Đờ mới về, cứ dắt cả làng ra đình '' oánh'' một bữa no say là sướng ròi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Khổ đời! Dạo này làm cái gì cũng bị chê Đổi loa cũng bị chê, đổi kệ máy cũng bị chê Hay là thẩm mỹ của mình có vấn đề :roll: :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bang chủ ơi ai chê xấu cụ nêu đích danh để em kêu cả làng bắt vạ ...Đồ khủng nặng bỏ mịa, chả phụ khiêng còn chê, chắc người ta chưa có nên người ta chê để cụ bán rẻ lại đóa...chiêu này quen rùi mà Mà cụ thấy xấu quá thì cứa mang cả kệ cả loa sang nhà em mà để tạm. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác ở Nha Trang mấy ngày chả chịu ghé em chơi, cứ toàn lo kim với cần, ăn với nhậu :mrgreen: Bây giờ em show thử hỏi bác có biết hàng nào đẹp hơn hay không :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Dạo này xã ta phong trào đèn đóm lên cao mà họp hành thì chểnh mảng quá...làm em rảnh việc nên phải kinh doanh thêm ít tụ loại khủng cỡ 500mf - hàng nòi của Châu Âu...cho các cụ DIY đèn...để lấy tiền ra bờ kè hóng gió
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tụ này ngon đấy 8,5%, chứ mấy tụ khác toàn 10% không hà, anh đăng ký 2 con về ráp cái Ampli vô địch
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 thanks bác nhé, lâu lâu cũng phải thay đổi cái không khí hương đồng gió nội một tí, lòng vòng mấy quán gần bờ biển mãi gỉ hết cả người. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 P. ơi ! Cho anh em xem hình đi. Ai chê thì chê, còn mình hứa là sẽ không chê đâu. I swear !!! :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 :lol: Em biết ai chê rùi...chê mà còn than tốn kém nữa chứ...không cấm vận là may lắm roài :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em quên chưa cảm ơn bác ấy chứ. Kệ này hay phết, các bác nhà ta thấy là khoái ngay, hơn nữa lại rất hợp với bộ ghế sắp mua của nhà em :lol: Bác chỉ được cái nói đúng :lol: Em để dành có đồ mới, mời các bác đi ăn gà xong rồi mới dám khoe Anh em không hà, ai mà chê làm chi, có gì thì nhảy vô quăng cục gạch rồi đi thôi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Oke...Cụ Lý một cặp, thầy Đội một cặp..ai nữa không ta.. :roll: Mà lỡ ráp amp khủng thì chơi bốn con luôn đi, ráp xông bưng liểng xiểng cho nóa sướng :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Theo tính toán thì mới có: 2+2+2= 6 cái số còn lại gửi vô Vt cho em hết nha, em ráp Sumo xuất âm tụ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Trí Đăng @: Bữa nào lô tụ này về bác để cho em 1 cặp nha [/quote] Lee @:Oke...Cụ Lý một cặp, thầy Đội một cặp..ai nữa không ta.. :roll: Mà lỡ ráp amp khủng thì chơi bốn con luôn đi, ráp xông bưng liểng xiểng cho nóa sướng :lol:[/quote] Nhập Môn@ :Theo tính toán thì mới có: 2+2+2= 6 cái số còn lại gửi vô Vt cho em hết nha, em ráp Sumo xuất âm tụ :lol:[/quote] Sắp tới có vài cụ đi sơn cước Ban Mê...để kiếm ít AMAKONG...về cho các bà ấy mừng, cụ có đặt ít hàng để về ngâm với cái hảo tửu gia tryền không để em đặt.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Trông trẻ, khỏe thế mà đã lo kiếm rượu Amakong à! Qua nhà em cho ít cá ngựa Hòn Mun, đem về uống hiệu quả tức thời, yên tâm khiêng vác nhé :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em là em lo cho các cụ thôi mừ...chứ em chỉ cần cái món Macưro ,..là khiêng vác vô tư, cỡ bộ amply khủng của cụ em vác về tới nhà còn được nữa là :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Uầy! Sáng đó được sờ mó, lắng nghe cặp loa Nhật cu cũ, lùn lùn, xâu xấu mà được seup ra tiếng người lớn, đâu kém JBL4344, nên quên béng ra nhà bác. Tức là còn phải đi xuống đó dài dài rồi...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Gần cuối tuần em rón rén mò ra đình mà chả thấy bóng một ai, chỉ nghe thấy tiếng lá khô xào xạc... không gian trở nên nín lặng đến lạ thường, thỉnh thoảng có cơn gió nổi lên lùa đập vào cửa đình đu đưa tạo ra những tiếng kêu kẹt..kẹt. .. nghe đến lạnh thấu người ...Đâu đó tiếng cú rúc lên từng hồi lanh lảnh xa xa...Em đánh bạo cất tiếng gọi..''Các cụ ơ.. Ơi..Cóa ai ở đây ..khô...ng .." ....??? Không một có tiếng trả lời ngoài những âm thanh dội về nghe sởn gai ốc...Em ù té chạy... :shock: Phì ..phì...May quá ...chạy về tới nhà chỉ mất mỗi đôi dép lào...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tuần này Công ty em đông khách quá nên em không dám hô hào các bác hội họp Nếu nhớ nhau chiều nay các bác làm một bàn ở Hồng Hải Vy (chiều nay em tiếp đoàn Điện Biên ở đó), em tranh thủ tạt ngang tí