Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Kiểm tra công trình Ponaga xong, em quay về kiểm tra Nhà hàng Champa Nhà hàng này nằm giữa Sông Cái, nhìn ra Cầu Xóm Bóng và Cầu Trần Phú. Rất rộng rãi, thoáng mát, có khu cafe và khu ăn nhậu riêng. Buổi tối ngồi nhậu ở đây chắc khó say Hơi tiếc là nấu nướng không ngon lắm nhưng em cũng ráng ngồi từ 12h đến 17h hơn. Say nên chiều tối nhớ mất mấy cuộc gọi của các bác
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tối nhậu ở đây ngắm Tháp Bà & Cầu Xóm Bóng cũng hay lắm đấy bác :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Các cụ cứ chuẩn y như thế mà làm, riêng em ủng hộ 1/3 kinh phí tài trợ.. Vả lại sẵn đây các cụ cũng rửa luôn đồ mới cho nó lành , kẻo để lâu nó dễ lên teng rồi bốc khói... hoặc giả chuột nó gặm nhấm hư hết cả đồ... :lol: Gọi là ''xi'' một lớp cho nó bóng mà lại bền, chả phải em hay trù ẻo nhưng cái gì không rửa không đánh bóng thì nó thường mau hư ...mà cả làng lại có phen xum họp cho các cụ chén tạc chén thù... ( Bữa cha gần nhà mua chiếc xe Air Blade mới cáu cạnh không chịu rửa...em trù phát ...hôm sau xe đang dựng bỗng đổ cái ầm ...vỡ te tua ..hic hic)
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Các bô lão họp làng ở đây nên họp vào ban đêm tầm 18h-21h, đêm ở đây công trình được chiếu sáng rất đẹp khung cảnh hữu tình không khi trong lành đặc biệt là được thưởng thức guitar và violin.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Dạo này bác toàn ăn mánh lẻ, lễ lạt cũng chả thấy hội họp với anh em. Coi chừng bị khai trừ nhé :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Khu Hải Đảo này bữa nay cải tạo lại đẹp ra phết nhỉ, trước đây mình thường xuyên nhậu ở nhà hàng này kể từ khi xuống cấp nên lâu lắm rồi chưa qua lại... chủ dầu tư có thay đổi không chứ vẫn là đơn vị quốc doanh thì đồ ăn chán phèo, được cái phong cảnh sơn thủy hữu tình, vị trí thoáng mát. Hôm nào tổ chức ở đây cho Jetlee làm thơ, chỗ này Jetlee chèo xuồng sang dự nhanh hơn đi đường bộ nhiều :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thầy Cai nói nghe cứ như thật.. 24/24 không dám ló ra khỏi nhà vì sợ Chị Hai chém..thế mà dám bàn chuyện tận..thủ phủ nhà em. Làng ta mới nhận danh hiệu ''Làng văn hóa truyền thống -Làng vui chơi và ca hát'' đấy nhá... Nên các hành vi bạo lực như ..chém gió đều bị làn xử phạt đấy 8)
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bá cáo với làng, trên tinh thần như cuộc họp tuần trước đã định, đồng thời tạo điều kiện cho các cụ thích ''lượn'' vào ban đêm để vui với con cháu, nên tuần này dời họp đình đến tư dinh nhà Cụ Hương Đạt vào lúc 11h30 - Chủ nhật ngày 11. Cụ nào có hảo tâm thì gà vịt thịt xôi bánh trôi bánh ướt hàng lướt hàng tồn...cứ xách ở nhà đi , em sẽ nhận giùm Kính mong các cụ các thầy có mặt đúng giờ để còn xem chị em nhà con Mầu nó múa lân đốt pháo mặc áo nửa vời... phục vụ làng. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA phongpk@ : 11h30 ngày hôm nay à :?: :evil: :mrgreen:[/quote] He he..em sơ sót quá... 11h30 Chủ Nhật tuần lày..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hai con Hổ chúa đó cụ ăn thử thịt nó chưa.. Trông hoành tráng nhưng mà dài quá, cụ có vác về lại phải cắt đôi thì uổng. Mà theo em nó oánh với Quest hợp hơn... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em cũng còn thấy tiếc, các bác NT không hè nhau xẻ thịt nó, để xổng mất. :roll:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Trước giờ toàn xài dây làng nhàng, gặp được cặp rắn hổ cũng thấy thơm nhưng tháng rồi mua lung tung nhiều thứ quá, ngân sách đầu tư hết rồi, đành phải để nó ra đi thôi .
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Nghe mấy bác bàn nhau xẻ thịt tưởng là xong rồi, ai dè em vừa mang về chưa kịp lôi đầu nó ra thì lão chủ shop réo đã có khách quăng cục gạch... . Cũng cho nó véo von cùng bộ dàn được vài tiếng, cảm nhận chung thì con này có điểm mạnh thế ở trườn dưới mặt sàn rất chi là lợi hại, tuy nhiên ngóc đầu lên khỏi sàn bị con rắn lửa của em phập mấy phát phải thối lui ngay... :lol: @ Jetlee: con này xét thấy cắt làm ba khúc độ dài vẫn còn tốt, dưng mà mình thoáng nghĩ cắt ra rồi cái khúc có não bộ nó xử lý còn ok, chứ chưa biết cái phần bụng và đuôi nó ngoe nguẩy dư lào?
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em thử ở nhà em thì nó đập phát chết tươi mấy con rắn cỏ :lol: Bác mà nuôi nó vài ngày nữa cho quen chuồng chưa chắc con rắn lửa của bác nó thắng được đâu Nhưng mà nói gì thì con to và dài nó cũng ra đi rồi, em đang đặt bắt con khác ngắn hơn tí
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Đúng là '' con cá sổng là con cá to, của không cho là của tiếc..''..lúc ấy các cụ chẳng chung tay thịt đi giờ để người khác thịt mất còn tiếc cái nỗi giề ...chỉ tổ làm em nhớ cái lẩu rắn mồng tơi..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA - Đã bảo là sơi đi mà cứ lăn tăn, giờ tiếc chi nữa anh. Anh làm con tube của em đắp chiếu tiếp :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sáng nay, 8h tụ tập cafe Cung Đình tính chuyện lẩu rắn cuối tuần đê
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Lâu rồi em cũng có dám ló ra đường đâu, còn mỗi đôi loa, không có đài nên chả dám gặp các bác Thấy các bác hội họp mà thèm