Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA OK bác dock khi nào đến alô cho em một tiếng em sẽ chờ trước cửa đón bác @smallvill: lâu quá không thấy bác đi NT, tuần trước trên đường công tác về dự kiến ghé Phan Rang làm ly cafe với mấy bác, cuối cùng đến nơi muộn quá em đành dọt về luôn
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Báo các các cụ Nhatrang là em đã về đến Saigon sáng nay. Rất cám ơn sự nhiệt tình của các cụ đã dành cho em, như người ae đi xa trở về. Chúc mừng bác Phongpk đã tậu được món hàng ưng ý. Chúc mừng bác Classic50 đã hoàn thành được bộ dàn hay. @FA2010: Cám ơn anh Phúc. Thân.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA :arrow: Zorro: cũng được thôi chứ chưa ưng ý lắm :arrow: classic50 Bác cứ thông báo thời điểm bật máy, em chạy sang ngay. Nhân tiện thử luôn sợi dây diy của em xem so với purist nó thể nào
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA - Buồn cho cọng dây em chờ . Theo em dàn máy anh nên tham khảo thử dây rẻ tiền nhưng khá hợp lý này xem sao http://www.google.com.vn/imgres?q=qed+s ... 9,r:17,s:0 nhớ là hãng này nên dùng dây bạc loại silver anniversary nhé vì được khá nhiều tạp chí khen ngợi, em đã chơi qua loại đồng và bạc thì thấy dây đồng theo em không hay lắm.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Dây muốn hay phải nấu nước khoáng nhiều lần, nhiều lá giang lấy từ độ cao trên 1000m thì mới ổn đấy bác :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA - Dạ không sao anh, anh cứ chạy rà từ từ cho nó nhừ nhưng đừng để nó nhừ quá là được :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Chúc mừng bác vì đã tìm được Amply vô địch cs lớn...và luôn sung mãn như bộ râu mang thương hiệu...dô..dô.. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bá các cụ là tối qua sau khi đi ''ướp'' cái mono block Audio Note với tương trắng Denmark về...em tiếp tục dắt trâu của cụ Chánh vật ra thịt với cái Lờ Phê... Mà nó phê thật các cụ ạ, con trâu ấy tuy già nhưng đem ướp thịt nó với cái này thấy thơm và ngọt lắm.. .Em đang ngồi tí tủm thêm vài lon với hai lão Jonh William, Strauss thì gấu mẹ vĩ đại xuống lôi cổ đi... . Báo cáo hết.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Biết phê rồi thì 2/9 mang sang trả anh để anh đem đôi lux sang nhà Classic 50 :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Okia..mà cụ xem sao chứ em thấy cái bãi đáp nhà lão cổ hủ ...mà ngồi lai rai nghe live Khánh Ly hay phết đấy :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Nếu nó mà kô nhừ được bác gửi lại chổ bác Phongpk, e đã chuẩn bị củi lửa để ninh thêm tý nửa chi nhừ lun!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Nhà lão cổ hủ được cái có Memory + AudioNote + Wadia, chuyện nghe nhạc thì khỏi bàn, máy lạnh chạy phà phà mát cả tai ... dưng mà không được hút :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thảo nào vừa xuống dưới mấy bác vội vàng rút củi ra đốt đỏ lè, làm em tái nghiện cũng châm một phát... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Vậy là trong dự "ớn" phòng nghe sắp tới, bác rút kinh nghiệm thiết kế đúng theo tiêu chí: nghe, uống, hút... luôn ha! . (phần... e chưa nghỉ ra, các bác khác góp ý thêm )
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Báo cáo các cụ là đình làng dạo này mái hư dột quá , thành thử các thầy các cụ cũng né họp hành... , tuần này ngày rộng tháng dài mong các thầy các cụ họp lại để chung tay sửa lại tí để lấy chỗ họp..rồi sẵn cúng đình luôn, em mới bắt được con gà trống thiến của cụ Đồ Hưng rồi.Mong các cụ cho ý kiến. :roll:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thứ 6 này mọi người đều được nghỉ lể. Buổi sáng cafe xong ta tập trung test máy. Buổi chiều liên hoan mừng Quốc Khánh 2/9 . Tuần rồi bác nào có đồ chơi mới tự giác đem gà lên đình bỏ lẩu luôn nhé .
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tuần này nghỉ lễ các bác tập họp chắc là đông lắm đây! chuẩn bị mừng lễ 2/9 gà thì vườn bác nào cũng có cả bầy, vậy mà Mõ chộp được mỗi con trống của em để gầy giống chứ đã thiến mô... Mõ tranh thủ đi bắt thêm đợi đến ngày đó mang ra vặt lông một thể... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mõ nó đã chiếu cố thì lẳng lặng đi ...thế mà còn la to, phần Bác đúng luật là 1 cặp trống thiến, phần cụ Lý có chai voska thôi (loa tẻm quá).Thôi nhé cứ y luật mà làm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sờ sờ vào cái ức nó...lại sờ cái phao câu...ừa..nó gầy thật cụ ạ, lại có người ăn kẻ nhịn thôi thì...để em bắt một cặp vậy.. :lol: Cảm ơn cụ nhiều. Gia vị nồi niêu em vác cả ra đình roài, thằng bạn em ở tận Tân Gia...Lâm nó lại mới cho chai Vodka chánh hiệu hai con gấu đực, nen em cũng vác đi luôn..