Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Ok! bác cứ tới trước chuẩn bị em đi vận động chút xong là chạy qua liền.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA hehe..sáng trốn việc được một lúc nên em với cụ Hương khui thùng trước các cụ roài .., Cũng ..chưa ổn lắm...mà thôi tự các cụ nhận xét cho chuẩn...em chả co tí cay vào..tai nó nghễnh ngãng nắm.. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bữa nào đi chợ mà thấy cái này thì ghé vào mà xem, rồi mua http://pic4.audiogon.com/i/a/f/1313601365.jpg
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Nhớ hai ông anh Nha Trang quá... :!: Tiết Thu này mà rảnh rang Cafe phố cũ, ngắm mưa trên phố thì thú biết bao :!: .
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Trung thu của các cháu xong rồi,chương trình cắm rút của các cụ cũng đã ổn...bắt gà ra đình tính chuyện cho phụ huynh đi các cụ ơi...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hết mùa du lịch, Công ty chả có ma nào tới học tập kinh nghiệm, VNAV cũng chả có member nào héo lánh . Thèm bia quá đi, chiều qua 8 Yến làm con Đỏ mép nướng nhé các cụ, chứ ở nhà cắm rút suốt chén lém :!:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cụ cũng giống em, thich mối cái mép đỏ.. :lol: Dưng mà mới xơi , giờ đổi cái món khác đi cụ ạ ..hehe
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Vậy chiều nay, 6h tụ tập tại NH Lộc Phát - cuối Đường Bạch Đằng nha các bác
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA @Phongpk : Vậy chiều nay, 6h tụ tập tại NH Lộc Phát - cuối Đường Bạch Đằng nha các bác [/quote] Chỗ lày em thấy ổn phết đấy chứ...rá rổ cũng phải chăng, mỗi tội em chạy xa quá.. sướng mỗi cụ Chánh, chỉ việc đi bộ ra đi bộ về... à rồi mà hôm qua cụ có đi xem '' ông hoàng" nhạc việt hát không...chất âm ló thế lào..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tối qua chia tay các cụ là em về luôn nhà, chả thèm đi xem ông hoàng.... của bác :lol: 300k một vé ngồi quán cafe xem ông này hát thì em ở nhà nghe băng cối sướng hơn. Lại còn thừa tiền mua được cái CD
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hehe em ứ phải là ''quạt'' của tay ấy ... em chỉ thích mấy '' công chúa'' nhạc đồng quê thoai... hôm rồi cũng bỏ 300 xem mấy cổ múa hát... phiêu tê cả người :lol: ..sướng hơn nghe băng cối của cụ luôn :lol:..âm hình cứ gọi là rõ mồn một, bass trep đâu ra đó ...mà có đi đâu xa, đối diện chỗ hôm qua làng họp ý.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA 6h chiều nay tập trung khám phá Lộc Phát nhé Jetlee, tranh thủ về sớm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cuối tuần định gặp bác để hàn huyên tý mà chả thấy bóng dáng bác đâu cả :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tiếc quá, chả mấy khi thầy xuống núi mà lại không có dịp hàn huyên, tuần rồi có tí việc nhà nên lubu quá thành thật cáo lỗi vì không ngồi đồng hầu các cụ Hẹn tuần này vậy...mà chỉ sợ thầy lại về chùa mất ròai.. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Giữa tuần nhậu đột xuất có 1 trận mà cuối tuần đã lu bu việc nhà roài :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tình huống bất khả kháng mà cụ, để tuần này em gánh thêm cho cụ một lọ nha... Cụ xem định ngày cho làng họp, thể thức tự biên hay ra đình cho nó gọn, nhân thể tổng kết các món mà các cụ gom về từ Hi-End show..kẻo để lâu nó lại ..hỏng...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em nhặt bài này bên Dân Trí, các cụ xem cho vui để tiếp tục uống bia Bia và phụ nữ Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Biết vậy mà đám đàn ông vẫn “cả gan” đưa phụ nữ ra so sánh với... bia. Tệ hại hơn, họ “nhặt” ra được từ bia nhiều ưu điểm vượt trội... 1. Bạn có thể thưởng thức hương vị bia bất cứ lúc nào bạn muốn. 2. Vết bẩn từ bia có thể rửa sạch. 3. Bạn không muốn dùng rượu, bạn có thể uống một ly bia. 4. Bia luôn luôn kiên nhẫn chờ bạn trong xe ô tô trong khi bạn chơi thể thao. 5. Khi bia trở nên nhạt vị, bạn có thể bỏ đi 6. Bia chưa bao giờ chậm chạp cả. 7. Bia giúp bạn thư giãn. 8. Bia không ghen tuông khi bạn lấy loại bia khác để uống 9. Bạn dễ dàng mở nắp bia mà không phải gắng sức 10. Khi bạn đến quán bar, bạn có thể dễ dàng lấy một ly bia cho mình 11. Bia không làm bạn đau đầu 12. Sau khi bạn đã uống hết chai bia, thì vỏ của nó vẫn còn có giá trị vài xu lẻ 13. Bia sẽ không bao giờ khó chịu nếu bạn trở về nhà với hơi thở mùi loại bia khác. 14. Bạn có thể uống nhiều hơn một cốc mỗi đêm mà không cảm thấy tội lỗi. 15. Bia rất dễ uống. 16. Bạn có thể chia sẻ bia với những người bạn khác của bạn. 17. Bạn luôn biết khi nào bạn là người đầu tiên bật nắp chai bia. 18. Bia luôn ngọt ngào mọi lúc mọi nơi. 19. Bia không có nhu cầu đòi quyền bình đẳng 20. Bạn có thể dễ dàng có một chai bia ở nơi công cộng. 21. Bia không bực mình khi bạn đến hay không 22. Khi bia lạnh thì uống ngon hơn nhưng phụ nữ khi lạnh lùng thì thật đáng sợ. 23. Bạn không phải vỗ về bia để được thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. 24. Nếu bạn thay đổi loại bia, bạn không phải trả tiền cấp dưỡng. Minh Anh - Dân trí.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Ngoài đam mê âm nhạc em cũng rất mê xe ...nên cũng xin tiếp bước Cụ Chánh ...tìm tòi đôi sự khác biệt của phụ nữ ...nhằm để uống bia ít thấy say hơn .. Phụ nữ và xe hơi Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo ngay. - Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc theo dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này. Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh Peter đành dẫn đường cho ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay: - Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì? Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại: - Ngươi hỏi như vậy là ý gì? Ford liền trả lời: - Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên dễ khuất tầm nhìn, phía sau bị nhô ra dễ móp méo. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp… Thượng Đế nghe qua liền bảo: - Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, Người phán: - Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế của ta quả là có nhiều sai sót, nhưng nếu tính về độ phổ dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi (theo TT&PN )
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA @ BC : dây làm xong để đấy không lấy à, hay bác đợi em mang sang nhà :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mấy hôm nay em làm gà trống nuôi con, bận quá trời. Để chiều mai em tranh thủ chạy qua bác
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Nhớ thì vào (nếu rảnh), lần này khi về đừng đi máy bay, đi = tàu hỏa cho khỏi phải quên :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em mới mượn mấy bộ dây loa, tối nay các cụ chạy qua em test thử mấy xem nghe có hơn VDH không nhé P/s: có mấy cái WBT đang chờ bác ktston
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Rạo lày sắp có '' chiến tranh vùng..Nhậu '' nên làng khăn gói tản cư hết, đình làng thì hoang vắng , cảnh vật nom thật xơ xác tiêu điều...Cố thủ lại làng còn dăm ba cụ lớn có chức sắc , do đồ đạc rặt những thứ lớn nên chưa đi kịp...vả lại ra đình ngồi đồng lại sợ trộm nó tới viếng... Rõ khổ...