Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sau buổi off tổng kết cuối tháng ở nhà Jetlee mới thấy cả làng NTA còn sung quá trời. Suốt tháng 7 giao lưu, họp hành, ma chay, cưới hỏi dồn dập mà cụ nào cũng phơ phớ. Ăn sạch cả mồi, uống hết cả chai nhỏ lon to, cãi nhau thì cả xã cũng phải nghe, hát hò thì đến TT Hòa nghe cũng phải nín ngay tắp lự :lol: Họp giao ban mỗi tuần rồi cuối mỗi tháng tổng kết một lần thế thì vui các cụ nhẩy :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Còn hơn nữa cơ cụ ơi, không những sung mà còn ...sướng nữa cơ...bằng chứng đây nè..cụ Đồ với thầy đội còn đòi múa lửa mới ghê :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tội cho em quá. Đang ngủ, có người kêu tưởng vợ gọi 1 2 3 chứ! :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA E về trước nên kô biết có chuyện của các "lawer" nhà ta. Hôm sau gặp bác Tuấn nói mới biết! Kiểu này Jet nên làm bộ Kraoke (để phục vụ tại chổ) nữa vì mấy bác còn dư năng lượng quá mà!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hix, nhắc lại em cũng kinh :roll: Hết chai nhỏ là bác về, anh em còn làm thêm mấy lượt lon to. Báo hại cái tủ lạnh nhà bác Jetlee bụng trống rỗng suốt đêm vì bị moi hết cả ruột :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sống ở đời mà được các cụ, các thầy, toàn chức sắc trong làng trong xã không quản ngại mà đáo gia là vinh hạnh cho em lắm rùi... :lol: ... Cái tình cái nghĩa các cụ , các thầy dành cho em nó cao quý lắm..đa tạ ..đa tạ..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bác cho em hỏi cái hoa này tên gì mà trông hay vật thế nhất là cái nụ. Mấy cái hình này bác post qua bên mấy cái topic nhíp ảnh thì hay đấy với lại cho bọn em chém tí nha chứ bên này nhiều bác muốn lắm mà hổng dám
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bác cho em hỏi thêm là giống hoa này có dễ trồng không vậy :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Các bác cứ chém thật lực giúp em cái, chém cho bác í chừa cái tội bỏ bia theo bướm :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Vậy thì em chém líp ba ga cho bác í quay đầu vào bờ nhá :twisted:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Một phụ nữ lấy tên là Emma, 43 tuổi, người Anh, cũng bị mắc hội chứng Asperger, đã yêu dàn âm thanh hifi của mình có tên là Jake. Cô nói Jake rất "cứng rắn, đáng tin cậy và đẹp trai". Cô chữa cho "ông ấy" mỗi khi bị hỏng và "quan hệ" trung bình 2 lần mỗi ngày. "Tôi muốn làm bạn với mọi người nhưng tôi e rằng sẽ bị từ chối. Điều đó quá khó khăn với tôi", cô nói.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hi end thấy Hifi chơi ghê quá... :shock: :shock: :shock: Rất mong các Cụ, các Thầy cho ý kiến.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Có post rồi đấy bác Trong : Một nhành hoa đấy bác chim woang ợ :mrgreen: Em làm thêm cái này lun bác vào chơi cho vui viewtopic.php?f=86&t=62666
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cụ mang qua mấy topic đấy thì em chiều cụ hết cỡ. Chỉ sợ cụ đỡ không nổi đâu. :roll:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thì bác cứ chém thả mái đi, dưng mà đừng đi biển với em nhá bực là em trấn nước đấy :lol: :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cụ nói đấy nhá, dưng mờ em chả dám dụng chạm cái hình hai cái hoa lan của cụ vì ..... chả có gì đáng chém. Nếu là em thì ...... Mà thui, cụ qua mấy cái topic nhíp ảnh chơi đi, chứ post ở đây loãng topic của các cụ khác em ngại lém
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em cất tấm này rùi, định đem sang một nhành hoa nhưng giờ đem ra lun nè
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tấm này thì cũng x.. dzậy thui, chả có nét mới nhưng dễ xử lý hơn tấm trước :roll:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA he...he... em tập chụp ảnh chứ bác tưởng em là nhiếp ảnh gia à :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Dzậy em mới dám bình ảnh chứ, bác mà là nhiếp ảnh gia thì em chỉ dám đứng ngó thui vì sợ đòn hồi mã thương :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em cứ là vô tư, bác thả mái he...he.... :lol: Em đang tập chơi món này :lol: