Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Lâu lắm rồi em mới thấy thấy topic NTA ''đội sổ''.... Bang chủ thì chuẩn bị rửa tai gác kiếm...phó bang với các đà chủ thì ẩn cư tản mát khắp nơi... thôi thì em cũng.. Đi tìm chốn để thảnh thơi Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành Vi vu sơn thủy hữu tình Tả đào hữu tửu nhất mình nhì ta...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mới nghỉ có mấy ngày mà trông tình hình đội nhà "xuống cấp" quá chừng :shock: Cuối tuần này có cụ nào vô SG công tác kết hợp tham gia cổ vũ sản phẩm DIY của GVTeam không :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Làm quả Gặp nhau cuối tuần đi Bang chủ Vô SG múa vài bài xong AE ta cùng dọt :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cuối tuần này em không đi được rồi Anh ơi. Nha Trang đang mưa tầm tã, bỏ nhà, bỏ loa đài đi chơi thì cuối năm hết quota để dự chương trình khác Chắc ngày mai tổ chức anh em nấu nồi lẩu gà, uống rượu, nghe mưa rả rích thôi Hẹn lần sau Anh về ta lại gặp nhau vậy
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Ai da... Tôi ước một cánh đồng bát ngát màu Heiniken Với những đôi chim đang rạp mình trên than lửa Vườn rau xanh như trải dài trên đôi đũa Và đàn gà tơ muốn thắm vị Vikoda ....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Chán hết cả loa với đài, em chuyển sang tí xe cho nó máu, đây là bộ sưu tập xe PKL của em.... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA cái ông đi xe ở trong ảnh là cảm tử quân mang bom đi đánh TQ hả bác....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA NTA dạo này im lắng quá zậy? ngày cuối tuần mà chưa thấy tiết mục gì, làm chút cay cay đê...Lâu lắm rồi không làm lẩu gà đảnh thạnh luột nghề hết các bác ơi. :lol: Chiều nay 6h00 bác nào rãnh ra họp Trúc Xanh quán 24 Hát Giang lộ nha.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Ấy là cái thời bao cấp ...cảm tử quân đi làm kinh tế đấy bác ạ.. mà cái món...lòng dũng cảm thì Việt Nam mình đi thi chẳng đạt giải nhất là giề :lol: Nhiều ông cứ bẩu nghe con HonDa CBR 1000cc nổ khiếp vãi...lúa ra... nhưng em dám chắc chả có tay nào dám đứng gần con 50cc của em mà nghe nó nổ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tuần sau làng có gà nấu lá giang rồi nhé Sáng nay em với bác Classic50 qua nhà bác Ktston, nhờ kê kéo cặp loa mà bắt được 2 con gà mái tơ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Các cụ trong nàng rạo lày chuyển nghề từ cắm rút sang bốc vác căn kê lại làm ăn được... :lol: Em mài dao sẵn rồi đây.... dưng mà nghe nói bắt gà mà gà của kts thì...hiu lắm..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA He..he hôm qua hai cụ ghé em chơi thật quý hóa, sau nhiều lần mở bẹt đẩy vào thụt ra đã làm em nó thể hiện tốt hơn nhiều, đây là đều mà làm em vất vã mấy tháng nay, sau khi từ nhà em về hai cụ chắc là đau lưng và bong tay rui.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Để được kết quả như vậy đó là nhờ thủ thuật của lão đại truyền cho đấy, vậy mà mấy tháng trước cứ bảo là tốt lắm rồi, mới kê kích tí thôi mà đã mắt chữ O mồm chữ A, cái tội không chịu đi off trốn biệt tăm... :lol: Dưng mà chưa xong đâu! hôm qua nói chuyện với lão đại lão nói chỗ bác còn 2 vấn đề cần chỉnh nữa mới ok cơ :idea:. Thôi cuối tuần lo giải quyết xong vụ 2 con mái tơ như đã thỏa thuận rồi mới tính tới bước nữa, còn không thì cứ thế mà tự fê... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cái trò này đúng thú thật đẩy tới lại đẩy lui....vã cả thân, làm sao Gary karr kéo dây mà phê như ở nhà bác ý chứ....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cả ngày hôm nay bác cười tít mắt, tấm tắc, gật gù.... nhưng vưỡn chưa thấy nhắc vụ "gà" :?: Chưa hết bài đâu bác à, của bác còn nhiều chổ sửa lắm, lần này không có là lần sau "khó lắm" đó nha :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Qua em cho mượn sợi dây về thử rồi cuối tuần chung gà luôn nha bác
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA He..he mấy hôm nay em thấy cụ cứ túm tím cười... thì ra là đang xướng, được lão Đại tận tay canh chỉnh cho thì còn gì bằng, mấy hôm trước toàn đại cao thủ ghé thăm mà không có phương án nào. Hôm qua em bị lão quát cho tơi tả luôn....vì cái tai trâu
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Đêm qua trời trở tiết nên trong xanh đến lạ, ánh trăng thượng tuần ngả dài sáng lung linh như châu sa trên dòng sông Cái mộng mơ đang uốn mình quanh Tháp Bà cổ kính, làm cho cảnh vật thật nên thơ và kỳ ảo... Hứng chí em đóng khăn, cầm roi dắt con trâu già ra cưỡi rong rong, định bụng ghé thăm cụ Chánh với cụ Lý để dốc tí bầu thanh tao của Cầm-Kỳ-Thi-Họa.... Chả dè cụ Chánh bị bà Cả cấm cửa vì cái tội...còn cụ Lý lại đi ăn đám ở làng bên say phê lòi kèn ra mất rồi...em ghé sang cụ Hương tiện đường đánh tiếng cho cụ Đồ và anh Giáo cho rôm rả Gớm mà cái món mực một nắng của cụ Hương đem lướt qua mỡ rồi hơ qua than hồng ...chà..nhức hết cả mũi..chả ăn được...đưa môi mà thấy nó cứ ngọt lừ, làm thêm hớp rượu sâm nồng nàn rồi lắng nghe tiếng giai điệu chan hòa của Cafe blue...viên mãn quá..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Trăng RẰM mà lại bảo là.... !!! Sao "cưng" tả lại cái dzụ ẩm thực thấy hấp dẫn quá .....Thèm ghê......!!! :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cụ Chánh phải vạ tội gì thế bác JETLEE ? :roll: Hay vẫn lại cái tội ..thèm phở, chán cơm ! :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Tối qua Sâm Tửu bác thầu hết bảo sao không nồng nàn, nhường lại em Bạch Tửu vô danh đang fê nhạc nhắp phát quắn cả lưỡi tí nữa thì...hãi. :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Trăng RẰM mà lại bảo là.... !!! Sao "cưng" tả lại cái dzụ ẩm thực thấy hấp dẫn quá .....Thèm ghê......!!! :lol:[/quote] Cụ Hun lày... :lol: ta phải trẻ hóa nó đi thì mới thêm phần lãng mạn chứ lị... ai lại bẩu ...trăng rằm sáng và to bằng cái xoong nấu cơm của vợ em... :lol: Cụ mà ra em đãi cụ loại mực tươi kìa...ngon hơn nhiều..
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thèm thì cuối tuần này bác zọt ra chơi, tuần trước làm gà rồi, tuần đang chuẩn bị menu hải sản tươi sống đón khách phương xa nè Nhưng mà bác đã được cấp phép uống bia chưa zậy :?: Cứ uống nước lọc thì Jetlee buồn chít :mrgreen: