Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Do không thể online thông báo cho cả làng cùng tham dự nên buổi giao lưu đã diễn ra rất chi là vui vẻ, ngập tràn bia bọt và tình cảm các loại....thể hiện lòng biết ơn những người vợ yêu quí đang từng ngày ngậm đắng nuốt cay nhìn những đồng tiền xương máu đội nón ra đi phục vụ cho thú mua bán đổi chác của các đức ông chồng. Sau buổi tối hôm qua, thế nào các bác cũng được duyệt thêm một khoản khá khá để đổi đồ hay chí ít là không bị cằn nhằn khi suốt ngày quanh quẩn với loa đài, dây nhợ mà chả để ý gì đến vợ con Em có chụp tấm hình, các bác ở nhà xem và thèm chơi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cụ Chánh lần đầu vác cái Ai phờ ôn lên tay ló còn giun , hình ló chưa chuẩn nắm :lol: Kể dư mà có khẩu D3 của cụ Đề zing thì chắc là sống động lắm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hôm qua lúc Mõ xong đọc bài thơ này em thấy mắt mẹ Đốp ngân ngấn nước, chắc về nhà thế nào cũng được thưởng nhỉ :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Phongpk@:Hôm qua lúc Mõ xong đọc bài thơ này em thấy mắt mẹ Đốp ngân ngấn nước, chắc về nhà thế nào cũng được thưởng nhỉ :wink: Cụ chỉ được cái...nói đúng Sáng ra làm em chân nọ đá chân kia, ruồi bu mép mà đuổi nó chả thèm bay :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA He he sao cụ Chánh không sâu cái món '' ông ăn bà phục lăn cảm tạ'' cho khách luôn nhẩy . Cái món Hàu điếu trộn kiểu Hàn ..cỡ như cụ Đề tuổi cao nhường ấy ăn xong mà còn vác súng chạy nhong nhong nữa là.... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Anh ơi, mấy con cá biển mà đẹp chắc hổng ngon nên thiên hạ bắt bỏ zô bể làm cảnh hết rồi . Chỉ còn mấy con cá Đục này coi cũng hơi được, ăn cũng ngon...hơn cá Kèo :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA hic...hic...tủi thân quá. ..cả đình thương hết.. ghét mình e...hic ..hic...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Muốn thương mà thương hổng nổi :mrgreen: Chắc kỳ này phải lên chương trình đổi fish lấy hanshin :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hai bác này cùng chơi hội moto nên đều biết 750cc phải nhanh hơn 250cc thôi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em xin chào các bác Nha Trang. Em xin mạn phép vào topic của các bác ah. Chả là hồi trước em có quen anh Hùng ở Khánh Hòa, rồi anh về quê mà em lại mất liên lạc. Các bác nào có thông tin thì PM cho em nhé. Em thank các bác. Em xin gửi ảnh anh Hùng:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Xe của lão Hunger bự con hơn nên nó uống xăng mạnh hơn là phải rùi... nhưng leo cao và ''lạng lách''... chưa biết ai hơn ai à :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Loài các này sống ở các rạng san hô, ghềnh đá nên không lưới được, chỉ dân câu hoặc bắn mới săn được nó nên khó tới phiên mình xơi (lâu lâu ra NH Thiên Phước cũng có . Hôm trước cặp Hắc Long Song Sát hình như rất sát cá nên "thịt" được một con còn tung tăng trong hồ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sự thật thì hôm đấy có 2 con nhưng chỉ một tung tăng thôi, một phải nhốt lại.Giống cá này khá dữ thả 2 con gặp nhau là như cá chọi, thậm chí mình còn không giám chọc, nếu nuôi cá cảnh thì người ta còn gọi là Bambi.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Loa về đến nhà chưa, sao không cho cu con ngồi trên loa kèn mà cứ bắt nó ngồi trên loa Bô vậy :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Đúng dân chơi ''đệ nhất'' cao nguyên roài căn gác bé tí mà chơi 3 cặp loa tổ chảng... nghe sao hết trời...mang xuống đây gởi bớt đi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cụ Lý Mõ lại trêu em rồi. Đầu tháng 11 em tổ chức Hội nghị KH dưới NT. Hẹn uống beer cao cao mau say của cụ nhé.