Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mô phật, thí chủ đã ăn chay mà còn nghĩ đến thịt thì chay tịnh cái nỗi gì...thiện tai..thiện tai ...ăn đậu bắp chấm chao mà phải nghĩ tới ngà voi...óc khỉ, thế lỡ thí chủ ăn sò lông hay vẹm xanh thì thí chủ phải nghĩ tới cái giề.... Còn cái lão Lý kia nữa...cớ sao phải cứ phải ăn thịt Đường Tăng mà không ăn thịt Hằng Nga thơm ngon hơn để trường thọ... Tu là Tu ở cái tâm, ăn thịt mà nghĩ tới đồ chay thì mới có thể đác đạo...thiện tai..thiện tai..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tâm đã tĩnh rồi, đâu cần phải tu Cuối tuần họp, các bác tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi mà kiếm một món để đãi làng. Bác nào không có món thì mời bia cũng được
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bẩm các cụ thưa các thầy...chẳng phải em lo xa hay là cầm đèn chạy trước xe tăng, nhưng tuần nào cũng phải xở cỗ đình từ thứ tư thứ năm, kẻo cuối tuần các cụ lại bận đi đánh ké cỗ làng khác mà quên việc làng, thành thử tiệc làng dọn ra lại chả có ai ăn... . Tuần này em kiếm được con chim Trĩ ( họ nhà công ), nên em chưng ý các cụ xem có cụ nào đóng góp thêm tí lộc nhà nào nữa không, đánh ở đình hay là nhà cụ Chánh để em biết ý còn liệu bề
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Vậy thì khi mình "xực" 02 món trên sẽ là "đậu phụ" chấm "đậu hủ" hả Q. ? :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Chẹp, chẹp, thấy các cụ bàn mâm cỗ làm em lại thèm món gà hai chai. Chẹp, chẹp
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Phải đấy Bác, ăn cái này cho nó tịnh tâm để còn phát quang lỗ nhĩ. Bác cho mình hỏi thăm sức khỏe cô 'Bồ nhí" nhé :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Họp sớm vào chiều nay các cụ nhé, có khách Ban Mê Thuột xuống tắm biển Đúng 18h, Quán hải sản Biển Hồng Thân mời tất cả mọi người
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mấy bữa rày em đang ăn chay để tịnh tâm và phát quang cái thính giác,gà qué cá tôm bỏ hết rồi, các cụ đáo Đình tiếp khách thì để cho em chén nước tương với chai nước suối cho nó đỡ tủi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Với lý do đình làng bị dột đang sửa chữa nên chưa có chỗ họp,cũng có tí việc của làng nên tuần này em xin thỉnh các cụ các thầy ghé tệ xá nhà em , trước cho biết nhà biết cửa, sau mời làng làm ly rượu nhạt với tí đặc sản của nhà do em tự tay chế biến.Còn cụ nào có thêm đặc sản của nhà cứ mang theo..em không dám từ chối :lol: Ngày mai thứ bảy giờ Dậu ( 17h00) kính thỉnh các cụ, các thầy ghé chơi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Việc hôm nay cần làm thì đã làm rồi, việc chiều mai cứ phải tiến hành như chương trình đã lên Chiều mai bác nào đi được thì thông báo để Jetlee còn biết đường mà chuẩn bị kẽo cỗ dọn ra rồi không có ai ăn :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em học đánh vần: A o ao nờ e ne tê net sắc nét :roll: Em trốn đây :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA hè..hè.. em chụp có hình là may lắm rùi. Chỉ sợ biển nét chứ ao nét thì hồi nhỏ tắm woài :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Chiều nay trên tinh thần thẩm âm bằng..đĩa..và ..đũa tại nhà em, hân hạnh cho nhà em là có cụ Chánh, cụ Lý, Cụ Đồ, cụ Hương, Thầy Đội, thầy Ký...thâm dự, không biết còn cụ nào giá đáo nữa để em còn biết để đuổi gà vặt lông
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em đăng ký 3 suất (PhongThangViet) 5h chiều em mới xuất phát từ Công ty
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Đẹp quá Thảo! Thích tấm con chuồn chuồn thứ 1, và các đóa hoa, độ tương phản và màu sắc quá ok. Nhìn hoa như những đốm sao!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thanks bác đã động diên Hôm nào em cho bác xem cảnh tiên của một đôi cực đẹp :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Độc chiêu Côn trùng xạ tiễn của bác Thảo sắp luyện thành 10 phần công lực rồi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cảm ơn các cụ đã không câu nệ mà ghé lên cái lều vịt ven sông của em và chơi hết mình Hôm qua cụ Đề đi vắng em với thầy Ký làm phóng zdiên luôn bằng cái D4